One Piece: Ta là Yaki

Chương 189: Absalom địa ngục



-Hòn đảo này quái thật! Chúng ta bị cánh cửa như cái miệng kia nuốt vào từ lúc nào không hay biết!?

Sanji nhìn cánh cửa giống cái miệng nói.

Hòn đảo ma quái Thriller Park này được chia làm hai vòng, vòng ngoài và vòng trong. Vòng ngoài, là một lớp tường dày bao quanh cả hòn đảo. Với một cái cổng lớn được gọi là cổng miệng. Bức tường dày được cố định và gắng với trung tâm đảo bằng những sợi xích xắc lớn. Khi qua khỏi hàng rào này vẫn sẽ là biển, lái thuyền thêm một lúc mới đến vùng đất liền của đảo. Đây được gọi là vòng trong cũng chính là hòn đảo ma Thriller Bark. Ở trung tâm đảo có một tòa lâu đài cực kỳ lớn. Nói hòn đảo này chính là toà lâu đài này cũng là bình thường. Vì vừa đặt chân lên đất liền thì đã thấy rất nhiều kiến trúc gạch đá của tòa lâu đài.

-Chúng ta tìm kiếm bến cảng hay là cứ tiến về phía trước rồi dừng lại ở đâu đó!?

Nami run rẩy hỏi Luffy. Nói đến thì nàng Chopper và Usopp thấy hòn đảo ma quái này thì chả muốn tiến lên phía trước chút nào. Nhưng dù không muốn nhưng cũng phải đi vì Luffy đã quyết định. Hơn thế nữa, nói đến quỷ dị thì nhìn thế nào hòn đảo này vẫn chưa đủ quỷ dị bằng thành viên trong băng của nàng.

-Chúng ta có thể dùng Hệ thống Ụ thuyền chiến sĩ kênh số 2 để cặp bến.

Franky nói.

-Kênh số 2!?

Mọi người khó hiểu nhìn hắn. Thấy thế, Franky liền đi đến đầu thuyền, chuyển ụ thuyền sang ụ thuyền số hai. Mạn thuyền Sunny được thiết kế khá thú vị. Nó có hai cánh cửa hình tròn hai bên, được gọi là ụ thuyền. Trên đó có đánh dấu theo số. Ví dụ ụ thuyền số không (0), khi cánh cửa hai bên mạn thuyền mở ra, chính là chân vịt lần trước Sunny dùng để tránh bão. Giờ ụ thuyền ở mạn thuyền Sunny đã chuyển sang số hai theo điều khiển của Franky..

-Xin giới thiệu với mọi người. Ụ thuyền số hai chính là Mini Merry 2!

Nami, Chopper và Usopp nghe thế liền chạy xuống Ụ thuyền số hai, lái ra một chiếc Mini Merry.

-Uohh! Là Merry.

Luffy thấy thế thì hét lên vui mừng.

-Đó là máy chân vịt chạy bằng hơi cho bốn người ngồi. Có thể xuyên qua bất cứ lớp đá ngầm nào để cập bến.

Franky cười nói.

-Ồ! Nghe thú vị đấy nhưng mấy cậu ấy biến mất rồi kìa. Các cậu quên mình đang ở đâu rồi hả?

Yaki đi đến bên mạn thuyền nhìn về phía Mini Merry 2 từ từ biến mất trong đám sương mù nói.

-Gomu…Gomu…No!!

Mọi người nghe thế thì giật mình, nhìn chằm chằm theo mini Merry đang chở ba người Nami. Đến khi Luffy kịp phản ứng, Mini Merry đã biến mất bên trong sương mù. Hắn vươn dài tay cao su ra thì đã không thể túm được gì nữa rồi.

-Hey, các cậu đâu rồi! Tớ cũng muốn ngồi chiếc Merry nữa. Nhanh quay trở lại.

Luffy hét lớn về phía sương mù, nơi Mini Merry 2 biến mất.

-Không phải chuyện đó! Thằng ngốc này! Phải lo cho Nami chứ?

Sanji đánh vào đầu Luffy mắng.

-Cru….

Ngay đúng lúc, một tiếng động kỳ quái khiến mọi người chú ý.

-Neo sao tự động thả xuống thế kia??

Luffy nhíu mày hỏi.

-Crack….

Tiếp theo cánh cửa xuống boong thuyền của Sunny được tự động mở ra trong khi không ai đụng vào đó. Yaki cười lạnh, nhìn lướt qua mọi thứ trên boong thuyền sau đó nói.

-Hình như chúng ta có thêm một vị khách không mời thì phải?

-Cái gì?

Mọi người nghe thế thì giật mình. Vội vài sẵn sàng chiến đấu.

-Vù…!!

Ngay đúng lúc này, Yaki đang đứng khá gần cửa xuống boong thuyền xuất hiện tiếng gió rít lên. Cảm giác như có ai đó đang di chuyển nhanh vậy.

-Ngu xuẩn. Lại dám nhắm vào ta.

