Thông tin truyện

Phóng Túng

Phóng Túng

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình, Đô Thị

Trạng thái:

Full

Tags:

cao h np
Đánh giá: 7.9/10 từ 7 lượt

Đọc tên truyện cũng hiểu được nôm na phần bộ truyện rồi nhỉ? Đó chính là màu sắc H+ được thể hiện qua bởi nam nữ chính trong bộ truyện. Vu Duyệt vừa vào cửa, chưa kịp thích ứng với bóng tối trong phòng, Ngụy Trì Vũ đã gấp gáp đè cô lên cánh cửa, sau đó là đôi môi ấm nóng áp sát xuống. Mặt Vu Duyệt nóng lên trong chốc lát, cũng đưa tay lên ôm cổ anh đáp lại. Hai người đã không gặp nhau trong suốt 1 tháng qua, những nụ hôn phớt ban chiều làm sao đủ giải tỏa nỗi nhớ nhung. Ngụy Trì Vũ mạnh mẽ mút lấy cánh môi mềm của cô, một tay đỡ lấy gáy Vu Duyệt nghiêng đầu áp tới khiến nụ hôn càng thêm sâu. 


Đó chính là tình yêu cháy bỏng bởi dục vọng không thể dứt khỏi, một sức hút bởi hương thơm khiến đối phương bay bổng lúc nào cũng nhớ đến người đó. Khi ở gần nhau đó chính là lúc thăng hoa nhất, nhục dục trên chính từng tất da thịt. Và theo đó là tình yêu cháy bỏng của những con người cùng xô bồ trong cuộc sống đấu tranh vì tiền và tài đoạt lấy những thứ họ cho là của mình.

Bình luận truyện