Ờ Thì ... Sói Yêu Thỏ Đấy!

Chương 24: Mày ghen à



Hội thi văn nghệ của trường tổ chức linh đình đúng ovào ngày Tùng Tửng chuyển đến

Ôi chao... số anh thật là hên... vừa đặt chân đến trường lại được ăn chơi xả láng

-Uầy... tổ chức hoành tráng phết. Mày có tham gia văn nghệ văn nghẽo gì không?

-Không.

-Nghe bảo phải hóa trang hử?

-Ừ

Nhân trả lời qua loa. Anh còn bận kiếm bé con nữa

-Mày trong vai thằng gù của nhà thờ đức bà thì quá tuyệt. Không thì quái vật đầm lầy cũng là ứng cử viên sáng giá

Tùng nói

Bốp ... Rầm

Bạn tửng vui vẻ ôm đất mẹ sau cú đập trời giáng của bạn Nhân

-Lắm mồm

-Mịa... đánh đau vãi

Tùng đứng dậy phủi bụi trên quần áo

-Ngu cho chết bệnh tật gì

Nhân thản nhiên đáp

Tuấn trong bộ đồng phục chỉnh tề: áo sắn gấu hai cúc đầu không đóng để lộ vẻ gợi cảm, thêm chiếc quần jeans rách màu đen kết hợp cùng dày cao cổ màu trắng

Mái tóc được đánh rối

Hôm nay... có người nào đó bảnh thiệt nha...

-Tuấn...

Cách đó 20 m có một bóng hình nhỏ bé vui mừng chạy như bay về phía cậu nhóc rồi vòng đôi tay bé nhỏ ôm lấy thằng nhóc cao kều

Tùng rụi mắt

-Chuyện tình lãng mạn giữa sân trường? Ủa... nữ chính quen vậy ta... đó không phải là người Dị Nhân thầm yêu trộm nhớ à?

-Mày im đi...

Nhiệt độ bây giờ đã giảm xuống còn 0°C mây đen, sấm chớp chê không đủ ồn ào rủ nhau tới

Gió đang quần quật giật cấp 17 , 18 có khi giật cấp 19

Biển động dữ dội.

Bạn tửng nui ngay về hàng phòng ngự trên tay là chiếc iphone 6 lúc nào cũng sẵn sàng gọi 115 ứng cứu nếu như có xô xát tại đây

Tuấn đưa tay ôm lấy con bé

Giọng trầm khàn

-Tớ nhớ cậu

-Cậu đi đâu mà lâu thế. Công ty có trục trặc à? Giải quyết xong chưa?

Nó lo lắng hỏi

Tuấn cười hiền xoa xoa đầu nó

-Gì chứ tớ mà ra tay thì gạo say ra cám... hơi mệt xíu thôi nhưng mà nhìn thấy cậu tớ hết mệt luôn rồi

-Xạo... tối qua nhà tớ , tớ nấu món gì bổ bổ cho cậu ăn .

Nó nói

-Được là cậu nói đấy nhé

Tuấn cộc yêu chán nó một cái

-Tớ chỉ sợ cậu không ăn hết

Nó vênh váo

-Có chuyện gì mà vui thế?

Tùng nằng nặc kéo tay thằng bạn mặt mũi cháy khét

Nó nhìn Tùng

-Ơ anh Tùng? Anh... mới chuyển về ạ?

-Ừ

Tùng gật đầu. Xong quét mắt đánh giá Tuấn một lượt

Tên này... cũng thuộc dạng hot boy đây... xem ra...Dị Nhân gặp phải đối thủ nặng ký đây

-Anh Nhân ốm ạ? Mặt anh cứ bí xị ra ý

Nó nhón chân sờ chán Nhân

-Anh không sao.

Nhân gạt tay con bé ra lạnh lùng nói

-Bạn em à? Đẹp trai phết

Tùng cười cười

-Dạ... Đức Tuấn bạn thân của em, cũng là hot boy của trường đấy ạ.

Nó hãnh diện khoe

-Đây là Anh Tùng bạn của anh Nhân á Tuấn. Anh Tùng dễ thương lắm luôn

-Chào anh.

Tuấn gật nhẹ chào xã giao.

-Về lớp thôi Hi. A... Tuấn mi về rồi à

Sun vừa đi tới, thấy Tuấn khuôn mặt nhỏ có chút khởi sắc

-A... tên Tửng. Ngươi đến đây làm gì vậy?

-Nhóc. Ăn nói cho cẩn thận, anh hơn nhóc 1 tuổi là đàn anh là bề trên nhá

-1 tuổi, xá gì.

Sun nhếch môi cười...

-Vào lớp đi chuông báo rồi kìa

Nó nhắc nhở

-Anh... không ngại thì anh Tùng tối nay sang nhà Em ăn cơm nhé. Anh Nhân, tối nay nhớ ăn nhiều một chút,em thấy anh sao ấy

Nó dặn dò xong mới đi, để lại ai kia ngơ ngác một đống

Thế là thế nào nhở

-Hai người chưa vào lớp à?

Hai kẻ một thẫn thờ tương tư...

Một thẫn thờ vì đồ ăn

Nghe tiếng nói liền giật mình xém vơ tim

Ánh chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn hai chàng hot boy

-Tùng vô lớp mày.

Nhân khoát tay gọi thằng bạn....Cần tránh xa Mụ oan hồn này

Tùng nhí nhảnh như chim cảnh nhìn Nhân níu lo

-Mày ghen à?