One Piece: Ta là Yaki

Chương 190: 50/50



-Gecko Moria… là một trong Thất Vũ Hải..!!

Absalom bị Yaki đánh sợ rồi nên phun hết ra tất cả những gì hắn biết. Nào là kẻ nắm giữ hòn đảo này là ai, chuyện cũ là gì.. thậm chí những nơi bí ấn trên hòn đảo và quá khứ của Moria.

Theo như lời Absalom thì Moria đã từng có rất nhiều bạn bè tốt trong quá khứ, nhưng sau khi tất cả đều bỏ mạng sau trận thua trước Tứ Hoàng Kaido tại New World đã khiến ông thay đổi hoàn toàn. Ông chỉ tin vào những Zombie, thứ không thể chết hay biết đau. Từ đó, tư tưởng ông cũng thay đổi, cảm thấy rằng một Hải Tặc thật sự thì không sợ bất kỳ thứ gì, kể cả đó là cái chết.

Gecko Moria còn được mệnh danh là kẻ đánh cắp Bóng bằng năng lực từ trái ác quỷ Kage Kage no Mi của mình. Moria là người có dáng vóc cao lớn ngang hàng thậm chí lớn hơn Franky hiện tại. Ông có 2 sừng nhọn ở trán, với bộ tóc tím và nụ cười đặc trưng của mình. Ông thắt một chiếc Cravat mang phong cách rất quý tộc cùng chiếc áo màu đen và quần màu cam sáng. Hình dáng của Moria khá đặc biệt, nhìn rất giống củ hành….

Ông có 1 nhóm tay sai rất trung thành với mình, đó là Perona, Bác sĩ Hogback, và cả hắn, Absalom. Chỉ là đứng trước cái chết và uy hiếp của Yaki, tên này lại phọt ra hết mọi thứ.

Nói chung Absalom biết gì kể đó…

-Thú vị, một vị đấy, lại là một vị thất vũ hải khác. Luffy, của cậu hết đấy.

Yaki cười nói.

-Được!

Luffy gật đầu, bẻ tay răng rắc nói.

Absalom nhìn cảnh này thì có chút kinh ngạc, thường thì nghe đến thất vũ Hải, Gecko Moria. Bất cứ Hải tặc nào đều có sự dè chừng, thậm chí là sợ hãi, nhưng mấy người này….

-Cậu cẩn thận đấy. Tiền truy nã của tên này không kém gì cậu. Với lại hắn cũng từng muốn làm Vua Hải Tặc. Vì thế các cậu đánh đẹp vào đừng làm mất mặt Vua Hải Tặc tương lai.

Yaki cười nói.

-OK, bọn tớ sẽ đánh thắng thật đẹp. Mà cậu không đi cùng bọn tớ hả?

Luffy nghi ngờ hỏi.

-Không! Tớ còn phải tu luyện nữa. Đang ở giai đoạn quan trọng đột phá. Cần chút thời gian. Các cậu cứ quậy phá thỏa thích đi. Tớ sẽ canh chừng Thuyền Sunny cho các cậu.

Yaki lắc đầu nói. Nhóm Luffy quyết định lên đảo tìm nhóm Nami đi lạc cũng như lấy lại bóng cho Brooke và những người đã tình bị mất bóng. Nhưng điều này có nghĩa là phải đánh bại Moria, vì thế Yaki mới nói như vậy.

-OK, vậy bọn tớ chuẩn bị lên đảo…. Thế còn tên này thì sao?

Zoro chỉ vào Absalom hỏi.

-Ném hắn xuống biển đi!?

Sanji nhìn chằm chằm Absalom với ánh mắt tức giận nói.

-Nè…Nè… cậu đầu bếp. Tại sao từ lúc gặp tên này, cậu lại dễ tức giận như vậy?

Franky thấy Sanji từ lúc gặp tên này cứ nhìn chằm chằm như muốn làm gỏi người ta thì khó hiểu hỏi.

-Vì tên này ăn mất trái ác quỷ mà Sanji mơ ước!!

Yaki cười nói với Franky.

-Trái tàng hình…!?

Franky nghi ngờ hỏi.

