Phế Tích

Chương 24



“Tập hơp!” Giang Hải hô hoán trong kênh Công đạo. “Muốn giết Sa Tư Tiên Phong Giả đến Bắc Môn tập hợp.”

“Báo cáo.”

“Đến nơi.”

“Đã đến.”

Đám Kim Qua biểu hiện vô cùng tốt đẹp đến xung quanh Giang Hải Lão đại, không có ai bôi bét ra mấy thứ lý do kì dị.

“Thật cảm động, hôm nay bất ngờ lại không xin nghỉ, không bùng học, không đến muộn.” Giang Hải Lão đại lau nước mắt đầm đìa. “Các ngươi trưởng thànhrồi.”

“…”

“Lão đại, là ngươi già rồi.”

“Rõ là chưa già đã yếu.”

“Buổi tối DIY nhiều quá mà.” (DIY: Do it yourself =)) Ở đây muốn hiểu nghĩ nào thì tự đoán nhá, ha ha, bọn KQ này =)) )

“…Tiêm Tiêm tỷ, có người nói chuyện bậy bạ kìa.”

“Lão đại, Tiêm Tiêm tỷ không có đây…”

“- -|||”

“Đến chưa? Đến đủ chưa? Chưa đến giơ tay lên.”

Sa Tư Tiên Phong Giả là Boss mới xuất hiện tại tầng 3 Ám Tháp, là một Boss cấp Ám Kim. Đám Kim Qua khá là thích giết Boss này, chủ yếu vì đây làmột trong những Boss có “Phái đoàn Boss”. Cái gọi là “Phái đoàn Boss”chính là Boss bản thân rất yếu nhưng đi mời rất nhiều cao thủ về bảotiêu… Vì vậy sau khi đánh hết bọn lâu la xung quanh liền có thể chà đạpchính chủ, thường xuyên đến lúc giết gần chết xuất hiện những … lời thật lòng…

VD: “Ai bảo ngươi cáo mượn oai hùm.”

“Ai bảo ngươi bóc lột sức lao động của quần chúng.”

“Ta đánh ngươi cái đồ Hoàng Thế Nhân, ta đập ngươi cái đồ Châu Bát Bì.”

(Hoàng Thế Nhân và Châu Bát Bì đều là những tên ác bá địa chủ)

“Nô lệ vùng lên hát ca, hey, hát ca..” (Đây là một câu trong bài hát “Nô lệ vùng lên hát vang翻身农奴把歌唱)

“…”

Đám Kim Qua truyền tống đến tầng 3 Ám Tháp, việc đầu tiên là thanh lí sạch sẽ đám tiểu Quái.

“Lão đại, ta xin tiếp tục V8.” Lần đầu tiên chính thức tham gia hoạt độnggiết quái với Kim Qua, Ôn Thành Không vô sỉ giơ tay phát biểu.

(Đã tra V8 nhưng trừ em Moto ra thì chỉ còn 1 cái là phần mềm tăng tốc V8, chắc là cái sau. Ai biết gì hơn xin chỉ giáo)

“Huynh đê, có tiền đồ.”

“Chủ nghĩa ** chỉ có phân công không giống nhau, tất cả các hình thức laođộng đều là vinh quang. Có điều ta phải nói, ngươi là vinh quang nhất.”

“Chúng ta là đi giết Quái à? Hay đi quay “Tình cảm Người Quái” phiên bản Đồng tính?”

“Chúng ta là quay “Tình cảm Người Thú” phiên bản Đồng tính Tình sắc!”

(Tình cảm Người – Ma là tên tiếng Trung của film Ghost….)

“Chiến sĩ gương mẫu, Tổ chức vẫn còn những nhiệm vụ quan trọng hơn dành chongươi: nhiệm vụ giữ Boss không cho hắn tiếp máu giúp bọn Tiểu Quái.”Người lãnh đạo nào đó vỗ vỗ vãi Ôn Thành Không “V8 cứ để ta lo, cảnh dây dưa giữa ngươi và Sa Tư ta sẽ viết thật đặc biêt.”

