Thông tin truyện

Phúc Hắc Tổng Tài, Đừng Ăn Ta

Anh là một nam nhân hoàn mỹ, được nhiều cô gái theo đuổi, sẵn sàng tự nguyện leo lên giường cùng anh. Anh cũng là một người đàn ông kim cương tỏa sáng diệu kì mà mấy ai nào đủ ngang xứng chạm vào. Nhưng duy chỉ một mình cô, người biết rõ bí mật của anh. Anh luôn mang theo hai chiếc mặt nạ, chúng giúp anh đối diện với thế giới, hòa quyện và tồn tại. Anh là thiên sứ, luôn khiến người khác phải ganh tỵ, yêu thương. Anh là ác ma, chẳng ai biết được rằng, ác ma rất cô đơn, lại khát máu vô cùng.



Khi ánh mặt trời sáng tỏ, quần áo lụa là, chỉnh tề hiên ngang bước ngang bước dọc. Nhưng khi đêm đến, anh lại trở thành một ác ma khát máu. Cô cắn răng đối mặt với anh nói: “Tôi không phải kỹ nữ, lại càng không làm người tình của anh! ” Thần sắc sa sầm, ánh mắt anh trở nên âm trầm, tất cả những gì của cô đều thuộc về anh, cho dù cô có phủ nhận hay chạy trốn thoát khỏi anh. Thì anh đều sẽ đi đến chân trời góc bể, lật tung thiên hạ để tìm cô, giam cầm cô mãi mãi.

Danh sách chương

  • 1
  • 2
  • 3 (đang xem)

Bình luận truyện