One Piece: Ta là Yaki

Chương 250: Tin Tức Về Luffy



Boa Hancock, cô nàng có một thân hình cân đối, cao và thon thả, với mái tóc dài qua eo, để lộ trán, với một làn da trắng, ngực to, mắt thì màu nâu sẫm, mi dày và dài tạo thành một đường cong hoàng hảo, theo đó còn có một cái eo khá thon.

-Oaaaa…!!! Đùa đấy à! Con đàn bà đó đúng là ngon thật… Nó không ai khác chính là Hebihime của tộc Kụja sao!!? Ê bé, ngó lại đây coi…

-Hnaccccok-channn!

-Trờiiii…. đúng là thứ dữ…!?

-Này bé, sao không vào cùi với tui anh đi… anh sẽ đối xử với bé thiệt là tốt mà…

-Ôi… Mùi của nó cứ như thiên đàng!! Tao muốn đến đảo đàn bà quá…!

-Đàn bà ở khắp nơi!! Mà thậm chí tao nghe họ cởi trần đi đường…!!

Boa Hancock vừa xuất hiện thì cả tầng 6 như bùng nổ, xuất hiện vô số lời nói dơ bẩn… Từ một đám phạm nhân điên loạn, bây giờ thì đã trở nên dâm tà.. cực kỳ dơ bẩn và xấu xí. Lời nói thôi cũng đủ khiến người nghe khó chịu huống chí nhìn hành động của chúng…

-Má nó chứ… Một lũ rác rưởi…

Yaki mắng.

-Ừ… Hải tặc cũng chia ra đủ thể loại… Loại như bọn chúng bị giam vĩnh viễn cũng đáng…

Ace nói.

-Nếu có cơ hội… Tôi sẽ thanh tẩy tầng 6 này….

Yaki ngồi dậy, lạnh lùng nói… Hai mắt hắn hơi loé lên sát khí rồi ngay lập tức biến mất .

-Thanh tẩy tầng 6 này? Nói thì dễ nhưng đến cả Hải Quân cũng không dám làm thế…

Jinbei bên cạnh nói vào.

Yaki liếc nhìn Jinbei cũng không nói gì, hắn cũng không cần giải thích cho lão… đối với hắn, không có kẻ nào hắn không dám giết.

Boa Hancock đi đến trước buồng giam của Yaki và Ace. Nàng đứng đó nhìn Ace một lúc lâu, sau đó nhìn Yaki, cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn. Đến lúc Ace không chịu nổi nữa mà mở miệng nói.

-Ngươi muốn gì ở ta!?

-Ta không có việc gì với ngươi cả… chỉ là muốn tận mắt thấy ngươi, vật khai mào cho cuộc chiến ta sắp tham gia…

Boa Hancock lạnh nhạt nhìn Ace nói.

-Hahaha… Giờ ta đã thành vật trưng bày rồi sao?

Ace cười lạnh nói.

-Boa Hancock, đừng làm ngơ anh chứ… này…!!

-Lại đây cái coi…

Tiếng mấy tên phạm nhân khác tiếp tục vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của Boa Hancock cùng Ace.

-Đây là cuộc viếng thăm chính thức đấy. Lũ bọn bây im chút xíu được không?

Bên cạnh Hancock, một tên có vẻ chức vụ khá cao mắng mấy tên phạm nhân. Có vẻ hắn khá là có quyền uy ở đây nhưng đây là tầng 6 Impel Down. Đừng nói là tên này, dù là thủy sư đô đốc đến đây cũng vậy thôi.

-Căm đi, Magellan!! Đồ ỉa chảy thối tha..!!

-Aaaaa… Đúng rồi đó! Bé không nghỉ đảo đàn bà có thêm chút đàn ông không tốt sao!?

Magellan, con quái vật của Impel Down, là người đứng đầu nhà tù lớn nhất thế giới. Bởi vì người ta thường nói Impel Down là địa ngục có 6 tầng… vì thế mà người nắm giữ Impel Down cũng có tạo hình như quỷ dữ. Magellan ngoài hình có sừng, có cánh, diện mạo cũng y hệt một con quỷ.

Năng lực của Magellan rất là đáng sợ, lão đã ăn trái Doku Doku độc hệ Paramecia. Độ khó để đối phó với lão chính là ở cấp bậc quái vật. Nói đúng hơn, dính đòn nào là thấm đòn ấy, thậm chí, Haki vũ trang đối mặt với lão cũng cực kỳ bó tay bó chân…Ngoài ra, năng lực vật lý ( thể chất) của ông ta cũng không vừa.

