One Piece: Ta là Yaki

Chương 191: Gecko Moria



Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết đã qua bao nhiêu lâu, không khí ở vùng biển này chả có gì thay đổi ngoài bầu trời âm u hơn mà thôi.

-Ầm…!

Từ trung tâm đảo Thriller Bark truyền ra tiếng nổ lớn, theo đó là khói đen mù mịt. Còn kèm theo tiếng chém giết rung trời. Có vẻ như như bên trong đảo đang diễn ra một cuộc chiến khốc liệt.

Nhưng tất cả những điều này lại không ảnh hưởng gì đến Yaki đang tu luyện ở đỉnh tàu Sunny.

Hắn bây giờ như một lão tăng nhập định, khuôn mặt hiện lên vẻ nghiêm túc. Có điều, nếu nhìn kỹ ở khuôn mặt hắn lúc này, bất cứ ai cũng có thể thấy rõ đang có những giọt mồ hôi chảy từ trên trán xuống. Dưới lớp da mặt của hắn đang có một luồng khí đen điên cuồng di chuyển.

Đi vào bên trong cơ thể của Yaki, nói đúng hơn là không gian ở não của Yaki. Bởi vì Đan điền không còn là nơi chứa đựng ma khí nửa, thế nên việc ngưng tụ nguyên thần đang diễn ra ở não của hắn.

Lúc này, bên trong không gian đang có bốn thân ảnh. Ba thân ảnh trong đó là âm hồn dương hồn và mệnh hồn của Yaki. Bọn hắn đang ngồi xếp bằng thành một hình Tam giác. Ở chính giữa hình Tam giác đang có một quả cầu nhỏ như móng tay màu đỏ tươi đang điên cuồng hấp thụ ma khí bên trong không gian này cùng linh hồn lực từ ba hồn của Yaki.

Còn thân ảnh cuối cùng chính là GuKu. Nhiệm vụ của lão ở đây chính là theo dõi tiến triển của việc tụ nguyên thần.

-Hy vọng ngươi có thể sống sót vượt qua cửa ải này!? Phía trước con đường của ngươi phải đi còn rất dài. Đừng chết ở đây một cách lãng xẹt như thế.

GuKu vừa nhìn chằm chằm Tam hồn trước mặt vừa lẩm bẩm nói. Từ năng lượng bạo động bên cạnh, lão có thể cảm nhận được ma khí đang bị tâm của Tam giác điên cuồng hút đi nhưng điều này chưa kinh khủng bằng việc đó là nó đang hút luôn ma khí tồn tại trong thân thể Yaki. Mà ma khí trong thân thể Yaki lại còn kèm theo các tế bào máu của hắn, điều này có nghĩa nguyên thân kia đang hấp thụ cả các tế bào máu của Yaki.

-Hy vọng ngươi sẽ thành công? Trong giai đoạn này, ta không giúp được gì ngươi.



Đến với nhóm Luffy, bọn hắn đang lâm vào một trận khổ chiến ở trung tâm đảo Thriller Bark.

Nói đến thì Absalom là một tên dẫn đường tốt. Hắn dẫn nhóm Luffy đến thẳng cái ổ của Gecko Moria. Vừa gặp, hai bên đã nóng máu, cuộc chiến liền bùng nổ.

Nhưng dù sao đảo Thriller Bark là Moria sân nhà. Nhóm Luffy nhanh chóng bị trúng kế, chia tách lẫn nhau.

Trong thời gian nhóm Luffy bị chia tách. Sanji lại tìm được nhóm Nami trong lúc bọn họ đang hoảng loạn chạy loạn trong tòa lâu đài này.

Và cũng chính là lúc này, sau khi giao thủ với Băng Mũ Rơm. Moria đã cảm được uy hiếp của Luffy. Trong một thời gian ngắn, lão liền tập hợp tất cả tay sai của mình trên cả hòn đảo. Muốn một lần càn quét băng Mũ Rơm.

Nhưng Luffy bằng vào hào quan nhân vật chính. Hắn cũng nhận được trợ giúp của những người còn sống bị cướp mất bóng trên đảo.

Thế là, ở trung tâm đảo, hai nhóm người và quái vật giằng co. Cầm đầu nhóm con người chính là Monkey D. Luffy, thuyền trưởng băng Hải Tặc mũ rơm, muốn trở thành vua Hải tặc. Cầm đầu quái vật là Gecko Moria, đã từng có ước mơ trở thành vua Hải tặc.

