Thông tin truyện

Phương Thức Trả Thù Lao Đơn Giản

Phương Thức Trả Thù Lao Đơn Giản

Thể loại:

Đam Mỹ, Điền Văn

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Trời xanh quang đãng, chim sải cánh bay lượn trên không. Những toà trang viên nằm ở ngoài ô Dương thành nối đuôi nhau, mùa hạ hoàn toàn phủ lên những hàng cây bên đường, râm ran vài tiếng côn trùng kêu. Gió không lớn, đan xen giữa sự man mát cuối xuân cùng ấm áp của đầu hạ. Hạ Cảnh khó chịu kéo kéo nơ, tham gia lễ cưới của người bạn Nghiêm Thanh, mặc âu phục cả ngày làm cho người cậu gò bó bức bối. Xe bảo mẫu đã đứng trước cửa trang viên.


Hạ Cảnh vừa lên xe đã cởi áo khoác âu phục ra, trên gương mặt tinh xảo trắng nõn lộ ra vẻ ghét bỏ: "Mệt chết mất..." "Tổ tông, cậu có thể đừng cởi áo khoác gấp vậy không?" Chỗ tài xế, người đại diện Tề Duệ một tay vỗ vô-lăng, một tay đỡ trán, "Chẳng may bị đám paparazi ngồi bên ngoài chụp được, cậu có còn cần hình tượng không?" Hạ Cảnh thân là tiểu thịt tươi đang "hot", hình tượng được thiết lập vẫn luôn là chàng trai ấm áp dịu dàng.


Vốn trời sinh cậu đã có gương mặt baby, cố tình đôi mắt đào hoa kia còn khắc hoạ rõ nét hơn, nếu như cười rộ lên, khóe mắt phong tình khiến người hâm mộ không khỏi xao xuyến. Nếu như trang điểm nhẹ khi lên trên sân khấu, dưới ánh đèn mơ hồ thoáng nhìn, khán giả gào thét đến độ muốn vỡ trời. Nhưng với điều kiện như vậy, mà không gặp phải bất kỳ quy tắc ngầm nào trong giới cũng chẳng lạ lùng gì bởi vì ai có thể bao dưỡng Hạ Cảnh nổi, những vị tai to mặt lớn trong giới giải trí có hứng thú với tiểu thịt tươi đều nghe qua ít nhiều lời nói bóng nói gió về cậu.

Bình luận truyện