Nuông Chiều Em Là Đặc Quyền Của Anh

Chương 10: Hắn cuối cùng cũng nhập cuộc (2)



-Hả ừ , Tuyết san tớ đi với tên này một chút . Cậu nói với Tuyết San rồi đứng lên

-Ừ tạm biệt cậu , tủ lạnh tôi cũng vĩnh biệt anh luôn . Tuyết San móc

-Tôi cũng chưa có nói là muốn gặp lại cô heo cái . Hắn cười khẩy

-Anh .....anh . Nó trừng mắt

-Thôi thôi hai người đừng có cãi nữa . Anh can ngăn

Hắn bước ra ngoài lấy xe cậu cũng đi theo hắn . Hắn nói vậy chứ rất muốn nhìn thấy nó lắm chứ , hắn lái xe , cậu ngồi ghế phụ , hắn lái tới đường cao tốc

-Phong , cậu kêu tớ làm gì ? . Cậu khó hiểu

-Aiss... tôi quên mất rồi , à mà cậu xuống xe một chút , tôi làm cái này . Hắn nói , Lăng Hạo nhà ta dễ tin người thế là bước xuống

Mới bước xuống thì chiếc xe phóng đi để lại cậu bơ vơ trên đường cao tốc , hắn ác thật đường cao tốc thì làm sao mà bắt được xe chứ ? Cậu tức điên lên , đành đi bộ về biệt thự . "Vương Gia Phong ơi Vương Gia Phong , là cậu gia nhập cuộc chơi rồi" hắn vuốt tóc rồi cười (Hình như tg dìm hàng ảnh hơi nhìu thì phải :)))) )

Vương Gia Phong- hắn ngay từ đầu đã cố ý vì hắn bực bội vì thấy cậu và nó nghe nhạc mà một phần cũng là vì trả thù việc trong lớp.