One Piece: Ta là Yaki

Chương 337: Gear 4



Chương 57: Gear 4

“Hyakuhachi Pound Ho ( Dục Vọng Nhân Trần)”

Xoắn ốc kiếm khí như một cơn lốc quét về phía Doflamingo. Thấy thế, Doflamingo vội vàng dừng lại, sau đó dùng tơ kéo mình lùi ra sau, cùng lúc đó cũng liên tục vung tay, liên tục dưới đất bay lên vô số lưới tơ nhằm ngăn cản lốc xoáy kiếm khí của Zoro.

Đúng là có hiệu quả, dù lốc xoáy kiếm khí của Zoro xoáy nát không ít lưới tơ nhưng số lượng tơ quá nhiều. Kết quả, lốc xoáy kiếm khí cũng bị chặn lại, biến mất nhưng cũng ép Doflamingo lùi lại cả trăm mét phía sau.

Khi Doflamingo vừa ổn định thân hình, nhìn về phía Zoro thì hắn đã không còn ở đó.

Lúc này, ở một con đường khác, Zoro đang chạy rất nhanh bám theo Sanji và Luffy. Mục đích chủ yếu của hắn chỉ là kéo dài thời gian cho Luffy chứ không phải liều mạng cùng Doflamingo.

“Hử…”

Chỉ là Zoro đánh giá thấp Doflamingo rồi. Haki quan sát cùng với kỹ năng bay của hắn không kém chút nào. Ở trong Lồng Chim của hắn, bị hắn nhắm đến, muốn trốn cũng khó.

“Nếu cứ thế này, không được!!”

Zoro dừng lại, nhìn chằm chằm Doflamingo đang đến gần nói. Có điều, hắn vừa dứt lời thì Sanji bỗng nhiên đạp bước trên không từ phía sau, lao về phía Doflamingo trên trời.

Nói đến thì Sanji đã mang Luffy đến đưa cho Chopper. Để cậu ấy giúp Luffy hồi phục nhanh hơn. Chỉ là Lồng Chim có chút nhỏ, vì thế chưa bao lâu thì Sanji đã thấy Doflamingo trên không. Thế là hắn liền không chút do dự, lao thẳng lên không đón đánh Doflamingo.

Vừa áp sát Doflamingo trên không, Sanji liền tung một cước thẳng vào người của hắn. Tất nhiên Doflamingo cũng không phải ăn chay, đứng nhìn mình bị đánh. Hắn cũng đá ra một cước, cản lại một cước của Sanji.

“Ầm….!!”

Va chạm trên không xuất hiện, phát ra tiếng vang lớn khiến người ta kinh ngạc. Haki với Haki, mỗi lần va chạm đều như thế. Thành phố phía dưới đều chịu tàn phá kinh khủng. Đặc biệt là Haoshoku Haki tranh phong giữa Doflamingo và Luffy lúc trước mới là kinh khủng, khi đó ảnh hưởng đến cả thành phố và người xung quanh.

“Hừ…!!”

Zoro bên dưới hừ lạnh, hắn không định cùng Doflamingo giao thủ nhưng Sanji đã xông lên thì hắn cũng không thể chần chờ được nữa.

“Daibutsu Giri!!”

Đây là chiêu thức sử dụng thuật Tam Kiếm, chiêu thức này biểu diễn dưới dạng bay hướng lên cao.

Zoro đạp lên mấy nóc nhà cao, bay thẳng đến chỗ Sanji và Doflamingo đang giao chiến. Vừa áp sát, hắn chả quan tâm Sanji mà chém chẳng về phía Doflamingo, trong khi Sanji ở ngay kế bên, cũng nằm trong phạm vi công kích của hắn.

“Đầu rêu chết tiệt!!”

Sanji đang trao đổi cước với Doflamingo thì bị hành động của Zoro làm giật mình. Hắn vội vàng thi triển cực tốc, bước mấy bước trên không, bay thẳng lên trời.

“Hừ…!”

Còn Doflamingo thì hừ lạnh, lần này hắn không tránh né mà lao thẳng về phía Zoro. Haki bao phủ hai tay cùng với những bó tơ như cánh tay đón lấy kiếm của Zoro.

“Keng… Keng.. Keng…!!”

Ba thanh kiếm của Zoro bị chặn lại, mà kỳ quái là đúng lúc này những sợi tơ lại như sống lại, như một con rắn quấn chặt lấy ba thanh kiếm của hắn khiến hắn giật mình.

“Athlete Thread!!”

Cùng lúc đó, Doflamingo tung một cước mang theo Haki thẳng vào hông Zoro.

