Nữ Mạnh (Thương Tận Xương)

Chương 89: Ngoại Truyện 1



Khi Ba Mẹ của team anh lớn gặp lại đứa con trai nhỏ của mình liền muốn đi thông báo cho cả thế giới biết gia đình của bọn họ đã kiếm được đứa con trai thất lạc

- con trai bao năm nay con đã đi đâu ba mẹ rất nhớ con " Ba Mẹ Tiêu nghẹn ngào nói

- con có biết con hại 2 chúng ta già thêm 10 tuổi rồi biết không? " Ba Mẹ Tả trách móc nhưng ánh mắt lại chứa sự yêu thương vô bờ bến

- con có biết khi 2 người bên Mạc Gia nói gặp được con, con có biết Ba con ngất xỉu tại chỗ luôn không? " Mẹ Lục vành mắt đỏ thoe dịu dàng nói

Cô đứng dạy cúi đầu:- Ba Mẹ con xin lỗi vì đã làm hại mọi người lo lắng nhiều năm qua

- nhưng con cũng rất nhớ mọi người nha, tháng nào cũng có người gửi hình của Ba Mẹ cho con coi hết

Đúng nha Xà Thiên tháng nào cũng gửi hình của bọn họ cho cô coi hết, thấy được Ba Mẹ Lục càng ngày càng yếu thì đau lòng không thoi liền cho Thái Bảo lâu qua nấu thức ăn bồi bổ

Còn Ba Mẹ Mạc cô cũng cho Thuận Tii sắp xếp đưa bọn họ đi du lịch thế giới mà

Ba Mẹ Tả thì lại thích nghe đánh đàn cô liền cho Ngọc Như đi học để qua đánh cho Ba Mẹ Tả nghe

Ba Mẹ Tiêu thì lại thích dưỡng thân cô liền cho người xây dựng một khu nghỉ dưỡng cao cấp và làm mọi cách để Ba Mẹ Tiêu đứng tên luôn

cô không nói những chuyện này cho mọi người nghe

Nhưng Ba Mẹ biết được liền hận không thể giao hết những gì mình có cho Đường Tan để tỏa lòng thương yêu to lớn của mình

- Con sao không lấy người có thân phận bằng mình lại lấy người thấp hèn như thế " Ba Lục thương con gái liền lên tiếng nhắc nhở

Cả nhà hợp mặt tất nhiên còn có Đế Tứ Thần , khi nghe được câu này anh không tức giận nhưng lại buồn rầu không ít

Đúng địa vị của cô càng lên thì địa vị của Anh không bằng cô chút nào cả , cảm giác được mình bắt đầu tuổi thân rồi

- Ba à có ai mà thân phận bằng A Tan đâu " Lục Đinh Xuyên sờ mũi lên tiếng

Bất giác các ba mẹ lại nhớ đến những câu nói của con mình đó là A Tan đứa con nít năm ấy bây giờ lại là Gia Chủ Bắc Gia, Bắc Đường Tan đấy 1 người mà không ai với tới cả

- Nhưng bây giờ Đế Lão Đại lấy A Tan vậy thì phãi qua ãi của các Ba đã " Ba Tiêu nói với ánh mắt cương quyết liền và cho Cô thật muốn cười thật to

- Ba Ơi đừng hành hạ anh ấy nữa, con đã quậy rồi " Bắc Đường Tan nói rồi lại nhìn Đế Tứ Thần cười chân thành

- Đúng đấy Ba " Tiêu Tống Phong cũng lên tiếng theo

bất thình lình lại nghe tiếng hơi tức giận của 1 ai đó: - cái gì mà Ba Mẹ ngọt sớ vậy?

tất cả liền xoay qua lại thấy Dương Lịch Vân cùng Dương Hàn Phong đi vào

- Ông Dương

- Ông Nội " Cô cười híp mắt đi lại dìu ông

- Hứ còn nhớ người ông này sao? " Dương Lịch Vân nói chuyện như làm nũng làm Tề Gia nhịn cười đến đỏ mặt

từ lúc nhận Bắc Đường Tan làm cháu Ông Dương liền hận không thể trẻ lại để đi chung với Con bé

- tôi đây nó còn quên nói chi Ông " Bắc Hải lại bước vào vẻ mặt lại khó chịu

- Ông Nội " Cô lại cười híp mắt

- hứ thằng oắt Thần đâu? " Bắc Hải nhìn kiếm xung quanh

- Vâng con đây " Đế Tứ Thần lễ phép nói

- chừng nào mới tổ chức hôn lễ?

Đế Tứ Thần cứng người đúng rồi anh phải cho cô thêm 1 danh tiếng nữa là Chủ Mẫu của Đế Gia anh nghỉ xong liền gật đầu: - chỉ cần Tiểu Tan chịu hôn lễ sẽ lập tức có ạ

mọi người liền nhìn cô, cô nhún vai mắt lại nhìn Team Anh Lớn, Dương Phong Hàn, Hoắc Lã Thạc, Team bạn Thân, Tề Ưng: - chưa được ạ con muốn cho chúng nó yên bề gia thất rồi mới lấy chồng được ạ

- Con Khùng này " Ngọc Như tán đầu cô

cmn nói chuyện đám cưới nó, nó lại chĩa vào tụi cô, mọi thứ xong xui nó liền kiếm những tiểu thư gia thế lớn để gã cho từng người trời đất

Bắc Đường Tan tức tốc cãi lại: - mày đừng có điên, dù tao lớn nhất nhưng tuổi tao chỉ lớn hơn Tề Bạch thoi... mấy người già rồi mau mau đẻ con để Bố đây bồng

- A Tan, Tì Tan, Tiểu Tan " mọi người đồng loại rên lên

Các Ông Các Ba Mẹ liền cười lớn