Phố Vị Thanh

Chương 35: Hát karaoke



Đã chạy xe đi, Lu Nhiên vẫn cầm lái, Hoàng Hiểu Đông lại đang có chút ái ngại, nhưng chỉ biết nhìn thẳng mang chút im lặng lúc này, hắn cũng không biết Lu Nhiên đang có ý gì với mình, lúc này chỉ biết cô ấy đang muốn đi hát cùng mình.

Đoạn đường lớn này, Lu Nhiên lại rẽ hướng xe, dừng ngay địa điểm hát karaoke nơi này, liền nói với Hoàng Hiểu Đông:

- Tới rồi anh!

Hoàng Hiểu Đông gật nhẹ đầu, nhìn chỗ hát karaoke này lại quay sang nhìn Lu Nhiên, đã nghe thấy cô ấy nói tiếp “anh xuống xe cùng em”, đã mở cửa xe mà cùng nhau đi vào. Chuông điện thoại lại reo, nhưng là Lu Nhiên bắt máy:

- Cậu tới chưa, bọn mình ở phòng 24!

- Mình tới quán rồi, vào giờ, đang đi lên!

Cất chiếc điện thoại đi, Lu Nhiên lại nắm một tay Hoàng Hiểu Đông kéo đi, tới chỗ mấy anh nhân viên hỏi nhỏ:

- Có bạn chờ ở phòng 24, mấy anh dẫn phòng hộ em!

- Đi thang máy lên!

Mấy anh nhân viên này liền dẫn Lu Nhiên với Hoàng Hiểu Đông tới chỗ thang máy đưa hai người lên tầng trên chỗ phòng 24, liền chỉ vào phòng, Lu Nhiên liền mở cửa đi vào khi kéo tay Hoàng Hiểu Đông.