Thông tin truyện

Nương Tử Đại Nhân, Đừng Nháo Nữa!!!

Nương Tử Đại Nhân, Đừng Nháo Nữa!!!

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Nữ chính là Huyết Dạ, tên thật là Hàn Thiên Anh, 20 tuổi. Cô là một sát thủ cấp cao của tổ chức đứng ra hắc đạo. Là một mỹ nhân siêu cấp vô sỉ mặt dày, vô tâm vô phế, IQ tỉ lệ nghịch với EQ, mê mỹ nhân, tiền và đồ ăn như mạng sống. Do gây thù chuốc oán quá nhiều nên bị gài bẫy, khiến tổ chức truy sát.


Chắc do Huyết Dạ ăn ở quá tốt nên mới bị người tính kế mà xuyên qua tiểu thuyết dị giới không. Cô có một phương châm sống chỉ gói gọn trong ba thứ: mỹ nhân, tiền và đồ ăn. Vì phương châm cẩu huyết đó mà cuộc sống tươi đẹp của cô biến thành một chuỗi bi kịch. Cô bị đám mỹ nam vây quanh muốn ngạt thở, đi một bước là cả tá mỹ nam đi theo. Cô nhớ là cô không thiếu tiền nhà họ mà, tại sao họ cứ bám lấy cô da như đỉa vậy? Thật bực bội, khó chịu, nhưng không biết làm cách nào để thoát khỏi đám mỹ nam ấy.



Đúng là, có sắc đẹp cũng là một cái tội. Xấu thì bị chê, bị hắt hủi, bị xa lánh; còn đẹp thì lại vây quanh, bám dai như đỉa không thể dứt. Cuộc sống của Huyết Dạ dần đi vào bế tắc. Huyết Dạ sẽ phải đối mặt với những mỹ nam kia thế nào?

Bình luận truyện