Nước Ngọt Vị Quýt Tuổi 18

Chương 15: Phiên ngoại 1: Lịch sử trò chuyện



Phương Phương Phương Phương Phương: Chào buổi sáng!

Ta Là Akali Siêu Dũng: Chào buổi sáng {trái tim}

Phương Phương Phương Phương Phương: Oẹ(*), xóa đi  

Ta Là Akali Siêu Dũng: {Bạn đã thu hồi tin nhắn}

Ta Là Akali Siêu Dũng: Chào buổi sáng, tình cảm tí không được à?

Phương Phương Phương Phương Phương: Đừng có buồn nôn quá. Em có phải bạn trai anh đâu, sống đúng tốt hơn đấy

Ta Là Akali Siêu Dũng: Anh tự biết mình biết ta mà.

Phương Phương Phương Phương Phương: Anh đã sắp xếp hành lý chưa?

Ta Là Akali Siêu Dũng: Bạn cùng phòng của em đến hết rồi à?

Phương Phương Phương Phương Phương: Có hai người đến rồi

Ta Là Akali Siêu Dũng: Anh đang thu dọn đồ đạc đây

Phương Phương Phương Phương Phương: Anh còn giữ sổ ghi chép môn Toán cao cấp không?



Ta Là Akali Siêu Dũng: Còn, sao thế?

Phương Phương Phương Phương Phương: À, nếu anh không dùng thì gửi nó cho em trước khi đi nhé

Ta Là Akali Siêu Dũng: Em không quan tâm anh chút nào à?? {biểu tượng cảm xúc}

Phương Phương Phương Phương Phương: Quan tâm, quan tâm. Sang Đức không được ngó nghiêng tìm kiếm mấy tiểu tỷ tỷ xinh đẹp ở bển đâu đấy, nghe rõ chưa?

Ta Là Akali Siêu Dũng: Đã có một tiểu đệ đệ xinh trai ở đây rồi mà

Ta Là Akali Siêu Dũng: Gửi địa chỉ của em cho anh đi, mai anh sẽ gửi sổ ghi chép sang

Phương Phương Phương Phương Phương: Song ca, yêu anh nhất!!!

Ta Là Akali Siêu Dũng: Oẹ

Phương Phương Phương Phương Phương Phương:???

2

Ta Là Akali Siêu Dũng: Đâu rồi?

Phương Phương Phương Phương Phương: Không ở đây, có việc cứ nói

Ta Là Akali Siêu Dũng: Mẹ em tìm thấy vỏ bao cao su trong ngăn kéo tủ của em đấy...

Phương Phương Phương Phương Phương Phương:??????

Phương Phương Phương Phương Phương: {anh da đen hỏi chấm} (*)

 

Phương Phương Phương Phương: Làm sao anh biết?

Ta Là Akali Siêu Dũng: Dì gọi điện hỏi anh có thấy em đưa cô gái nào về nhà không

Phương Phương Phương Phương Phương: Rồi sao?

Ta Là Akali Siêu Dũng: Anh đang trên đường ra sân bay

Phương Phương Phương Phương Phương: Cái đệch, em không có hỏi anh đang làm gì

Phương Phương Phương Phương Phương: Em hỏi anh trả lời như thế nào!



Ta Là Akali Siêu Dũng:... Anh nói có lẽ em đeo bao để "thẩm du", như thế sẽ không làm bẩn chăn

Phương Phương Phương Phương Phương Phương:......?

Ta Là Akali Siêu Dũng: Hài lòng rồi chứ?

Phương Phương Phương Phương Phương: Rồi

Ta Là Akali Siêu Dũng: Ba em còn nói thanh niên bây giờ càng ngày càng tân tiến ha ha ha

Ta Là Akali Siêu Dũng: Làm anh cười sặc

Ta Là Akali Siêu Dũng: Nhưng em cũng bất cẩn quá đấy

Phương Phương Phương Phương Phương: Vậy sao lần nào cũng là em phải giấu đồ???

Ta Là Akali Siêu Dũng: Được rồi, lần sau để ở chỗ anh đi

Phương Phương Phương Phương Phương: Đừng mua nữa, cứ thế chơi thẳng cũng được mà {cười gượng}

Phương Phương Phương Phương Phương: Lên máy bay, xuống máy bay đều nhớ gửi tin nhắn cho em đấy

Ta Là Akali Siêu Dũng: Ừ

3

Phương Phương Phương Phương Phương: Anh tan học chưa? Ngày đầu tiên thế nào?

Ta Là Akali Siêu Dũng: Ở Trung Quốc là hơn 12 giờ đêm rồi đấy, mau ngủ đi

Phương Phương Phương Phương Phương: Em vừa chợp mắt rồi

Ta Là Akali Siêu Dũng: Cũng ổn, anh không thấy có vấn đề gì. Dù sao bạn cùng phòng đều là người Trung Quốc, lớp của anh cũng không tệ, có điều giao thông đi lại có hơi đắt đỏ

Ta Là Akali Siêu Dũng: Nãy anh ăn có mỗi một miếng cánh gà rán thôi {cười gượng}

Phương Phương Phương Phương Phương: Vậy thì phải làm sao, ăn không no là không được đâu

Ta Là Akali Siêu Dũng: Anh nhịn đói không thành vấn đề, nhưng em cằn nhằn còn hơn cả mẹ anh nữa

Phương Phương Phương Phương Phương: Hôm nay anh có gọi về cho mẹ không?

Ta Là Akali Siêu Dũng: Không, anh đang nhắn tin cho mẹ đây. Cả em lẫn mẹ cùng oanh tạc tin nhắn của anh một lúc

Phương Phương Phương Phương Phương: Ha ha ha ha ha ha ha ha, mấy ngày trước, mẹ em với anh cũng cùng lúc bom thư em đó

Phương Phương Phương Phương Phương: Bạn cùng phòng có tiểu tỷ tỷ nào xinh đẹp không?

Ta Là Akali Siêu Dũng: Có.

Phương Phương Phương Phương Phương: Chậc, cố ý đấy à?

Ta Là Akali Siêu Dũng: Không phải cố ý, chỉ là có thôi.

Phương Phương Phương Phương Phương: Em sẵn sàng đội nón xanh(*) cho anh rồi đấy, cứ tiếp tục đi

(*) Ý em bé là cắm sừng anh bồ đó:))

Ta Là Akali Siêu Dũng: Ha ha ha ha ha

Ta Là Akali Siêu Dũng: Giờ anh nhìn mấy tiểu tỷ tỷ đều thấy không cảm xúc

Ta Là Akali Siêu Dũng: Tại em đó, tự suy ngẫm đi

Phương Phương Phương Phương Phương: Em nên bập vào anh sớm hơn mới phải, tự ngẫm xong rồi đó

Ta Là Akali Siêu Dũng: Dưa xoắn không thể thẳng

Phương Phương Phương Phương Phương: Anh vốn dĩ cũng đâu có thẳng

Ta Là Akali Siêu Dũng: Em khóa miệng lại rồi đi ngủ đi

Phương Phương Phương Phương Phương Phương: Được

Phương Phương Phương Phương Phương: Ngủ ngon, Song ca

Ta Là Akali Siêu Dũng: Ngủ ngon, nói chuyện sau nhé