Thông tin truyện

Pháo Hôi Tấn Cấp Thư

Pháo Hôi Tấn Cấp Thư
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Sống ở trên đời là một cuộc sống không thể nào thoát khỏi sinh ly tử biệt. Có đôi lúc, chính con người chúng ta còn không hiểu nổi bản thân chúng ta, nói gì là thấu hiểu nhau? Xem ra, dùng văn chương hoa mỹ để nói thực sự là có chút...không đáng tin! Nhưng mà, văn chương cũng có cái hay của căn chương. Nó khiến câu chuyện trở nên li kì và thu hút ánh nhìn của các độc giả. Một câu chuyện hay chính là câu chuyện để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng độc giả. Một câu chuyện hoàn hảo hay không là do đánh giá của người đọc. Tác phẩm này rất đáng để người đọc phải thật kỹ suy ngẫm.

Phong Thất Nguyệt nàng chính là một nữ tử đặc biệt với tài nghệ siêu phàm. Một tay nàng có thể khiến trời đất ngả nghiêng và thuận theo nàng. Người ra khuất phục trước nàng. Nàng hờ hững vô tâm tựa như một cơn gió, bay lướt ngang qua trong cuộc đời của mỗi người, để lại ấn tượng lưu luyến muốn được một lần nữa cùng gió trải nghiệm. Đi khắp thế gian này, có lẽ là không ai có thể địch lại nàng. Nàng cường thế như vậy, người người chỉ có thể phục tùng mà thôi! Ha? Nếu như một ngày nàng thật sự gặp người mạnh mẽ hơn mình, nàng có hứa sẽ ở bên người đó hay không?

Danh sách chương

Bình luận truyện