Thông tin truyện

Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Nàng!

Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Nàng!

Thể loại:

Ngôn Tình, Cổ Đại

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Mạc quốc Kinh thành. Trăng đã lên, đường phố tấp nập. Những chiếc đèn lồng với màu đỏ tươi được thắp sáng hai bên đường. Ai cũng đều tươi cười, đi đi lại lại đầy sức sống. Chỉ có một tiểu cô nương xinh đẹp đi thất thểu bên lề đường với bộ mặt hết sức thê thảm , miệng thì không ngừng than thở đói khát. Nhưng không ai ngờ nàng là Nhị tiểu thư của Hoa gia Hoa Nguyệt Nhi. Thế tại sao đêm khuya ra phố mà không ăn uống? Thì ra là quên mang tiền nhưng muốn trốn ra được phủ không phải chuyện dễ, nàng quyết tìm cách để ăn thật đã các món dân gian.


Một chàng trai tuấn mỹ xuất hiện trước mặt nàng đã khiến cho tính khí ranh mã của nàng nổi lên. Nhìn sơ qua đoán biết hắn là con nhà quý tộc trên thắt lưng có một chiếc ngọc bội. Nàng bèn mượn xài đỡ sau này có dịp sẽ trả lại. Nghĩ rằng có thể suông sẻ lấy ngọc bội của hắn ta nào ngờ lại làm rơi chiếc vòng bạc mà cha nàng đã tặng. Một mối lương duyên cũng từ đây mà bắt đầu.


Chàng xuất thân là Thập vương gia Đông Phương Diệp Thần. Sau khi biết bị nàng kia ranh ma lấy mất ngọc bội chàng không hề tức giận mà vô cùng thích thú với nữ nhân kia. Sai thân tính đi tìm tung tích của chiếc lắc bạc kia. Khi bắt nàng đòi nàng bồi thường cô mạnh miệng hỏi muốn hắn ta muốn bồi thường gì cũng được. Nhưng hắn là muốn nàng bồi thường cho hắn một vương phi. Liệu cô có đồng ý bồi thường làm vương phi của hắn không. 

Bình luận truyện