Phi Thăng Tu Chân Quyển

Chương 25: Náo Loạn Hoắc phái



Thành Hoắc Minh khi mặt trời lặng xuống là lúc bóng tối bao trùm,đêm xuống tất cả mọi người từ phàm nhân đến tu sĩ đều đừng công việc để ngủ hoặc nhập định,có đâu rãi rác một số người còn bật đèn.

Ở trong một tiệm dược liệu ở Hoắc phái hiện tại đang có một bóng đen lúc ẩn lúc hiện đang lấy từng ngăn từng hộp dược liệu,người trông coi tiệm này thì đã bị giết chết ở ngoài quầy.

Khi lấy hết dược liệu trong tiệm bóng đen ấy lại hướng một tiệm dược liệu khác đi tới cứ thế trong đêm đấy hắn đã đánh cắp tất cả 5 tiệm dược liệu.

Sáng hôm sau.

Tại một tửu lâu có một nhóm đông đang tụ tập nói chuyện phiếm

Một thanh niên 19t nói"các ngươi biết tin gì chưa,tối hôm qua 5 tiệm dược liệu nữa của Hoắc Long Giáo đã bị người trộm"

Dừng lại một xíu hắn lại nói tiếp"Hoắc Long Giáo không biết kết thù với ai mà vài ngày nay đã bị trộm tất cả 8 tiệm dược liệu những người trông coi cũng toàn bộ bị giết hết"

"Mới đây Hoắc Long Giáo treo Thưởng 50000đ cho ai bắt được tên trộm ấy còn tuyên báo thiên hạ nói tối nay nếu tên trộm ấy còn dám đến cướp dược liệu nữa thì chắc chắn tối nay sẽ là tử kỳ của hắn,các ngươi đoán xem tối nay hắn có đến ăn trộm nữa không"

Lời vừa hết câu thì đã có một giọng nói non nớt trả lời"Tối nay hắn sẽ không đến"

Mọi người lại thì thấy một nam hài 10t mặt chữ V mũm mĩm,mắt đẹp,mũi cao,miệng vểnh trông khá đẹp trai.

Thấy nam hài trả lời tên trộm tối nay không đến tên thanh niên kia hỏi"này nhóc sao ngươi biết là tối nay tên trộm ấy không đến"

Nam hài đó không trả lời mà hỏi ngược lại tên thanh niên"nếu ngươi biết trước mặt là một con đường cửu tử nhất sinh ngươi có đi vô không"

Thanh niên ấy nghe vậy không cần nghĩ nhiều nói"không nha,nhưng mà chuyện tối nay liên quan đến danh dự a"

Nam hài 10t nói "vinh dự là cái chó má gì,mạng không còn cái gì cũng vô ít"

Mọi xung quanh suy nghĩ thấy nam hài nói rất có lý vì vậy đều nhận định tối nay tên cướp sẽ không đến cướp.

Lại nói đến nam hài 10t kia không ai xa lạ mà chính là Lăng Tiếu.

Hắn đã vào Thành tại 3 ngày trước,tu vi của hắn cũng theo một đường song tu cùng hai nữ tăng lên Tụ Linh Cảnh tầng 9.

Vừa vào thành Lăng Tiếu đã nghĩ ngay đến việc trộm dược liệu tại vì bây giờ trong tay hắn không còn dược liệu luyện Tụ Linh Đan nữa.

Hắn bắt tay vào trộm ngay trong đêm đó,trộm xong luyện đan hạ phẩm,trung phẩm cho Huyễn Linh Báo còn cao phẩm thì hắn với 2 nữ sử dụng.

Vì Hoắc Long Giáo chỉ là giáo phái nhỏ chỉ có 5 Thoát Phàm Cảnh nên cửa hàng dược liệu trông coi tu vi cao lắm cũng chỉ Tụ Linh Cảnh tầng 9,vì vậy hắn rất dễ dàng trộm dược liệu,vì đã kết thù với nhau rồi nên người trông coi dược liệu hắn đều giết chết.

Lăng Tiếu cũng trộm được khá nhiều được liệu rồi chắc cũng đủ sài,cho nên nghe Hoắc Long Giáo tuyên cáo thiên hạ hắn quyết định tạm thời không trộm cắp nữa.

Lăng Tiếu đi về khách cư ở Minh phái,vừa vào đến phòng không ngờ gặp Trần Thị Như cũng ở trong phòng đang cùng hai nữ nói chuyện

Thấy Lăng Tiếu về nàng hỏi "Ngươi về mà sao không thông báo cho ta một tiếng gì hết vậy,hai nàng là gì của ngươi vậy"

Hắn nghe nàng nói vậy cười nói"Chưa kịp thông báo,còn 2 nàng đều là vợ ta"

Nàng đã nghe Ngọc Hân 2 nàng nói rồi nhưng nghe Lăng Tiếu chính tai nói không khỏi có chút thất lạc nói

"Ta hiện thấy không khoẻ lắm đi về trước lần sau lại đến thăm ngươi" nói xong không dợi Lăng Tiếu trả lời nàng đi luôn

Lăng Tiếu thấy vậy không khỏi kỳ quái mới gặp lại nhau mà chỉ nói một câu tựa vậy đi,hay là nàng đang nghen a thôi cái đấy từ từ hỏi nàng sau.

Ngọc Hân thấy hắn đi vào thì nói" chị Như hình như cũng thích chồng đấy khi nào tìm cách thu nàng về luôn đi"

Liễu Huệ cũng nói"Đúng vậy chồng thu nàng về luôn đi hai bọn em không chịu nổi hùng phong của chồng"

Lăng Tiếu nghe vậy cười ha ha nói

"Chuyện thu nàng tính sau trước hết ta phải thu phục 2 nàng đã"nói xong tựa kéo hai nàng lên giường lại một trận 1một long song phượng diễn ra"

HCVVCH