Nữ Phụ Bá Đạo

Quyển 2 - Chương 4: Chuẩn bị đi học



Ngồi trên xe, Nhật hỏi Dạ:" M có nhớ vì s t nằm viện ko?"

"Vì zai." Dạ cười nhạo.

"Kể rõ đi! T quên hết r." Nhật hớn hở.

Dạ bắt đầu:" Hôm đó, m đi cãi nhau cả con nữ 9 về chuyện cái thằng nam 9 Diệp Thiên j j đó. Đg đứng trên đường, thế là ô tô từ đâu lao tới, hướng về phía m và nữ 9. Dĩ nhiên, lúc này có nam 9 xuất hiện để cứu nữ 9. M cx thì may thế còn j, chỉ bị gãy mỗi cái chân."

Nhật gật gù:" Ak, hóa ra là vậy." R hỏi tiếp:" thế còn m?"

Dạ cười méo mó:" T đi quyến rũ thằng Nam Cung Tuấn nên ms bị nó đẩy xuống cầu thang."

Nhật nhân tiện trả đũa:" M còn may hơn cả t, chỉ bị chấn thương nhẹ ở đầu."

Hai ng cười ns vui vẻ đến tận lúc về nhà.

Dạ rũ rượi ns:" T đi xếp q áo đây, nếu ko có việc j thì đừng lm phiền giấc ngủ của t nhé."

Nhật đáp:" Bt r, m cứ lm như t rảnh lắm ko bằng... Lên phòng lẹ đi."

2 ng xếp đồ vào tủ đến tận buổi chiều. Chu quản gia ns lớn:" Dạ và Nhật tiểu thư mau tắm rửa r xuống ăn tối."

Dạ và Nhật ms ngả lưng đc 1 lát mà lại bị lm phiền, nhưng vẫn đồng thanh đáp:" Con bt r!"

Ăn cơm xg, Dạ và Nhật lăn lên giường ngủ đến sáng. Chu quản gia lại phải lết lên phòng để 2 gọi 2 ng dậy.

Bà quả thực vô cg khổ sở vs 2 cô tiểu thư thích ngủ nướng này, lm cái j cx phải thức dục ms chịu lm.

Dạ và Nhật vẫn giọng buồn ngủ ns:"Dạ, con dậy r, bác cứ xuống trc đi!"

R 2 ng sử dụng tốc độ ánh sáng để lm VSCN và thay đồ.

Bước xuống là 2 cô gái chẳng khác j hắc bạch vô thường.

Dạ mặc 1 chiếc quần jeans màu đen, 1 chiếc áo phông rộng màu đen, đi 1 đôi giày thể thao màu đen, đeo chiếc balo nhỏ màu đen và đội 1 chiếc mũ lưỡi trai cx màu đen nốt.

Nhật thì theo phong cách mềm mại và nữ tính hơn. Mặc 1 chiếc áo hở vai màu trắng, chiếc quần jeans trắng dài đến đầu gối và đi đôi giày màu trắng. Trên đầu đeo 1 chiếc bợp nơ trắng.

Lúc này mum đã ngồi ở trên bàn ăn và ns:" Hai con lại đây ăn cơm đi!"

2 ng chạy tới chỗ mum và ns:" Chào buổi sáng mẹ yêu."

2 ng ăn ko nhiều lắm vì chuẩn bị đi luyện võ.

Chỉ sau 1 tuần mà 2 ng đã ôn lại dc hết r. Nhật cười:" Nếu 2 chúng ta mà dung khinh công, ko khéo ng ta lại tưởng mk là Superman và Spiderman thì ngại lắm!"

"Mà phải công nhận mk là kì tài luyện võ, chỉ ms 1 tuần mà đã ôn đc hết r, chỉ thiếu vũ khí thôi..." Dạ cười.

Đúng lúc đó, Chu quản gia lại gõ cửa:" Ông chủ có chuyện muốn ns vs 2 ng."

Hai ng nhanh chóng xuất hiện cạnh dad và thấy ông cầm mấy tập hồ sơ.

Nhật hỏi:" Ba gọi tụi con đến đây để lm j ạ?"

Ông cười hiền:" Ta đã đăng kí nhập học cho 2 con ở trường quý tộc Julien King r. Các con hãy chuẩn bị sẵn sàng cho buổi học ngày mai. Đừng phụ lòng mong mỏi của ba mẹ!"

Dạ và Nhật thấy đc sự kì vọng rất lớn của ông. Dạ đã hạ quyết tâm:" Vâng, con sẽ cố gắng!"

" Thôi đi chuẩn bị đi, đồng phục mai mấy ng giúp việc sẽ chuẩn bị cho 2 con, mai còn phải đi học sớm." Ông dặn dò.

Hai ng vâng lời r chạy về phòng. Dạ ns vs Nhật:" Trường Julien King là trg của nữ 9 đấy, chúng ta lại có xuất diễn free r."

"Thôi ngủ đi, mai ms có sức đóng phim đc. Ngủ ngon!" Nhật nhắc nhở.

"Ngủ ngon." Dạ vẫy tay.

R 2 ng vào phòng của mk r đi ngủ.