Thông tin truyện

Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 9.0/10 từ 1 lượt

Nhất Chước, một tay cầm dao, tay kia đũa ngọc tinh xảo, tin lành nhưng vô vận. Tiểu ác bá Thẩm Dũng hoan hoan hỉ hỉ vén màn kiệu lên, muốn đỡ tiểu nương tử yểu điệu, nũng nịu từ trong kiệu ra, không nghĩ tới, trước mặt mình lại là một cái que cời bếp…


Với giọng văn nhẹ nhàng, ngọt ngào pha trộn những khoảnh khắc hài hước và yếu tố thực mỹ nên các món ăn trong truyện là không thể thiếu. Nữ chính trong truyện là người nấu ăn rất giỏi, dù mang một vẻ đẹp ưa nhìn nhưng không kiêu sa, vàng ngọc như những nhân vật nữ trong truyện khác. Riêng về nam chính, đáng yêu vô cùng, cũng không phải dạng công tử hào hoa. Lúc ban đầu tính cách của nam chính khá mạnh mẽ dễ gây hiểu lầm cho người đọc khi quy chụp về con người anh, cho đến khi anh cưới “tiểu nương tử” thì dần lộ ra tính cách thật của mình.


“Chưởng quầy là một nha đầu, thoạt nhìn chỉ tầm mười sáu mười bảy tuổi, bộ dạng cũng dễ nhìn, đôi mắt to tròn, mặc quần áo bằng vải bố màu vàng nhạt, tay áo xắn lên, trông có vẻ nhanh nhẹn. Tay nàng tháo vát bận bịu làm bánh, miệng cũng không nhàn rỗi, hát một giai điệu cổ quái”

Danh sách chương

Bình luận truyện