Ôm Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế

Chương 18: Kẻ thù của trình hải



Đến bến cuối cùng của dòng sông, Trình Hải bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Theo như lời kể các bé khi nói chuyện với Hỉ Tước thì có một nhóm người cũng đang đi đến đây gồm 5nam 2 nữ, bọn họ đi trên hai chiếc xe quân dụng màu xanh. Một người trong nhóm đó có thể tạo tường đất, một người khác có thể tạo ra lửa chắc chắn là nhười đồng đội khi xưa đã bỏ anh lại cho bầy tang thi rồi chạy trốn thì phải. Hai cô gái có dáng người nóng bóng kia thì anh không biết bởi vì lúc anh còn trong đội đó thì chỉ có 5 người đàn ông mà thôi. Xinh đẹp, tóc đỏ trông giống song sinh theo như các bé nói đó là song nữ Đào gia, có vẻ như đoàn người này đã bị chết hết một nửa rồi. Vân Yên hôm qua đã nói rằng, kẻ thù của ai thì người đó tự giải quyết, không có việc giúp đỡ gì cả. anh cũng biết mình cần phải chứng minh thực lực của mình thì mới có cơ hội gia nhập đoàn đội biến thái toàn trẻ em và phụ nữ này.

Đến khi thuyền sắp cập bến, con cua nhỏ nhỏ hôm trước bò lên thuyền đưa cho nàng một con cua tí hon có thể sông được trên cạn có màu tím biếc. nó tỏ vẻ muốn đi theo nàng nhưng nàng không đồng ý nên nó quyết định đưa cháu chắt của nó cho nàng bắt nàng phải nhận. người ta bảo ngang như cua nên nàng đành gật đầu chấp nhận thì con cua “vương” mới mãn nguyện mà bò xuống nước. con cua màu tím nhỏ xíu như hạt đậu nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện. nó có khả năng phát ra công kích khi phối hợp với nước nên nàng đưa nó cho Ngọc Diên. Bé rất vui vì mình cũng có sủng vật, khi bé thử sử dụng nước làm thủy tiễn thì trong băng tiễn xuất hiện một đạo thủy tiễn nho nhỏ bên cạnh uy lực cũng không kém cạnh. Bé để con cua bám ở trên tóc bé như một cái kẹp nhỏ rất khó phát hiện.

****************

Sau khi lên bờ, thu dọn mọi thứ bỏ vào thuyền, lấy chiếc xe hummer trong không gian ra. Năm bé không chịu ngồi trong xe mà cưỡi trên hai con sủng vật. 7 người còn lại ngồi trong xe, Trình Hải đảm nhận nhiệm vụ lái xe đi trước. Các bé cưỡi sủng vật thong dong đi phía sau.

Đi được khoảng15 phút, thì bị hai chiếc xe quân dụng chặn lại. Trình Hải biết mình cẩn phải giải quyết tình huống trước mắt.

5 người bên kia thấy Trình Hải xuống xe thì thay đổi bộ mặt từ cẩn thận sang vui vẻ. một người đàn ông trong số đó nhìn lướt qua xe rồi lại gần vỗ vai anh.

-Hải, may quá cậu không sao.

-Đúng vậy, không ngờ bị các người bỏ rơi mà vẫn còn sống sót.

-Cậu cũng biết là tình thế bắt buộc mà, nếu lựa chọn cứu cậu chúng ta không ai có thể thoát thân được. cậu hãy thông cảm cho chúng tôi.

-Tôi biết.

-Trình Hải, tôi biết cậu không phải là người thù dai, xe của chúng tôi gần hết xăng cậu có thể cho chúng tôi ít xăng hay cho chúng tôi đi cùng được không?

-xin lỗi, xe không phải của tôi nên tôi không thể quyết định được.

-Cậu không cần nói dối, trong xe chỉ toàn là trẻ con và phụ nữ, không phải của câu thì của ai. Nếu không chỗ chúng tôi cũng có hai cô gái, trao đổi với cậu, thế nào?

-Không đổi.

-Trình Hải cậu đừng không ăn mềm muốn ăn cứng.

-Tôi ăn gì cả, phiền anh lái xe tránh ra để cho tôi đi.

-Tốt.

Chữ tốt vừa nói xong , tên kia vung một nắm đấm về phía Trình Hải nhưng Trình Hải né tránh được. hai kẻ sử dụng nắm đấm đánh đi đánh lại, đến khi cả hai đều mệt thì mới tách ra. Kẻ kia không còn kiên nhẫn nữa mà ném những quả cầu lửa về phía Trình Hải, bởi vì tránh không kịp nên anh bị trúng lửa bị thương ở vai phải. Anh biết tên kia đã thực sự muốn giết anh rồi, thi triển kỹ năng tang hình của mình để tiếp cận kẻ địch cũng như trốn tránh đòn đánh đối phương một cách linh hoạt, lợi dụng mọi tình thế là cách anh học được mấy ngày nay. Tên kia thấy Trình Hải bông dưng biến mất thì mất phương hướng ném cầu lửa lung tung. Đến khi dị năng sắp cạn thì bỗng dung bị một lực đánh mạnh vào sau lung khiến hắn bổ nhào về phía trước. đồng bọn của tên kia kia thấy vậy thì chạy tới đỡ hắn ta lên, định dùng Thổ di năng khống chế Trình Hải nhưng đều thật. cả hai đều bị đánh cho tàn tạ, không còn sức. anh cũng không có ý định giết họ mà chỉ để cho bọn họ một bài học nhớ đời mà thôi.

Quay lại lái xe đi bọn họ rất biết điều mà lái xe nhường đường. khi hai cô gái thấy chiếc xe ở cự li gần thì sắc mặt trở nên trắng bệch, mấy tên đàn ông chưa kịp hỏi gì thì thấy 5 đứa trẻ cưỡi 2 con động vật ngang qua liền sợ chết khiếp.

Khi nghe hai cô gái kể lại thì bọn họ thông nhất quyết định không thể làm kẻ thù của những người vừa rồi.