One Still Love...

Chương 9: Hồi ức về anh~_~



*Tua lại*-Phải,chắc cháu vẫn còn nhớ!

-Rốt cuộc,bác,sao lại,bác là ai?

Hoàng Linh chỉ nói ra được ngần ấy câu. Ngạc nhiên quá tới nỗi cô không biết mình nên bắt đầu hỏi từ đâu.

-Như cháu đã thấy đấy,ta không phải là cha của Nhất Thiên.Ta là bạn thân của bố cháu,và của bố ruột Nhất Thiên.Lúc trước,khi cháu và Nhất Thiên cònbé,ta vẫn thường tới thăm và mua quà cho các cháu,có lẽ cháu không nhớgì về ta,nhưng ta lại nhớ rẩt rõ về cháu.

Vương lão gia từtốn đáp,giọng ông như đòn ngang tai vào tâm trí cô. Tuy chỉ là những lời nhẹ nhàng có chứa chan cả tình cảm yêu mến ấy nhưng nó vẫn khiến côkhông thể bình tĩnh cho được.

Hoàng Linh lùi lại phía sau mấy bước,cô như quỵ ngã đến nơi rồi vậy. Cố gắng bấu víu vào kệ sách sau lưng,Linh nói lắp bắp:

-Bác! Châu Gia Phong . Sao Bác lại đóng giả cha của cậu ấy. Còn mẹ Nhất Thiên bà ấy là Hồ Tú Khê đúng không ? Rốt cuộc sao Bác phải làm như thế,saophải lấy tên họ của cha cậu ấy,cớ sao phải cướp đi tài sản của cậu ấychứ?

-Linh! Cháu đủ lớn để biết một chuyện.

-Cháu cũng đã đủ hiểu Bác là người như thế nào rồi! Có thật,Nhất Thiên chính là nhóc mập năm ấy.

Linh hoảng hồn,nước mắt cứ thế lăn dài,chảy vào miệng cô,mang mùi vị mặn đắng đến đau đớn tâm can.

-Cháu từ từ nghe ta nói,năm xưa,cháu và Nhất Thiên từng là một đôi do nhàVương và Giang gắn ghép.Trên thực tế,cháu và Nhất Thiên vốn cũng rấtthích nhau,2 đứa rất yêu thương nhau. Nhưng sau đó, Vương gia suy sụpkinh tế,bên LÝ gia lại thu mua hầu hết số cổ phiếu mà Vương thị bán ra.Lý gia muốn thâu tóm Vương Thị,biến Vương Thị là một phần của Lý gia.Cha của Nhất Thiên dằn lòng phải hủy bỏ hôn ước giữa cháu và Nhất Thiênđể Nhất Thiên và con gái Lý gia sẽ thành một đôi. Chính vì thế mà NhấtThiên buộc lòng phải xa cháu.

Ông Châu chậm rãi kể,HoàngLinh thực sự là rất shock.Cô cứ đứng ì một chỗ,nhìn trân trân vào ngườiđàn ông kia cho tới khi cô nói được mấy câu:

-Đó cũng là lúc mà Hoàng Nhật à không Nhất Thiên rời khỏi cháu,đúng không?

-Phải.

-Vậy thì tại sao cậu ấy lại không nhận ra cháu trong suốt 2 năm qua? Tại sao chứ?

Linh gào lên,khuôn mặt đẫm lệ

-Vì nó bị tai nạn giao thông,bố và mẹ của nó đã mất. Vương gia nếu không có người tiếp quản thì có lẽ đã suy tàn rồi. Vì ta và bố cháu đã bàn vớinhau,quyết định ta sẽ sống dưới thân phận Vương Lục Tần. Và Nhất Thiênđã hôn mê trong suốt thời gian dài,có lẽ khoảng 5 tháng.

-Tai nạn ư?

-Là do Lý thị sắp đặt,việc thi thể của cha mẹ Nhất Thiên ngoại trừ ta và cha cháu ra thì không ai biết tới.

-Bây giờ cháu phải làm sao đây?

-Hãy làm theo những gì mà trái tim cháu mách bảo

Nói rồi Châu Gia Phong vỗ vai cô,bóng lưng ông ta cũng khuất dần sau bức tường lạnh lẽo

---------------quá khứ khép lại_________________

Lời của tác giả:

-Đây vốn là chap về hồi ức nên sẽ ngắn.

-Túm lại là hùi xưa,Hoàng Linh và Nhất Thiên vốn là đôi thanh mai trúcmã.Nhưng vì sự nghiệp,Nhất Thiên phải xa Linh.Rồi tiếp theo đó,tai nạnxảy ra khiến cho Nhất Thiên bị mất trí nhớ,mọi kí ức về Hoàng Linh cùnggương mặt cha mẹ đã hoàn toàn biến mất. Trong cậu,không còn nhớ gì vềbản thân nữa. Vì vậy mà cậu đã sống với cái tên mới là NhấtThiên-----------------

Chap sau ai hóng không nèooo~~~

Bật mí là chap sau Linh cute của chúng ta sẽ bắt đầu công việc bạn gái kiêm gia sư. Và cô có nói sự thật về quá khứ xưa hay không? Mời mọi ngườiđón đọc nhé

PP mấy mem~~~

Mùa thi rồi,chúc các bạn thi tốt và đạt thành tích cao nha,mình sẽ cố gắng viết tích cực hơn.

Còn về tập truyện mới của mình,mong các bạn ủng hộ~~ PP tập 2 ~~