-.... Lũ đồi bại… Nếu các ngươi cứ la hét với giọng nói vô liêm sỉ như thế thì…

Boa Hancock nghe những lời nói thô tục của đạm phạm nhân thì lạnh lùng nói nhưng khi nói đến đây thì dừng lại. Làm một khuôn mặt cực cute… hai má ửng hồng… có chút đáng thương, giọng nói như yêu tinh hấp dẫn kẻ khác.

-Ta… sợ…lắm..!

-Húúúúú…! Đúng là hàng dữ…!!

-Thế mới là sắc đẹp chứ.. Ê! Mặt ỉa chảy, đưa nó đến đây mau…!!

Đám phạm nhân bị dáng vẻ của Boa Hancock làm cho điên loạn, hai mắt hiện lên trái tim, la hét… miệng chảy nước miếng… Dáng vẻ dâm đãng đến không thể cách nào thể hiện tốt hơn. Đến cả Magellan cũng xuất hiện dáng vẻ kia nhưng ngay lập tức… lão hừ lạnh…

-Ta thật sự ghét những kẻ bất kính với ta… Đừng ngạo mạng như thế lũ cặn bã…

Magellan vẻ mặt lạnh lùng, hai mắt tỏa ra sự sắc bén đáng sợ nhìn chằm chằm mấy tên phạm nhân la hét bên trong. Cả người hắn ngay tức khắc trở nên nhớp nháp… hóa thành độc nhân nhìn chằm chằm lũ phạm nhận bên kia.

-Quái Hydra…!

Một con rồng ba đầu được làm từ chất độc xuất hiện trên đầu Magellan. Con rồng ba đầu cực lớn, kích cỡ không kém một con rồng bình thường chút nào.

-Áaaa… Chết tiệt!

Vừa thấy độc rồng xuất hiện, đám phạm nhân hét lên kinh hãi. Còn những tên đi theo Magellan xuống đây hộ tống Boa Hancock đều tránh ra xa, càng xa càng tốt. Độc của Magellan không phải thứ độc đơn giản, chạm vào không có thuốc giải thì xong đời. Mà dù có thuốc giải thì cũng bị lột một lớp da.

-Thôi mà đồ ỉa chảy, tui tao chỉ đùa chút thôi mà!!

Mấy tên phạm nhân toát mồ hôi lạnh vội vàng làm hoà, chỉ là lời nói vẫn không tốt đẹp gì… Cứ gọi người ta đồ ỉa chảy thì làm sao mà hoà giải được…

-Hừ… Lũ các ngươi quên ta là ai sao? Ở đây, ta có quyền xử hết các ngươi nếu ta muốn… Vậy thì chết bớt đi…

Magellan hừ lạnh một tiếng, con độc long trên đầu cũng lao về các buồng giam mà mấy tên cứ kêu lão là ‘mặt ỉa chảy’...



Magellan đang bùng nổ thì bên này, Boa Hancock vẫn đang nói chuyện cùng Ace. Chỉ là đúng lúc này, Yaki cắt lời hỏi…

-Cậu ấy đến rồi…!

Boa Hancock gật đầu… trên mặt hiện lên vẻ lo lắng nói.

-Cậu ấy đến rồi… đang xâm nhập xuống nơi này giải cứu mọi người…

-Ừ… Cậu ta đúng là liều thật… nhưng như vậy mới là thuyền trưởng của ta chứ…!?

Yaki cười nói.

-Cái gì…!? Ý hai người là… Luffy…!

Ace nghe đến đây thì kinh hãi nói.

-Đúng… Anh cũng biết Luffy mà…! Cậu ta sẽ đến dù chuyện này có nguy hiểm đến mức nào đi nữa..!!

Yaki gật đầu nói. Sau đó hắn quay sang nói với Boa Hancock… trịnh trọng nói.

-Cám ơn cô đã trợ giúp cậu ấy… Sau này, nếu tôi không gục ngã, vương quốc của cô lâm vào nguy hiểm, dù kẻ địch là ai, tôi sẽ giúp cô ngăn bọn chúng… bảo vệ vương quốc của cô một lần.

-Cám ơn…

Boa Hancock gật đầu, nàng biết lời hứa hẹn này nặng đến mức nào vì nàng biết khả năng của Yaki và hắn là ai!? Nếu người này thoát khỏi nơi này, lời hứa kia sẽ rất nặng và mang lại không ít lợi ích cho vương quốc của nàng.