Nữ Phụ Bá Đạo

Chương 41: Kế hoạch thành công



Tướng quân nào cx bảo rằng ko thể tiếp tục đc nx, phải rút quân về nc thôi. Hàn Lâm phải cắn răng viết đơn đầu hàng gửi đến cho Sở Vân Hiên.

Chiến tranh kết thúc vs thành công rực rỡ, quân ta ko bị động đến dù chỉ 1 cọng tóc. Tất cả đều là nhờ công của Dạ và Nhật. Quân lính đang trên đường trở về kinh thành.

Hai ng ngồi trong xe ngựa để trở về hoàng cung nhận thưởng.

"Phen này huynh đệ mk lập đc đại công r ak nha."

Nhật gật gù:" Đúng vậy, đều nhờ huynh đệ mk liều mạng đấy chứ thì ms có thành tựu rực rỡ như vậy."

"Lần này hai chúng ta lại nổi tiếng nx r, ngại quá đi!" Dạ cười híp mắt.

"Kì này, kẻo huynh vs đệ lại nổi đến nỗi nữ chính cx phải mê mất."

Hai ng cười mãi cho đến tận lúc về hoàng cung.

Thật ra thì phụ hoàng của 2 ng muốn nhân cơ hội này giao binh quyền cho Dạ và Nhật, nhưng 2 ng đều từ chối vì ko muốn gặp phiền toái.

__________________________***********

Sáng hôm sau~~~~~

Khi tỉnh dậy, Dạ và Nhật lại kéo nhau ra vườn tán dốc.

Dạ ns:" Nuôi lắm mỹ nhân như thế này thì chẳng bao lâu nx, huynh đệ mk phải cạo đất mà ăn thôi!"

"Chúng ta phải mua rõ nhiều thứ cho mỹ nhân. Nào là quần áo, trang sức, phấn son, đồ ăn thg hạng... tốn ko bt bao nhiêu là tiền!" Nhật than thở.

Ng ta có câu chết vi gái quả ko sai.( mk tự bịa nha, ko có thật nhưng có vẻ là chân lí.) Gái đẹp thì cx đáng mà, chẳng qua 2 ng kia tậu nhiều quá thôi.

Hai ng lặng im suy nghĩ 1 lúc.......

Dạ đột nhiên hào hứng ns:" Huynh có cách r này, cách này chỉ có 1 từ có thể d tả: perfect."

Nhật phấn khích:" Kể nghe coi!"

Dạ từ tốn kể:" Chúng ta cần tuyển kế phụ."

"Để lm j v huynh?"

"Đệ đúng là bình thg thì thông minh hơn cả huynh mà h lại ngu bất thình lình. Tuyển kế phụ để nó nuôi mỹ nhân chứ lm j?"

"Nè, để đệ ns cho mà bt nè!" Nhật vẫy Dạ lại gần, cốc vào đầu Dạ 1 phát r cười:" ngu cái đầu huynh! Nhưng công nhận kế sách này cx hay đó chứ, vậy tuyển mỹ nhân cần tiêu chuẩn thì tiêu chuẩn của kế phụ đâu?"

"Tiêu chuẩn là: Trẻ- Giàu- Đẹp. Trẻ- Đẹp là để cho con của mỹ nhân sẽ đẹp, thì chẳng là con của chúng ta s? Giàu là để nuôi mỹ nhân và trả tiền cho chúng ta, vậy đó."

Nhật nghe cx đã hiểu:" Cứ lm theo ý của huynh đi. Thế hoàng cung này có khác j tửu lầu?"

Dạ lắc đầu:" No no no. Ko phải tửu lầu mà là tửu lầu cao cấp. Mỹ nhân đẹp hơn, nơi ở cx cao cấp hơn..."

"Tùy huynh đi, mau khiển khai đi ko ngân sách cạn kiệt đến nơi r đó."