Thông tin truyện

Phá Quán Tử Phá Suất

Phá Quán Tử Phá Suất

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

“Ta muốn làm thái tử hoặc vương tử thật xinh đẹp, không bị chết non nửa đường, hơn nữa lão ba hoàng đế chỉ có ta là người kế thừa duy nhất…”. Đó là những lời trăn trối cuối cùng trước khi A Sán bước vào lần xuyên không thứ năm, trở thành Hán Hiếu Hoài Đế Lưu Thiện, tự Công Tự hay Thục Hậu Chủ, tên lúc nhỏ là A Đẩu. Là vị hoàng đế thứ hai và là hoàng đế cuối cùng của Thục Hán. Lưu Thiện là con Lưu Bị và Cam phu nhân.


A Sán liền nghĩ, “Được thôi, Lưu Thiện thì Lưu Thiện, cùng lắm thì vò mẻ rồi chẳng sợ nứt nữa, ai ngán ai”. Và thế là cuộc sống vươn tử của A Sán bắt đầu. Nhưng ở truyện này, cái mà tác giả muốn hướng đến chính là tình yêu của A Sán với một nam nhân đồ thư có tên là Khương Duy Khương Bá Ước. Dáng vẻ khoảng chừng mười mấy tuổi, nhưng đã hiện rõ mi thanh mục tú, môi mỏng mắt sáng, quả thật bất phân thắng bại với bề ngoài của mình.


Khương Duy là thư đồng của thái tử, tại nơi A Đẩu không biết nhất định đã chịu rất nhiều ánh mắt xem thường. A Đẩu gây tai họa gì, hắn cũng đều gánh hết phân nửa, lại không cha không mẹ, không được người Kinh Châu xem trọng. Lão cha A Đẩu tiện nghi nghiện ném hài tử kia, xét về vấn đề giáo dục vốn sẽ không tính toán, trách phạt tám phần đều rơi lên người thư đồng đáng thương này, may mà có hai sư phụ Triệu Vân và Gia Cát Lượng chiếu cố, Khương Duy mới có một chỗ dung thân trong thời buổi loạn lạc này. Khiến A Đẩu vừa thương cảm vừa muốn yêu thương che chở cho y. Mời các bjan cùng đọc truyện để theo dõi những diễn biến tình cảm tiếp theo của hoàng đế A Đẩu và đồ thư Khương Duy nhé !

Danh sách chương

Bình luận truyện