Nữ Phụ Bá Đạo

Chương 34: Tuyển mỹ nhân (p2)



Sáng hôm sau~~~

Lúc 2 người bò dậy khỏi phủ đã là gần trưa.

Nhật gợi ý Dạ "Huynh đệ mik đi ngắm dàn mỹ nhân của chúng ta đi."

"Đệ dừng có vội, phải bịt mặt lại ko thì bọn họ té xỉu hết thì làm sao?" Dạ bình thản nói, "Ăn bữa trưa xong rồi đi thăm mỹ nhân cx đc mà."

Nhật ngoan ngoãn nghe lời Dạ.

Dùng bữa xong, hai người đeo khăn màu đen bịt kín mặt và cầm vật tùy thân yêu quý theo.

Tới nơi, cả dàn mỹ nhân chen lấn, xô đẩy nhau để nhìn cho bằng đc diện mạo xuất chúng của Thái tử và Nhị hoàng tử.

Ko ngờ hai người lại đeo khăn bịt mặt khiến họ thất vọng ko thôi.

Các mỹ nhân bắt đầu bàn tán.

Mỹ nhân A "Tại sao hai người họ lain bịt mặt cơ chứ? Ta phải tốn biết bao công sức mới giành đc chỗ đấy."

Mỹ nhân B "Hay thật ra, dung mạo của họ quá xấu, ko như lời đồn nên phải giấu chúng ta."

Mỹ nhân C "Có thể đây là giả Thái tử và Nhị hoàng tử cx nên."

Và rất nhiều lời bàn tán khác nhau.

Nhật dõng dạc nói "Ta chính là Nhị hoàng tử và ng bên cạnh ta là Thái tử điện hạ." 

Có 1 mỹ nhân mạnh dạn ra mặt "Thưa hai vị điện hạ, cớ sao hai vị lại đeo khăn che mặt? Phải chăng là giả hay sao."

Cả đám mỹ nhân cx xôn xao "Phải đó, phải đó."

"Câu hỏi rất hay, ta sẽ giải đáp cho cô nương xinh đẹp này." Dạ bây h mới lên tiếng.

Tất cả mọi ng đều im lặng lắng nghe.

"Chúng ta đeo khăn che mặt đều là vì các ngươi. Bọn ta chỉ sợ khi các ngươi thấy vẻ đẹp của ta cung Nhị đệ sẽ lăn ra ngất xỉu nên mới phải che mặt lại." Ngừng 1 lát, Dạ nói tiếp "ko ngờ các ngươi lại ko nhận ra ta và Nhị hoàng tử. Trong vương quốc này liệu còn có ng thứ 2 sở hữu đôi mắt màu đỏ giống bản thái tử và màu xanh giống Nhị đệ hay sao?."

"Ai còn câu hỏi nào thì lên đây hết đi. Chỉ có điều...cái giá rất đắt. Hỏi 1 câu đền 1 mạng, bản Thái tử rất sẵn lòng."

"Đem cô ta ra ngoài "trả phí"." Dạ chỉ vào mỹ nhân vừa đặt câu hỏi.

Nghe câu nói của Dạ thì tất cả mỹ nhân đều ko rét mà run. Ước j có thể quay ngược thời gian thì họ sẽ ko bao h tới đây làm mỹ nhân của ng tùy hứng giết ng như vậy.