Thông tin truyện

Ông Xã Phúc Hắc Cưng Chiều Bà Xã

Ông Xã Phúc Hắc Cưng Chiều Bà Xã

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình, Sủng

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Cô sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, có gia đình là một nhà giàu có, có tiếng trên mạng truyền thông vì mẹ cô chính là cựu diễn viên nổi tiếng. Gia đình giàu có để làm gì khi tình yêu và hạnh không có, ngay cả bóng dáng của cha cô cũng chẳng thấy đâu và không gặp nhiều. Mẹ cô chết đi vì tự tử.



Kết cục của mẹ cô tự tử, phía sau đó chính là vì ba cô đi ngoại tình và bị mẹ phát hiện, thông báo cho cả giới truyền thông biết và cả ba cô và người tình nhân của ông ta đã đày mẹ cô xuống, để mẹ cô phải chịu nhục mà tự tử. Người tình nhân thì lại nói bà ta chính là vợ nhất còn mẹ cô chỉ là người tình nhân thôi, và trước mặt mọi người thì ra vẻ yêu cô, nhưng phía sau lại bắt cô làm người hầu không công và không co cô ăn ba bữa đầy đủ. Và vì ba cô nợ nần chồng chất, nên bắt cô phải đi kết hôn với con của nhà chủ nợ ấy.



Con của chủ nợ phải ngồi xe lăn, tính tình lạnh lùng và ghét phụ nữ, lại đẹp trai tài giỏi. Cô về làm con dâu nhà này rồi cũng không bị làm việc nhiều và bị đánh đập, ghẻ lạnh nữa. Thời gian trôi, lại khiến cho cả hai người có tình cảm với nhau, và cho đến hết hợp đồng thì cô toan rời đi bị anh giữ lại. Chuyện của họ bắt đầu.


Bình luận truyện