Nữ Mạnh (Thương Tận Xương)

Chương 45: Sống mà vì bạn



- mỗi bước đi mỗi thành động, giọng nói, bản lĩnh còn rất nhiều đợi coi phim hay đii, rất đặc sắc

cậu ngưng một chút nói tiếp

- mỗi nhấc tay nhấc chân điều làm người khác không thể rời mắt, giọng nói quá đặc trưng nghe một lần sẽ nhớ cả đời, bản lĩnh đủ để mọi người quỳ xuống chân nó

tất cả nghe Thuận Tii nói cảm giác rất hàm hồ, một cô bé 19 tuổi đời không lớn tại sao lại có nhiều chuyện như vậy, Thái Bảo nhìn mọi người nhíu mày thì hơi nhếch mép

- 19 tuổi thì đã sao, tôi cảm thấy chuyện của những người lớn ở đây trải qua còn không bằng 1 năm 365 ngày của Tì Tan

Dương Lão Gia, Ba Mẹ Dương, Ba Mẹ Hoắc giật mình nhìn cậu thanh niên trước mặt, cả đời không bằng một năm của con bé đó?

- ruốt cuộc Tì Tan là ai ? tại sao lại vào Tề Gia, nếu có bản lĩnh như mấy người nói, thì không cần vào Tề Gia làm gì " Tề Nam khó chịu nhìn 4 người bạn thân nói

Ngọc Như,Phi Yến, Thái Bảo, Thuận Tii cùng nhau nhìn Tề Nam,rồi lại nhìn nhau cười ra tiếng

Thái Bảo bắt chéo chân tay chống cằm nhìn Tề Nam đùa cợt nói

- nếu năm đó Anh với Tề Lai không theo đuổi tôi với Thuận thì sẽ không có chuyện hôm nay

cậu vừa ngưng lời Thuận Tii nói tiếp

- Tì Tan biết trước chúng tôi sẽ đồng ý qua lại với các anh, củng biết Tề Gia đang gặp khó khăn nên đã một mình lên kế hoạch giúp các anh nhưng chưa kịp thì Dương Khang chở về nhờ Tì Tan giúp đỡ Tề Gia, làm sao mà nó không thể không giúp, khi Dương Khang là bạn thân của nó, làm sao mà không giúp khi người thương của bạn nó đang gặp khó khăn?

- vậy Tì Tan là ai? " người mở miệng là Đế Tứ Thần

tất cả đều giật mình khi thấy Đế Lão Đại quan tâm chuyện của người khác thật không thể tin nổi,

- chúng tôi không dám nói, chừng nào Tì Tan nó muốn nói thì tự khắc các người sẽ biết, nên nhớ đừng bao giờ đều tra về nó " Ngọc Như đùa cợt nói

Thái Bảo nhớ ra gì đó nói

- nếu Tì Tan gọi các người bằng ông, bằng anh, bằng em thì nó sẽ không tiếc cái mạng của nó với các người đâu, giúp nó một nó trả mười, Tì Tan nhà chúng tôi rất giỏi và luôn nói đúng, luyện người rất hay

- dạ đúng vậy má đang luyện cho con thành người thừa kế Gia Tộc Nam Cung " giọng nói nghiêm túc nhưng vẫn mang theo non nớt của Tề Bạch làm những người khác giật mình

những giọt nước mắt đang đọng trong mắt Dạ Sii bây giờ đã rơi xuống, những thứ này đáng ra phải là ba của nhóc dạy nhưng không ngờ lại là Tì Tan dạy, thật đau lòng

- vậy lúc Tì Tan vào Tề Gia là 15 tuổi bây giờ đã là 19 tuổi, trong 4 năm đó có chuyện gì xảy ra không? "Tề Nam ánh mắt trầm xuống hỏi 4 người

Thái Bảo lại tiếp tục cười Ha rồi đáp: - có chứ rất nhiều là lần đằng khác, đêm nào mà nó chẳng bị ám sát bởi vậy nó mới qua phòng bar nó nghỉ ngơi không dám quấy gầy Dạ Sii với Tề Bạch

càng nghe càng hàm hồ Tề Phú không chịu nổi nữa mới tức giận hỏi: - Tì Tan bao nhiêu tuổi, tôi không tin cô ta mới 19

Phi Yến, Ngọc Như, Thái Bảo, Thuận Tii lại tiếp tục cười như những nụ cười này lại kèm theo nước mắt, Phi Yến lúc này mới trả lời

- 19 tuổi đúng, cuộc đời nó sinh ra là một sai lầm, sống mà vì bạn....

hốc mắt Hoắc Lã Thạc, Dương Phong Hàn, Tề Nam, Tam Tu đã đỏ, chỉ cần nhắm thì nước mắt sẽ rơi xuống..Tì Tan mới 19 tuổi, tuổi còn quá nhỏ

- Tì Tan đã trải qua những gì các người cả đời củng chẳng hiểu hết " Ngọc Như để nước mắt của mình từ hột từ hột rơi xuống, cô đây bạn thân nó mà vẫn chưa hiểu hết, rất rất nhiều.....

Đế Tứ Thần ngửa đầu nhìn trần nhà, cô đã trải qua những gì? bị những gì mà bị đâm, bị chảy máu, mà khuôn mặt có thể bình tĩnh giống như chuyện bình thường một tia đau đớn vẫn mãi không có.. anh định lên tiếng hỏi nhưng Tề Laii đã hỏi

- Tì Tan bị thương không la không hét, hình như đã quen?

Thái Bảo nghe vậy khuôn mặt bi thương liếc nhìn Tề Laii nói

- muốn thấy nó la nó hét à, đừng tưởng tượng củng đừng nghĩ nó không bao giờ la trước mặt mấy người đâu, chúng tôi sống chúng Tì Tan bị gì mà chúng tôi không biết nhưng vẫn không bao giờ thấy được nghe được, Thuận Tii với người kia chỉ có 2 người còn lại không ai biết được

vừa dứt lời tất cả kinh ngạc xoay qua nhìn châm châm Thuận Tii muốn nghe cậu kể nhưng chỉ nhận lại cái nhún vai

- nó than đau thì các người sẽ không chịu nổi đâu, các người sẽ tự chắc bản thân mình tại vì những nổi đau đó là nó thay các người chịu... bây giờ nó than, các người còn cho nó chịu nữa không?

vừa dứt lời tất cả ngoại trừ Đế Tứ Thần, Dương Phong Hàn, Ba Dương, Ba Hoắc,Tu Âu, Tu Từ , tất cả đều đã khóc, Ngọc Như là người khóc đầu tiên củng là người khóc lớn nhất

khoản 20 phút sau chỉ còn nghe tiếng thút thít, đúng lúc này điện thoại của Tề Nam vang lên

Tề Nam nhận cuộc gọi nghe khoản 40 giây thì cả người cứng đơ, Tề Phong ngồi kế bên nhìn người gọi là người là của Tề Gia nhưng định đụng vào thì Tề Nam giật mình nói lớn

- Tề Gia bị nổ hiện tại đang cháy lớn