“Bốp… Phụt…!!”

Zoro vì bị tơ giữ chặt mà không thể nào tránh được một cước này. Ngũ tạng hắn bị một cước này chấn động, phun ra một búng máu tươi.

Sanji phía trên thấy thế thì vội vàng xoay tròn trên không, chân phải bốc lửa, đá thẳng vào đầu Doflamingo.

“Fufufu…!!”

Vừa thấy một cước này, Doflamingo chả chút nào sợ hãi mà còn cười lạnh. Haoshoku Haki bộc phát, thêm vào Busoshoku Haki bao phủ hai cánh tay, một tay đưa lên cao chắn lại cước của Sanji. Một tay khác thì tung ra quyền thẳng vào đầu gối chân của Sanji.

“Bốp…Hử…!!”

Sanji đầu gối truyền đến cơn đau dữ dội, hắn rên lên một tiếng rồi vội lùi lại. Có điều, Zoro nhờ vậy mà có cơ hội thối lui ra sau khi cắt đứt tơ đang bám trên kiếm.

Thế là cả hai vừ rút lui thì rớt xuống bên dưới, đứng trên nóc một tòa nhà nhìn chằm chằm Doflamingo đang cười lạnh trên không.

Lúc này, cả hai đều nhận ra bọn hắn đã xem nhẹ Doflamingo. Vượt qua đảo người cá và Hazard quá dễ dàng, không gặp ai đủ mạnh khiến bọn hắn kiêng kỵ. Thế là lòng tin bọn hắn tăng lên quá lớn. Lần này, bọn họ đã học được một điều, tự tin là tốt nhưng quá tự tin sẽ phải trả giá đắt.

“Hai cậu cảm thấy thế nào!? Hehehe… Doflamingo rất mạnh phải không?”

Đúng lúc này, tiếng của Yaki vang lên khiến ba người Zoro giật mình. Không biết từ lúc nào, Yaki đã đứng cách bọn hắn mấy chục mét.

“Ước định của chúng ta là ngươi không được ra tay!!”

Doflamingo thấy Yaki xuất hiện thì nhíu mày nói. Hắn thấy Yaki có sự thay đổi không nhỏ, cao hơn khá nhiều, 2 mét phải ít. Còn có thân thể hắn bây giờ rất cân đối, cơ bắp rắn chắc, bộ đồ của hắn bây giờ có chút chật thế nên nhìn có chút kỳ quái.

“Ờ… Tất nhiên rồi. Ước định là ước định. Ta sẽ không nhúng tay vào trận chiến này. Mà ngươi sắp thua rồi đấy… tất cả thuyền viên của ngươi đã thất bại, chỉ còn mình ngươi còn có sức chiến.”

Yaki cười nói. Vừa thức tính từ trong tu luyện, hắn nhận ra mình thay đổi rất lớn. Dù đã cố gắng nhưng cơ thể hắn vẫn trở nên to lớn hơn một chút. Mà thế đã rất tốt vì trái ác quỷ này, nếu thả nó phát triển tự nhiên, hắn có thể trở thành một tên Mini khổng lồ cũng nên.

May mắn, hắn tìm được cách ngăn chặn tế bào phát triển bằng cách thanh lọc và loại trừ tế cũ. Nói đúng hơn, cơ thể hắn sẽ liên tục thanh lọc và loại trừ tế bào cũ và sinh ra tế bào mới. Đây trở thành một vòng tuần hoàn liên tục trong cơ thể.

Nghe là chẳng có gì đặc biệt nhưng việc này khiến thể chất của hắn trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Bây giờ, hắn cảm thấy thân thể mình luôn luôn tràn đầy sức mạnh.

“Hừ… Chỉ cần ta còn đứng vững. Ta vẫn chưa bại!!”

Doflamingo cười lạnh nói. Đúng thế, xem hắn là ai chứ! Hắn là Doflamingo, chỉ cần hắn còn chưa bại thì chưa ai thắng cả. Lông Chim kia thôi cũng nói lên tất cả, nó có thể ép chết tất cả người trên đảo.

“Vậy sao!? Nhìn xem đó là ai!!”

Yaki cười lạnh nhìn Doflamingo nói.

Nghe thế, Doflamingo giật mình, vừa nhìn thì không biết từ lúc nào, Luffy đã đứng cách đó không xa, trong bộ dạng có chút chật vật nhưng hai mắt lại sắc bén nhìn hắn.

“Doflamingo, tiếp tục trận chiến của chúng ta nào!!”

“Sang số 4!!”