Ông Chủ! Em Yêu Anh!!

Chương 3: Sóng gió tràn về



Sáng đầu tiên ở nhà cô Hải.

"Oáp.. Cũng không khó chịu lắm, nơi này đk ak nha!" Phương vươn vai nặng nề lê xác vào nhà tắm.

Đag xả nước vào khăn mặt,"Mak kì thật ta, cái tên Kiệt củng gì gì đấy bị "tư ki" hay sao mak tối qua mắng nhiếc bổn tiểu thư xối xả vậy? Nghĩ lại mới tức..Aizzzz" (Mi ms "tư ki" đó, đọc thoại kìa -_-)

"Kiệt,Phương, xuống ăn sáng không muộn giờ",cô Hải gọi to.

**10p sau tại bàn ăn.

-Sao con nhỏ này được ngồi đây?-Kiệt khó chịu đứng nhìn bàn ăn và "con nhỏ" đang ngồi.

-Con đừng vậy với khách chứ?

-Đúng vậy,tôi..-Nhỏ Hoài Phương chưa nói hết câu, một cô gái tóc vàng mắt xanh bước vào tự nhiên như ở nhà :'Mamy,con đến đón Oppa!"