-Đúng! Cậu ta muốn nhìn lén phòng tắm phụ nữ … Rồi rồi tớ không nói nữa.

Yaki cười chế giễu chỉ là hắn nói chưa hết câu thì bị Sanji nhìn với ánh mắt viên đạn thì vội dừng. Bên kia mọi người nghe thế thì nhìn Sanji với ánh mắt kỳ quái, còn có nụ cười khó hiểu khiến Sanji khó chịu.

-Được rồi! Các cậu mang tên này theo đi. Có khi hắn lại có ích trên đường đây…

Yaki túm lấy Absalom ném về phía Franky như ném một bao rác nói.

-Được! …

Luffy gật đầu, sau đó mọi người chuẩn bị ít thứ gì đó. Sau đó liền điều khiển thuyền đến nơi dễ dàng lên đảo nhất.



-GuKu, nếu ta đột phá đến nguyên thần. Có khi nào, linh hồn ta sẽ bị ma diệt không?

Yaki đang ngồi xếp hàng trên đỉnh buồm hỏi.

Từ khi ma khí xuất hiện, hắn thật ra đã đi trên con đường tu luyện nguyên thần. Chỉ là chính bản thân hắn không biết mà thôi.

Đặt biệt, mỗi lần cơ thể và linh hồn hắn biến dị, chính bản thân hắn và GuKu cũng không hiểu rõ biến hoá của chính nó.

Sau trận chiến ở Enies Lobby, hắn mới nhận ra năng lượng ma khí trong cơ thể có biến động kỳ quái. Phân làm ba, chính là âm hồn, dương hồn và mệnh hồn. Tới khi cả ba hồn tách ra, Yaki mới cảm nhận được sự tồn tại của chúng một cách rõ ràng nhất.

Một tháng tu luyện trên đảo hoang kia chủ yếu để hắn thích ứng với điều này và chuẩn bị đột phá nguyên thân. Nói đến kỳ quái, khi ba hồn tách ra, cả ba đều đạt đến đỉnh phong. Việc này đến cả GuKu cũng kinh ngạc không thôi.

Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ rồi, cả hai cũng không quá bất ngờ. Từ ngày một không gian chứa ma khí ở đầu hắn xuất hiện và kết nối thẳng đến linh hồn, việc tu luyện nguyên thần của hắn đã bắt đầu.

Người khác tu luyện thì thường tụ khí ở ngực hay đan điền. Còn hắn thì đi thẳng đến đầu và linh hồn, việc này đã giảm bớt rất nhiều phiền toái trong việc tu luyện.

Yaki hỏi về ma diệt nguyên thần bởi vì khi ba hồn lấy một điểm làm trung tâm. Hồn lực sẽ tụ về ở đó và tạo thành một nguyên thần. Nguyên thần này không khác gì là mặt trời cả, còn ba hồn sẽ là các hành tinh quay quanh nó.

Nói đến thì quái dị, khi nguyên thần hình thành, ba hồn sẽ gặp một lần kiếp nạn. Nói đúng hơn là một lần lột xác kiếp nạn, bọn họ sẽ bị nguyên thần hút vào, thanh tẩy hoàn toàn những năng lượng vốn có của mình. Đến lúc đó, một loại năng lượng mới sẽ sinh ra, ma khí hoàn toàn biến mất.

Nói thì nghe dễ nhưng mà việc này cực kỳ nguy hiểm bởi vì cơ thể hắn đã bị ma khí cải tạo nhiều lần, thậm chí cả linh hồn cũng dính vào ma khí. Nếu năng lượng chuyển đổi ở nguyên thần xảy ra xung đột với năng lượng ma khí. Hậu quả khó có thể tưởng tượng được.

Một cơ thế có thể nổ tung vì xung đột của hai loại năng lượng mới và cũ. Hai, linh hồn hắn lúc chuyển đổi năng lượng sẽ bị ma diệt vì không kịp thích ứng với chuyển đổi năng lượng mới.

Nói chung, tỉ lệ lần này thành công chỉ có 50/50.

-Có thể! Tỉ lệ 50/50 đã rất khá! Vẫn còn nữa con đường sống. Cậu chủ đã không còn đường lựa chọn… liều mạng thôi.