Phế Tích

Chương 16



“Khụ, trước khi tiến vào ta phải nói rõ” Trường Kiếm nói “Bên tronglà dị hóa của Quỷ hút máu, tốc độ vô cùng cao, hơn nữa không phải aicũng chống đỡ được, vì thế chúng ta sẽ để cho những ai Mẫn cao thu hútsự chú ý của nó, tiến hành tấn công từ xa. Trong thời gian này Pháp sưvà Cung thủ phải tấn công hết sức. Kỵ sĩ bảo vệ tốt Mục sư, còn Mục sưphải chú ý đến những người đang thu hút sự chú ý của Boss. Còn về sau,hi vọng mọi người phục tùng mệnh lệnh. Giang Hải Lão đại, ngươi thấy thế nào?”

“Ta không có ý kiến.”

“Được, vậy chúng tasắp xếp đội hình. Chúng ta ở đây có 3 người Mẫn cao, Xin hỏi bên cácngươi có những ai Mẫn cao vượt qua 30 điểm?”

Từ đám Kim Qua đi ra một Đạo tặc, 1 Thích khách, 1 Cung thủ và 1.. Mục sư.

2 người đầu tiên Trường Kiếm có biết, chính là Cảnh Sát và Tiểu Ngả, Cung thủ là Thực Ra Ta Không Yêu Hằng Nga, Mục sư là Đường Tiếu – -||| “Cácngươi Mẫn bao nhiêu điểm?”

“40, 40, Mãn, 40…”

Danh Môn toàn bộ gã nhào “Ngất, làm thế quái nào mà tăng điểm được?”

“Đạo tắc và Thích Khách toàn Mẫn còn được, Cung thủ miễn cưỡng có thể, Mục sư tăng điểm như thế không phải bị Phế Danh rồi à?”

“Không lẽ hắn theo đường Toàn Mẫn Toàn Thể? Hoàn toàn bỏ qua phần chữa trị?Như vậy không phải là chỉ có thể hồi sinh, không thể phục hồi máu?”

“Đúng thế, tốc độ tăng lên, nhưng máu ít F thấp, bị Quái chạm nhẹ một cái là chết rồi?” (F= phòng ngự)

Trường Kiếm cũng hắc tuyến đầy đầu nhìn Đường Tiếu.

Thuộc tính trong Phế Tích được phân như sau:

Lực – trọng lượng, quyết định thể lực của nhân vật trong game, đồng thời quyết định nhân vật có thể mặc trang bị gì.

Thể – thể chất, quyết định HP của nhân vật. (HP = Health point)

Tinh – tinh thần, quyết định điểm MP của nhân vật. (MP = Magic point)

Mẫn – tốc độ, quyết định tốc độ di chuyển của nhân vật, có tỉ xuất trốn thoát nhất định.

Trí – tấn công, quyết định khả năng tấn công của nhân vật lớn hay nhỏ.

Vận – may mắn, quyết định tỉ suất vật phẩm bạo phát, có điểm cố định, không thể tăng, chỉ có thể thông qua các nhiệm vụ đặc biệt nhận được thêmđiểm. Cơ bản có thể bỏ qua.

Mỗi loại thuộc tính tăng lên cao nhất là 40 điểm, trong Phế Tích, tăng 1 cấp được tặng 1 điểm tự do.

Ý nghĩa của bảng thuộc tính này là, ngươi muốn mặc trang bị tốt tăng F,ngươi phải tăng Lực; muốn máu cao sống lâu, phải tăng Thể; muốn G caophải tăng Trí. (G = khả năng tấn công)

“Toàn Mẫn toàn Thể?” Trường Kiếm hỏi Đường Tiếu.

“Toàn Mẫn toàn Trí.”

“- -|||” Trường Kiếm tiếp túc đầy hắc tuyến “Máu bao nhiêu? Có thể dùng trang bị gì?”

“600 điểm, có thể mặc đồ cơ bản của người chơi mới.” Đường Tiếu trả lời.

Trường Kiếm đột nhiên phát hiện bản thân rất muốn tiến lên nắm cổ tên trướcmặt hỏi: “Ngươi đần độn à? Sao đến bây giờ ngươi vẫn chưa bị bắt vì tâmthần phân liệt?”

Mà Ôn Thành Không cũng cảm thấy tên này nhấtđịnh biến thái, cực kì biến thái, chắc chắn không phải biến thái bìnhthường, có điều biến thái rất hợp với ý hắn, ha ha ha.

“Danh MônLão đại, ngươi không cần quá thương tâm.” Giang Hải tốt bụng an ủiTrường Kiếm rõ ràng đã bị đả kích nặng nề. “Đồ của người mới chơi so với khố cũng che được thêm 2 điểm thôi mà…”

“. . . @#$%&” Giang Hải lần thứ hai bị kéo xuống diệt khẩu.

“Khụ, 3 người các ngươi tham gia và đội dẫn dụ Boss, Đường Tiếu ngươi cứ quay lại đội Mục sư đi.” Trường Kiếm thu thập linh hồn bé nhỏ bị đả kíchnhư chiếc Renault S.A trong buổi triển lãm xe, quyết định phải quay lại vấn đề chính.

“Tiếp theo, Pháp sư và Cung Thủ một đội, chia 2 tổ, Kỵ sĩ và Mục sư một đội, phân 2 tổ.”

“Còn về ngươi…” Trường Kiếm nhìn Dưới PP có Tiên Thủ, có phần nghẹn lời.

“Không sao không sao, là vào đội tham quan, ngồi cổ vũ các ngươi là được.”

“…- -||| Vậy cám ơn.”