Thông tin truyện

Phong Phi Khứ, Biệt Lai Vô Dạng

Phong Phi Khứ, Biệt Lai Vô Dạng
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Hạ qua đi, thu sẽ tới, Bạch Phượng khiến cho Dung cô nương bị thương nặng phải nghỉ ngơi, mọi người liền để nàng lại cho Cái Niếp tiên sinh chăm sóc rồi tản đi nhanh chóng. Khi Đạo Chích chán nản muốn trở lại phòng tự an ủi nỗi đau thất tình của bản thân, đương chạy đi thì lại gặp tên “Điểu bệnh” chính là Bạch Phượng. Thù mới hận cũ, Đạo Chích bị hắn châm chọc muốn phát điên, cũng chỉ vì tên nào kia mà hắn mới biết Dung cô nương thầm mến kẻ khác, rõ ràng sẽ tốt hơn khi hắn vẫn nghĩ mình không bị thấy tình.


Tên “Điểu bệnh” nào kia mặt rất dày, luôn dính lấy Đạo Chích mà làm phiền, trêu chọc, tự dưng còn chạy đến phòng của ai kia mà dở trò đùa giỡn, quay tới quay lui. Đã tắm trong mộc dũng của người ta còn lầy lội bắt người phải kiếm quần áo cho mình, trêu chọc chán rồi còn có ý định dụ dỗ Đạo Chích ngây thơ. Thực ra Bạch Phượng yêu người nào đó ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy rồi, nhưng người nào đó mãi không chịu nhận ra, phải để hắn dùng cách trực tiếp nhất đoạt lấy mới biết. Xen lẫn những đoạn đối thoại hài hước, tập truyện này hẳn sẽ rất phù hợp cho những ai đang muốn tìm phương tiện giải trí, mời các bạn cùng đón đọc.

Bình luận truyện