Phía Sau Một Chàng Trai

Chương 11: Nam phụ lên sàn



thứ2 7h Như thường ngàyLớp 11a trường sky star.

'Lớp ta hôm nay có thêm 2 hs mới ' Cô Nhung mỉm cười nói vs lớp.

Lớp học yên bình trở nên ồn ào xì xào bàn tán về 2hs mới.Trong khi đó nó cầm đt ngắm hình hắn, hắn có việc dưới văn phòng nên ko ở đây.Còn phong vs minh đang chơi liên minh,NGỌC đọc truyện ngôn tình,Băng ngồi thiết kế thời trang.

Từng bước nhẹ nhàng 1 chàng trai cao to tóc nhuộm đỏ chuẩn soái ca đứng trước lớp mỉm cười nói

'Hi mk tên Lee Min Hoo tiếng việt là Lý Mẫn Hùng ' -chàng nói xong ngó quanh lớp kiếm nó.

Nghe cái tên khỏi ngước mặt nó cũng biết là ai 'Đồ dở hơi' nó lấy dở che mặt lại cầu mong chàng ko thấy.

Người còn lại cũng bước vào dáng người thanh mành cao khoảng 1m7 tóc nhuộm vàng cắt ngắn đeo bông tai hình thánh giá nhìn rất là cool

'Hi mk là Trần Kim Tuyền mong các bạn giúp đỡ ' Nói xong nàng còn nháy mắt

'tao mún wa thái lan chuyển giới quá tụi mày ơi' 1 hs nam khá là thanh tú nói... vân vân...mây mây

Gtnv: Lý Mẫn Hùng cao 1m8 body 6 múi.học giỏi nhưng quậy.gia đình giàu nhất hàn quốc ở trường ở hàn là 1 hs cá biệt thường xuyên đi học trễ lúc đó nó là hôi trưởng hội hs nên phạt hùng hoài.Riếc rồi hùng thích nó lun.Đây là chàng zai có sở thích bị ngược

Trần Kim Tuyền: tomboy cá tính,giỏi thể thao bff thân nhất củ nó khi ở hàn,nhà giàu