Thông tin truyện

Ông Trùm Giải Trí Bí Mật Cưng Chiều: Cô Vợ Ngốc Ngọt Ngào

Ông Trùm Giải Trí Bí Mật Cưng Chiều: Cô Vợ Ngốc Ngọt Ngào

Thể loại:

Ngôn Tình, Sủng

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Hôm nay gia đình nhà họ Phong mở bữa tiệc rượu mời tất cả các gia đình quý tộc cùng tham gia. An Mộc là con nhà quyền quý nhưng cô luôn nữ cải nam trang là vì không muốn lấy tên con trai nhà họ Phong kia. 

Bước vào bữa tiệc nhìn người đông đúc bên trong làm cho lòng ngực cô đau thắt, nghĩ thầm do mình bó chặt quá thì bỗng nghe âm thanh trầm ấm từ phía sau nói ra những suy nghĩ của cô khiến An Mộc ngạc nhiên. Cô định thần lại vội trả lời anh bằng sự ngờ vực về sự quen biết của hai người cho đến khi anh gọi cô là An tiểu thư thì cô đã biết bí mật của mình bị lộ vội kéo tay Tử Khiêm ra ngoài và hăm doạ anh không được nói cùng ai. Muốn anh không nói cũng không phải không được chỉ cần cô cùng anh lên lầu thay đồ thì anh sẽ im lặng. Để giữ kínhbí mật cô cùng anh lên lầu nghĩ rằng anh ta có thay đồ thì mình cũng không thấy gì chẳng gì phải sợ không ngờ rằng tên này thật biến thái khi thay toàn bộ trước mặt cô. Cô căm hận tên biến thái này. Vội vã xô cửa rời khỏi phòng một người sợ một người thì nở nụ cười đắc ý. 


Vài hôm sau cô nhận được thông báo của gia đình rằng Tử Khiêm muốn đính hôn cùng cô. Bàng hoàng khi nhận được tin cô không biết tại sao người đàn ông đó lại thích một người phụ nữ như mình. Cố gắng làm mọi thứ để trông mình giống con trai hơn trong lần ra mắt này. Ngỡ rằng mọi sự chuẩn bị của mình là hoàn hảo cho đến khi Tử Khiêm bước vào cửa tất cả đều sụp đồ thì ra tên biến thái đó là Phong Tử Khiêm vậy là cuộc đời coi định sẵn là phải lấy anh ta rồi.

An Mộc sau khi kết hôn cùng anh đã không cần phải giả nam nữa giờ đây cô trang điểm và diện những chiếc váy trông thật lộng lẫy và xinh đẹp. Dù lấy nhau đã lâu nhưng tình cảm cả hai vẫn không khá hơn là bao anh là một ông trùm trong giới giải trí còn cô gái ngốc này từ ngày lấy anh dù bị Tử Khiêm cấm không được tuỳ tiện ra ngoài nhưng cô vẫn trốn anh tham gia các vai diễn phụ trong các bộ phim. Hoạn nạn mới thấy được chân tình, trong một lần quay bộ phim kia cô đã lọt vào mắt xanh của tên đạo diễn háo sắc kia rấp tâm cướp đoạt cô khi khen ngợi tài năng diễn xuất của cô và hứa sẽ đưa cô sang hollywood để đóng phim. Không muốn bị anh xem thường cô đã nhận lời và cãi nhau với Tử Khiêm nhất định phải đi.


Tất cả đã bị vỡ mộng khi coi bị gã đạo diễn chuốc say trong đêm tiệc tiễn cô đi cùng các đồng nghiệp. Nếu như sự xuất hiện trễ thêm vài giây nữa có thể cô đã mất đi sự trong trắng mà mình gìn giữ bao lâu nay. Qua sự cố lần này cô nhận ra anh là người thương mình nhất. Vì vậy An Mộc quyết trở thành một người vợ tốt bên cạnh Tử Khiêm

Danh sách chương

Bình luận truyện