Yaki cười lạnh nói. Sau đó, hắn tung một cú đá tống ngang về phía bên phải của mình với tốc độ cực nhanh.

-Bốp!! Rầm!!

Mọi người kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn chỉ thấy Yaki xuất cước vào trong không khí thì một tiếng va chạm vang lên. Tiếp theo như có vật gì đó đập vào hàng rào ở mạn thuyền.

-Cái quái gì thế?

Sanji kinh ngạc hét nói.

-Là người?

Luffy trong đầu hiện lên dấu chấm hỏi nói.

-Năng lực trái ác quỷ!?

Robin nghi ngờ nói.

-Đúng… Zoro, bên trái cậu ba bước!!

Yaki gật đầu sau đó cười nhắc nhở Zoro.

-Keng!..

Zoro nghe thế thì sửng sốt, không chút do dự, hắn rút ra một thành kiếm bên hông. Không chém mà mở rộng chân, hạ hông, xuống tấn, dùng cán kiếm thúc mạnh về vị trí Yaki nói.

-Bốp!!..HƯ!!

Lại tiếng đánh trúng thứ gì đó vang lên cùng với tiếng đau đớn truyền đến. Vừa phát ra tiếng, vị trí liền bị lộ. Luffy cũng bỗng nhiên xuất một loạt quyền ảnh về phía đó.

-Bốp.. Bốp!! Bốp!!

Một loạt quyền ảnh đáng trúng thứ gì đó, ép nó sát và vách thuyền. Robin thấy vị trí quyền ảnh của Luffy đánh trúng kẻ định thì phán đoán chiều cao, thi triển năng lực trái ác quỷ hiện ra vô số cánh tay túm lấy ví đó.

Lúc này, nhờ Robin, Franky cũng đã thấy rõ vị trí kẻ địch, cũng xác định được mặt tên kia ở đâu. Nắm đấm to lớn đấm thẳng một quyền vào mặt tên kia.

-Bốp!! Rầm!!

Chỉ là quyền này có chút mạnh, khiến mặt tường bằng rổ trên thuyền có dấu hiệu rung lắc.

-Franky, nhẹ tay… Hỏng thuyền bay giờ.

Luffy nói.

-Xin lỗi. Quên mất việc này.

Franky cười khổ nói, hắn không nghĩ đến quyền của mình lại mạnh đến như thế. Có thể hắn cần phải tập luyện nhiều hơn để khống chế sức mạnh cơ thể này.

Lúc này, vị trí lúc nãy Franky tấn công xuất hiện một tên kỳ quái. Thân hình là người, mặt sư tử. Ở mặt có hai vết khâu đang xem nhau, thậm chí còn thấy chỉ khâu, rất kỳ quái. Hắn đang mặc một bộ đồ bá tước khá bắt mắt. Màn đen, bên trong trắng, cổ áo cao… phía sau là một chiếc áo choàng dài. Trên đầu một một cái mũ vòm nhỏ có hình chữ thập khá giống ngọn lửa.

-Ngươi là ai?

Yaki đi đến bên cạnh, ra dấu với Robin thu tay lại. Sau đó ngồi xuống trước mặt tên kia hỏi. Để tạo uy hiếp, hai mắt hắn trở nên quỷ dị. Chấm đỏ ở tâm mắt chớp lóe, tròng trắng trở thành màu đen, nhìn chằm chằm khiến tên kia có cảm giác uy hiếp.

-Ta..Ta.. là tổng chỉ huy Quân đoàn Zombie: Absalom nghĩa địa.

Tên được gọi là Absalom nhìn Yaki đáng sợ còn hơn quỷ thì vừa run rẩy vừa lắp bắp nói.

-Bốp!

Yaki nghe thế thì tát cho Absalom một bạt tai. Sau đó lạnh lùng nói.

-Nói tiếng người.

-Ta là…

-Bốp… Lắp bắp cái gì? Nói!

-Hòn đảo..Ma…

-Bốp… ta biết đây là hòn đảo ma quái. Nói gì đó ta không biết đấy.

Absalon xui xẻo bị Yaki đánh liên tục dù hắn trả lời thế nào đi nữa.

-Được rồi, Yaki. Đùa hắn đủ rồi đó. Nhanh hỏi hắn Nami đâu?

Sanji thấy Yaki đang đùa với tên kia thì gắp gáp nói. Hắn có chút lo cho Nami vừa nãy mới biến mất.

-Ok, được rồi. Ta không đánh ngươi nữa…Nói hết những gì ngươi biết về hòn đảo này. Mạng của ngươi sẽ được quyết định bởi câu trả lời của ngươi.

Yaki đứng lên, lùi ra sau nhìn Absalon bị đánh đến sưng hết mặt mũi nói. Absalon nghe thế thì vội nói, hắn đã bị đánh sợ. Đám người này quá quái dị, mạnh không tưởng. Đến tàn hình cũng bị nhận ra và lại bị đánh như con. Nếu không làm hài lòng bọn họ, chắc chắn hắn sẽ bị giết mất. Vì thế hắn liền biết gì khai đó…

-Ta..