Ông Chủ! Em Yêu Anh!!

Chương 5: ĐỤNG ĐỘ (lever 2, @@!)



**Trường cấp III Newtime,canteen.

  *lao xao* *rì rầm*

  -Anh đẹp zai quớ!!

  -Bạch mã hoàng tử của đời tui.. hơ

  -Hotboy của đời tui..! (-_-!)

  -…

“Dẹp,dẹp,có gì đáng xem chớ!”-Hoài Phương “bước qua” dòng nữ sinh đang nháo nhác. Quay sang hỏi nhỏ An:

  -Cơ mà chúng nó nhìn gì vậy?

  Bảo An tay ôm đống bim bim với bánh gấu , mặt tỉnh bơ chỉ vào cái bàn có 2 thanh niên đẹp zai (tất nhiên 1 trong số đó có Tuấn Kiệt >_

  -Cừ..rrr..rế?

  -Ừ, tôi cũng không ngờ học sinh mới lại đẹp..

  -Có mỗi thế mà làm ùn tắc cả 1 góc căng tin sao??

  Câu hỏi ngây thơ của Phương làm hàng vạn con mắt phi như tên bắn lao vào phía nhỏ. Vẫn tiếp tục bơ : “Tôi nói sai gì ak. Xiii”, kéo nhỏ An vào bàn, không them đếm xỉa tớ lũ người “cuồng đó”.

  -Bảo sao bà FA 17 mùa lá rụng-An thở dài.

  Cơ mà Phương đâu có nghe gì, nhỏ nhăn nhó lẩm bẩm 1 mình : “bạch mã hoàng tử gì chớ,..” *nhếch mép*

  -Bà nói ai zợ?

  -Hả??

  -Bà nói ai? Ở đây có tôi với bà thoai ak nha!

  -À không, tôi không nói bà!-Phương xua xua tay.

  Mặt nhỏ An trở nên nghiêm trọng: “Bà có gì giấu tôi?”

  Hoài Phương giật nẩy mình,lắc đầu nguầy nguậy :NOTHING!”

1s..2s..3s

  -Tui ú chịu đâu,tôi biết mà,bà đã có người bạn khác thay thế tôi rồi chứ gì, Khổ thân tôi max tin tưởng bà..blabla..-Con bé tự nhiên giãy nảy lên. (-_-!)

  Ánh mắt kì thị dính vào bàn 2 nhỏ từ lúc nào. Phương ngại quá, nhét đầy bimbim vào mồm con bé An.

  -Rồi,rồi, tôi kể là được chứ gì,aizzz.

  -OK,kể đi! (im ngay được)

Bla..bla..abcdef..

  -What? Ở chung? Coldboy?...-An lập tức la lên.

  Bàn 2 nhỏ bị kì thị tập 2. @@!

  -Bà be bé cái mồm thôi, định giết tôi ak

  -Hề hề, đẹp zai, nghe đâu thủ khoa nước ngoài về, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, bà tiến tới luôn đi..

Phụt…mặt nhỏ An đặc sệt nước cam nguyên chất.! (>_

  Nhỏ Phương la toáng lên:-Bà khùng hả??

  Haizz, lần này là max kì thị mất!

  Hoàng Minh, hotboy rực lửa ngồi cùng bàn với coldboy Tuấn Kiệt không thể không chú ý (Bị bơ hoài mà cứ làm ầm)

  -Ồ,nhỏ Nai kìa!

  -Nhỏ Nai?

  -Ờ,tao đặt cho bé đụng Alee đó, tao thấy “em ý” cũng dễ thương!

  Ông cụ đang ăn hamburger bỏ miếng bánh xuống ngước lên, Minh cười toe toét và 2s sau bị dập tắt bởi 2 từ nhah gọn :”trẻ trâu”.

  -Aizz, cái thằng này, mới đến đã có chuyện hay còn gì,aizz!!

  2 Cái bàn nổi nhất canteen cứ thế nhộn nhịp…

  -Yêu a đi em, anh không đòi quà!

 -Nhìn em này chị gì ơi..!

  -…

Có vẻ vụ xì xầm được lên chương II,2 nhỏ đang vật lộn cũng phải quay ra xem. “nhỏ đó hôm bữa bà đụng hả?”

  Phương tỏ ra không quan tâm mấy “chắc vậy”.

  Từ cửa, Alee tóc vàng bước vào gây chú ý,đằng sau còn có ba con bé lẽo đẽo đằng sau trông như tì nữ mà còn làm bộ “chảnh chó”,vâng, 3 con quỷ sứ”Ly,Dư,Ngọc!!. Nhỏ Alee lướt 1 lượt phòng, liếc xéo nhỏ Phương đang cắm đầu ăn bánh 1 cái xog “bay” thẳng đến chỗ 2 ổng đẹp zai.

  -Oppa, em tìm anh hoài!

  Kiệt né cái ôm của Alee, không quay mắt ra luôn.

  “Để em đi lấy nước ngọt!” nhỏ tung tang chạy vụt đi không thèm để ý thái độ AKiệt

 Về phần Kiệt, hắn vốn không có tình cảm gì với Alee, nhỏ bám theo được ổng là vì bố mẹ nhỏ hợp tác làm ăn với bố mẹ hắn. Cơ mà hắn thừa biết tình cảm không nói 4 năm của Hoàng Minh, là bạn thân, hắn rất khó chịu việc Alee chỉ chăm chăm đến mình.

  Tại Quầy bán nước, nhỏ An,Phương đang đứng đó, thấy Phương không phản ứng gì mak bơ mình đi, Alee cố tình huých phát vào vai nhưng mà trượt (hớ hớ).

  -Oh,sorry em!-nhỏ Alee giả bộ nai tơ vô số tội.!!

  Cơ mà nạn nhân là bạn Phương kìa, Lê Bảo An! Nhỏ là kẻ dính chưởng! (tội tình). An còn đang loay hoay không biết làm gì thì cô gái tóc vàng đã quay gót! Hoài Phương mặt thâm thâm, vớ ngay cốc nước An đang cầm chạy theo Alee “Ơ, chị gì ơi!..á..á”,và cũng ngây thơ không kém, trong phút giây huy hoàng, váy Alee nâu nâu,mùi chua chua (kinh hồn)

  -cô,cô…-Alee tức không nói được gì.

  -Oh, sorry, em chỉ định hỏi đôi giày chị mua ở đâu mak đẹp zợ!-Bà này cũng nai tơ không kém (:3)

  Alee lừ như kiểu muốn “bóp nát quả cam”,nhỏ  *nhếch mép*,cười đểu cho phát xog tức tối lượn đi! (đáng đời, cho chít )

  Tuấn Kiệt thấy tất,ổng tự nhiên lắc lắc đầu cười cười. Hoàng Minh ngước lên nhìn thằng bạn khó hiểu?(chuyện này ngày càng thú vị)

P/S: cái màu nâu nâu trên váy Alee là cà phê đặc, nhỏ Hoài Phương bỏ thêm ít dấm(tiện tay :3)(max thâm)