-Ầm!

Franky chính là người khai mào cuộc chiến. Hắn trong trạng thái Cyborg cool ngầu. Dùng khẩu súng bạc đặc biệt của mình. Nã đạn vào tòa tháp cao nhất của toà lâu đài, cũng chính là báo hiệu cho cuộc chiến bắt đầu.

Tất nhiên phát bắn mở màn cho cuộc chiến này cũng là tiến súng mà Yaki đang tu luyện ngoài kia nghe được.

-Monkey D. Luffy… đi chết đi!

Moria hai mắt tỏa ra sát khí hét lên giận giữ tấn công đến Luffy.

-Gear Second!

-Gomu…gomu… Jet …Rocket!

Luffy cũng không ngán ai bao giờ, ngươi xong lên ta cũng đâm đầu vào. Hắn mở sang số hai, dùng tốc độ cực nhanh lao về phía Moria.

-Bốp!

Vừa đâm vào nhau, kỳ quái là Luffy lại xuyên qua thân thể Moria. Nói đúng hơn là Moria thân thể hoá thành những con dơi màu đen, quay ngược trở lại cắn lấy Luffy.

-Là năng lực trái ác quỷ Kage Kage no Mi!

Luffy nhíu mày, sau đó nhanh chóng di chuyển tránh đi đám dơi đen đang cắn đến.

-Hắn ở đâu?

Luffy tìm kiếm thân ảnh Moria xung quanh chiến trường.

Ngay đúng lúc Luffy đang tìm kiếm thân ảnh của Moria, một bóng ma màu trắng bỗng nhiên xuất hiện trước đường di chuyển của hắn.

Luffy thấy bóng ma màu trắng này thì giật mình. Đây là năng lực của thuộc hạ Gecko Moria. Tên là Perona, với khả năng của trái Horo Horo No Mi. Cô nàng, Perona, có thể tạo ra những bóng ma tiêu cực màu trắng. Bóng ma màu trắng chỉ cần chạm vào địch thủ sẽ hạ bệ tâm lý của đối thủ, khiên địch thủ mất năng lực chiến đấu.

Luffy đã nếm thử bóng ma này, từ một kẻ muốn trở thành vua Hải tặc biến thành một gã tiêu cực muốn sinh ra lần nữa làm con sò…

Luffy thấy bóng ma màu trắng chặn đường thì lách người tránh đi. Nhưng đâu dễ như vậy, hắn vừa lách qua thì một con ma khác lại xuất hiện từ phía sau. Thấy thế, Luffy vội vàng lùi ra sau, nhưng đúng lúc này một cánh tay vương ra từ phía sau nhắm vào cổ của Luffy, muốn bắt lấy cổ hắn …

-Ki shi shi shi…

Luffy rùng mình một cái. Nụ cười này chính là đặc trưng của Gecko Moria. Vậy người xuất thủ phía sau hắn chính là Moria. Luffy vội vàng định tránh đi nhưng trước hổ sau sói, lại bị áp sát, khó mà trốn thoát.

-Bốp…!

Cánh tay phía sau đánh thẳng vào đầu Luffy khiến hắn ngả về phía trước, cũng đúng lúc đổ ập vào bóng ma màu trắng kia.

-Không… tôi không đáng sống trên đời, tôi muốn làm một cây…

Luffy không bị thương nhưng vì trúng năng lực của Perona, tâm tình của hắn trở nên tiêu cực.

-Rầm!!!

Ngay đúng lúc này, Moria vọt đến, đầu gối to lớn của lão đè lên trên thân Luffy. Một tay đè đầu Luffy xuống đất.

-Ki shi shi shi… bóng ngươi là của ta…

Moria túm lấy cái bóng của Luffy, lôi nó ra khỏi mặt đất, dùng một cây kéo cắt nó khỏi thân thể Luffy.

-Bốp… Ki shi shi shi! Một cái bóng hoàn hảo cho Oar.

Moria sau khi cướp được bóng của Luffy thì đá hắn bay ra xa. Lão không giết Luffy bởi vì khi chủ nhân của cái bóng chết thì Zombie mang cái bóng đó cũng sẽ biến mất theo. Vì thế, Luffy không thể chết… và lão tự tin… Luffy không giành lại được cái bóng.