Thông tin truyện

Nữ Phụ Mù Lòa Trêu Ghẹo Nhân Vật Phản Diện

Nữ Phụ Mù Lòa Trêu Ghẹo Nhân Vật Phản Diện
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Một chậu máu chó xối xuống đầu. Cất máy tính và một chồng tài liệu xong, Tô Duyệt vừa mới bước vào hành lang của tầng hầm thì bị xối cho ướt sũng! "Mẹ nó --" ai làm? Đêm hôm khuya khoắt làm trò điên gì vậy! Chất lỏng màu đỏ tươi dính trên mắt, trên mũi, khiến cô hít thở không thông, "Lạch cạch" một tiếng, máy tính trong tay của Tô Duyệt rơi xuống đất. Ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, trong lúc mê man hình như còn bị người ta thẳng chân đạp một cái.


Thật là nếu biết trước phải ngã xuống đất như vậy Tô Duyệt sẽ không làm. Tại sao phải tiện thể đến nơi quỷ quái này để lập bản kế hoạch chứ! Giai đoạn thực tập này đã bức ép một tay mơ từ nơi khác đến Bắc Kinh như cô thật khổ sở. Vì duy trì chỗ ở thuê nên phải đến một tầng hầm cách công ty không xa, miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Nhưng chỉ có một việc duy nhất không thể nhẫn nhịn là cái bà điên hay cằn nhằn ở cửa đối diện kia, sống bằng nghề sờ cốt xem tướng cho người ta. Mỗi lần nhìn thấy Tô Duyệt, bộ dạng của bà ta cứ muốn nói lại thôi.


"Con không thể trở về lúc 12 giờ đêm được." Bà điên kia khuyên bảo. Dĩ nhiên Tô Duyệt sẽ không để trong lòng, lần này bị máu chó xối xuống đầu, cô nhớ, lúc ấy, chính xác là 12 giờ đêm. Chỉ là có cần phải tạt thứ ghê tởm như máu chó vậy không......

Bình luận truyện