Phong Tự Chi Âm

Chương 7: Ngân Hồ (3)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tối...

Tư Không Tình nằm trên giường, nhìn mảnh giấy trong tay mình, nhớ lại cuộc trò chuyện với Ngân Hồ lúc chiều...

"Đây là vòng triệu hồi cơ bản!" Ngân Hồ lấy từ trong túi ra một mẫu giấy cũ kỹ, đưa tới trước mặt Tư Không Tình.



"Chín vòng tròn trong hình là đại diện cho chín nguyên tố thuộc tính?"

"Phải! Ngươi thấy vòng tròn ở giữa không? đây là là nguyên tố thuộc tính đại diện của ma thú (hoặc cấp bậc cao hơn) được triệu hồi." Ngân Hồ đưa ngón tay chỉ chỉ vào vòng tròn to nhất ở giữa mảnh giấy.

"Nếu một ma thú có nhiều hơn một nguyên tố thuộc tính thì sao?"

"...hưm...chắc là nguyên tố thuộc tính nào mạnh hơn thì hiện ở vòng tròn...?" từ từ cuộn mảnh giấy lại, Ngân Hồ suy nghĩ rồi nói.

"Làm sao để triệu hồi một ma thú?" Thật là có nhiều thắc mắc nha...

"...Ma thú đầu tiên được triệu hồi là ma thú dị thể..." Ngân Hồ đi tới một chiếc bàn gần đó, lấy ghế ngồi xuống.

"Ma thú dị thể?" Tư Không Tình bước nhanh đến bên bàn, nàng thật có nhiều thắc mắc về triệu hồi sư nga.

t/g : lạc đề rồi...

Ngân Hồ rót một ít trà ra ly, gật đầu "Ừm...Ma thú dị thể được tạo ra từ triệu hồi sư..."

A!

"..." Tư Không Tình chớp chớp mắt nhìn Ngân Hồ, "tạo ra" cái này...nhiều nghĩa lắm nga.
chapter content

chapter content

chapter content



"Ngươi...nghĩ bậy bạ cái gì vậy?" Ngân Hồ bắt gặp ánh mắt của Tư Không Tình, phát hiện mình vừa lỡ lời, đỏ mặt nói.

"Nga? Ta nào có..." Tư Không Tình chống cằm, nhìn Ngân Hồ híp mắt cười.

"Khụ! Ma thú dị thể vì được tạo ra từ chính triệu hồi sư nên huyết mạch tương liên, sinh mệnh tương thông." Ngân Hồ lấy lại dáng vẻ bình thường, cầm lấy ly trà uống một ngụm rồi tiếp tục nói.

"Có nghĩa là nếu triệu hồi sư chết thì ma thú dị thể cũng chết và ngược lại?" Tư Không Tình nhíu mày hỏi, vậy cũng khá bất tiện đi.

Ngân Hồ gật gật đầu "Đúng là như thế!"

"Vậy một triệu hồi sư chỉ có một ma thú dị thể thôi?" Thế thì tu luyện chiến kỹ với ma pháp sư thì không phải tiện hơn sao?

"Ma thú dị thể đúng là chỉ có một nhưng triệu hồi sư cũng có thể thế ước với các ma thú bình thường khác." Uống tiếp một ngụm trà, Ngân Hồ thầm cảm thán, trà cung đình nhãn hiệu ba con chuồn chuồn này đúng thiệt là rất thơm a.

"Nga? có thể thế ước với bao nhiêu ma thú?"

"Tùy vào khả năng của mỗi triệu hồi sư." Ngân Hồ cúi mặt nhìn ly trà trong tay, nước trà cũng rất trong nha.

"Thế thì làm sao để nhận biết tư chất triệu hồi sư?" lấy ngón tay xoa xoa thái dương. Tư Không Tình hướng Ngân Hồ hỏi.

Đặt mảnh giấy lên bàn, Ngân Hồ nhìn Tư Không Tình "Nếu ngươi dùng vòng tròn này triệu hồi được ma thú dị thể thì ngươi có tư chất triệu hồi sư."

"Tỉ lệ bao nhiêu?" Tư Không Tình híp mắt nhìn mảnh giấy trên bàn.

Ngân Hồ nhìn Tư Không Tình, nhếch môi "Để coi...1/10 triệu?"

Trở về hiện tại...

Tư Không Tình cầm mảnh giấy xoay đi xoay lại, cuối cùng mới phát hiện, nàng quên hỏi Ngân Hồ làm cách nào để triệu hồi...!!!

"Chắc cũng giống với triệu hồi hồn linh châu thôi?"

Đặt mảnh nằm giấy ngay ngắn, Tư Không Tình cắn ngón tay, để máu thấm vào mảnh giấy, suy nghĩ một chút rồi nói "Triệu hồi ma thú dị thể!"

Vòng tròn ở giữa sau khi hấp thu máu thì biến thành màu xanh lục đậm, sau một lúc biến thành màu xanh nhạt rồi chuyển sang màu trắng.

"BÙM!!" một khắc sau thì không gian mới có phản ứng.

"Oáp...Sao lại phá giấc ngủ của ta vậy?"