Phía Sau Một Chàng Trai

Chương 27: Tỏ tình bá đạo



01 

Thời gian cứ như vậy mà trôi đi không chờ đợi một ai...

Từ lần tỏ tình ấy tới bây giờ cũng được 2 tháng 

Thi học kì là một mốc khoá quang trọng trong cuộc đời học sinh,sinh viên.Ấy vậy mà có người còn hớn hở,vui chơi.Vâng chính là nó (nữ 9 của chúng ta)

Tại cănteen.

Nó và hắn ngồi song song vs nhau.Nó cười hớn hở vui vẻ nói 

"1+2 =..??? " 

"3..." hắn cười ngọt ngào không biết nó có thêm trò gì (Trong 2 tháng nay nó bày ra đủ trò tỏ tình vs hắn nhưng hắn chỉ cười không trả lời làm nó rất buồn nhưng giấu nụ cười trong tim bày nụ cười ra ngoài lun là con người nó..)

"2+1=...? "- nó vui vẻ hỏi tiếp

"3" -hắn vừa suy nghĩ vừa nói 

"Thế 2+1 có bằng 1+2 không???" - nó vui vẻ hào hứng nói.

"Bằng " - hắn nhàn nhạt nói 

"Cold thật " -nó nghĩ thầm 

"chắc chắn chưa..đó.." Nó nói mà không kìm nổi vui sướng.

"Chắc...!" -hắn nói ngắn gọn.

"Vậy mk thích cậu có bằng cậu thích mk không???"-nó nói mà không giấu được sự hớn hở chờ mong.

"Có" -mải mê vs suy nghĩ của mình mà hắn nói mà không chú ý câu nói của mình 

02

Vì lời nói không suy ngĩ của mình mà ai đó phải hứng chịu những lời thăm hỏi hết sức khả ái của chúng bạn c hó của mình.

Thi học kì 

Bảng điểm thi học kì | ĐIỂM 

01 Lâm Gia Thiên Bảo |10.0

02 Huỳnh Bảo My |9.85

03 Tuyền |9.5

04 Băng |9.5

05 Ngọc |9.5

06 Minh |9.5

07 Phong |9.5

08 Hùng |9.5

09 hs khác |9.0

010 hs khác |9.0