Phố Vị Thanh

Chương 49: Vào tolet (WC)



- Vâng, anh chị đợi chút sẽ có ngay!

Cô gái nhân viên phục vụ của quán này liền ghi vào tờ giấy, dặn hai người rồi liền đi vào trong, ở chỗ này nhất thời Lu Nhiên cùng Hoàng Hiểu Đông lại im lặng, nhưng Hoàng Hiểu Đông đã nói:

- Chỗ này, giám đốc tới lần nào chưa!

- Tới rồi, đừng gọi em là giám đốc! Không hợp lắm khi ở chỗ này!

- Kem làm ở chỗ này rất ngon, họ nhập ở nước ngoài nên nó hơi đắt!

- Cà phê ở đây cũng vậy anh, độc quyền đó!

Không phải đợi lâu khi mà đồ uống đã được bâng tới. Nhưng Hoàng Hiểu Đông lại đứng lên rời khỏi chỗ đang ngồi đi hướng vào toilet (WC) của quán. Lu Nhiên thấy vậy thì liền hỏi “anh đi đâu vậy” nhưng nhìn hướng Hoàng Hiểu Đông đi thì đã biết. Vẫn nói lại với Lu Nhiên:

- Anh vào quy xi một chút!

Lu Nhiên đã ngầm hiểu là WC.