Có điều khiđám Kim Qua một mạch đánh thẳng đến phòng Boss, Ôn Thành Không vẫn không có cơ hội dây dưa với Sa Tư, đã có người đi trước một bước đang đánhrồi. Đám Kim Qua nhìn một cái, quyết định quay về diệt Lão đại nhà mình…

“99999999999999” Trên đầu Kỵ sĩ đang đánh Boss hiện lên một tràng 9.

“?!”

2 đội giết Boss gặp nhau, nói lí lẽ thì đến trước được trước, đội đến sau phải bỏ cuộc. Không nói lĩ lẽ thì sẽ xuất hiện cướp Boss. Nhưng cầu cứu thì rất hiếm, thường cứu cũng không nhiều, mà chọn lấy món hời nhiềuhơn.

Mặc dù là trò chơi nhưng tranh giành công danh lợi lộc trong thể giới ảo này cũng giống như ngoài đời.

Có điều, ánh ákhôi phục của Đường Tiếu đã lóe lên, tiễn của Ôn Thành Không cũng phá không mà đi.

Tại sao?

Bởi vì ta cao hứng.

Đã đến giết Boss, sao có thể chưa giết được đã về?

Đám Kim Qua ngầm hiểu ý tiến lên trước đứng xung quanh.

Sa Tư Tiên Phong Giả là Boss Thổ hệ, tấn công bằng Phi Thạch (đá bay), sát thương không lớn, khó là khó ở 4 hộ vệ biết sử dụng những thế sátthương cao ở diện rộng, khiến máu giảm như thác đổ, không cẩn thận liềnbị giết chết, phải để lại người chuyên giảm thương.

Hơn nữa, Boss còn liên tục bổ sung máu cho 4 hộ vệ, vì thế phải kéo bọn hắn ra xaBoss mới có thể giết. Đồng thời phải giữ Boss không cho bổ sung máu.Giấc Ngủ của Mục su đối với Boss hoàn toàn không có tác dụng. Chỉ cóPhản Công của Cung Thủ và Cước Thích (đá) của Đạo tặc mới có thể tạm làm gián đoạn.

Đội giết Boss trước mặt Kim Qua là do giảm thươngkhông chuyên nghiệp, mặc dù đã giữ được Boss nhưng không giết được 4 tên Hộ vệ, tử thương quá nửa, sắp bị diệt đoàn.

“Ôn Thành Không và Cảnh sát giữu Boss, gián đoạn hồi máu.”

“Tách 4 tên hộ vệ ra.”

“Đường Đường lo giảm đau.”

Giang Hải nhanh chóng phân bố nhiệm vụ, bản thân cũng kéo một lên hộ vệ ra góc.

Đội giết Boss trước ngây người nhìn đám Kim Qua nhanh chóng khống chế hiệntrường, tốc độ giết luôn tên hộ về đầu tiên, tiếp tục giày vò tên thứ 2.

“Cung Thủ ấy hình như chưa hề mất máu.”

“Tên Kỵ sĩ kia cũng rất chuyên nghiệp.”

“Mục sư kia mới gọi là chuyên nghiệp.”

“Đều là cao nhân nha.”

“Này, các ngươi có muốn gia nhập Công hội với bọn ta không? Lão đại của bọnta là Kỵ sĩ có cấp bậc cao nhất trong Phế Tích Bảng đấy.”

Giang Hải – -||| Ta có thể nói là có không?

Đường Tiếu: “Được, Kỵ sĩ tên Giang Hải đi, ta cũng đi.”

Ôn Thành Không: “Lương cao không? Lương tính theo năm, tháng, tuần, ngày hay theo giờ?”

Đám Kim Qua: “Hỏi Lão đại của bọn ta đi, Lão đại đồng ý chúng ta cũng đồng ý.”