Nữ Mạnh (Thương Tận Xương)

Chương 44: Quá khứ của Tì Tan



màn đêm buông xuống trời đã đầy sao, dòng người ở phố thị đông đúc, có người thì lại đi chơi, có người thì lại mới về tới nhà, có người thì mới bắt đầu đi làm, thì lúc này tại Dương Gia lại có một bàn ăn hạnh phúc Nhất của những người trong thế giới ngầm

vào bàn ăn tất cả điều đợi Dương Lịch Vân ăn trước rồi mới dám động đũa

2 bà Mẹ liên tục gấp đồ ăn cho mấy cô con gái, ai nấy điều hoà hợp vui vẻ

Đế Tứ Thần thấy Tì Tan vừa ăn vừa cười với những người con trai trong bàn ăn thì cảm nhận được lòng đang khó chịu, chẳng lẻ là ghen trong TRUYỀN THUYẾT à, Anh cố gắng không nhìn cô nữa xoay qua nói chuyện với Dương Phong Hàn

Mẹ Hoắc yêu thương nhìn cô: - Tì Tan mẹ hay nghe Tiểu Thạc nói về con lắm bây giờ mới gặp mặt nha

- đúng vậy tiểu Hàn củng hay nói về con, nói con còn nhỏ lại hiểu chuyện, củng giúp Tiểu Hàn rất nhiều " Mẹ Dương nhìn châm châm Tì Tan, quả thật lần đầu gặp được con bé này lòng bà rất thích chỉ hận tại sao bà không gặp được sớm hơn

- đúng là tài hơn người tại sao con lại được Lã Thạc nhà chú kêu bằng Tỷ vậy, chú nhớ đó con trai chú ngạo mạn lắm mà? " Bà Hoắc hỏi cô trong lòng củng hơi thích cô

Tì Tan nhìn những người lớnn trong nhà củng không biết trả lời làm sao chỉ biết cười trừ

Dương Phong Hàn đứng dạy, tất cả đều nhìn anh, anh mở đi vào nhà bếp mở tủ đựng Ly ra rồi lấy 2 cái, rồi tiếp tục mở tủ lạnh ra lấy hộp sữa đổ đầy 2 ly rồi bưng ra

Ba Mẹ Dương, Ba Mẹ Hoắc, Tu Âu, Tu Á, Tu Từ, La Quân, Tư Đô khiếp sợ khi thấy một người không ai quan tâm ai lại tự mình cầm 2 ly sữa

thấy Anh đi từ từ lại 9 người này đều nín thở để coi Anh lấy sữa cho ai 1,2,3

thấy Anh đưa một ly cho Tề Bạch, Tề Bạch còn nhỏ uống sữa là đúng rồi... rồi lại thấy ly sữa còn lại được đẩy trước mặt Tì Tan... 9 người trợn mắt

cưng chiều em gái tới vậy luôn sao? một người lạnh lùng không quan tâm tới ai lại tự mình rót sữa cho một đứa em gái? thật không thể tin được.. ba mẹ ông nội còn không được anh rót cho ly trà mà hôm nay lại như vậy, thật khiếp sợ

thấy ly sữa trước mặt mình thì cô bĩu nhìn Anh Giai của mình nói

- Anh em no rồi không uống nổi đâu

- uống vào mới có mấy ngày không gặp lại ốm như vậy, Tề Ưng không cho em ăn đầy đủ à " Dương Phong Hàn không thèm để ý cô đang biểu tình hắng giọng lạnh lẽo nói

Gia Đình Tề @@ cho ăn đầy đủ đấy đại ca à tại nó không chịu ăn đó chứ không phải tụi tôi không cho ăn đâu đấy nhé

Cô ầm ức uống hết ly sữa rồi lườm anh một cái

khoản 5 phút nữa cô cảm nhận được đầu Cô có gì đó đang chạy vòng vòng trong đầu, đau như búa mổ vậy, định giang tay đánh mạnh lên đầu nhưng nhớ lại có rất nhiều còn ở đây nên cô dùng chân đá đá cái chân nhỏ xíu của Tề Bạch ở dưới bàn

Tề Bạch cảm nhận được gì đó xoay khuôn mặt đáng yêu nhìn cô liền thấy gì đó không đúng nó

- Má con muốn đi vệ sinh

Tì Tan gật đầu đứng dạy lùi ghế ra sao nhưng đầu quá đau + thêm chóng mắt nữa cảm thấy trước mặt mình tối ồm, thân thể ngã xuống thận mạnh

- TÌ TAN, MÁ, TỶ TỶ

Thuận Tii chạy lại lật người cô lại cho cô nằm sấp, mặc kệ có người ở đây xé áo sơ mi của cô ra,vén tóc cô ra rồi lấy kim châm từ cây vào gáy cô rồi mạch trên lưng

Gia đình Hoắc, Gia Đình Dương, Đế Gia, Tề Ưng, đều kinh ngạc nhìn Thuận Tii châm cứu trên người cô

khoản 10 phút sau, Thuận Tii mới thở phào nhẹ nhõm nhìn Thái Bảo, Thái Bảo hiểu ý cở áo khoác, khoác lên người Tì Tan rồi cúi người bế kiểu công chúa

- Dương Lão Đại phòng ngài ở đâu?

Dương Phong Hàn chỉ trên lầu phòng cuối, Thái Bảo bế cô lầu rồi, tất cả nhìn Thuận Tii

Thuận Tii cười nhạt: - muốn nghe quá khứ của Tì Tan không ?

tất cả cùng nhau gật đầu đi ra phòng khách ngồi xuống

Thuận Tii ngồi kế Phi Yến nói: - mấy người tưởng Tì Tan không có bệnh à?

tất cả lại cùng nhau gật đầu, Thuận Tii cười nhẹ một cái rồi nói

- bụng đau, đầu nhức, tê người, đau lưng bệnh của Tì Tan đó

giọng nói của Thuận Tii rất bi thương, tất cả đều trầm mặt

Thái Bảo đi xuống ngồi kế Thuận Tii nói tiếp

- tê người với đau lưng đã bị lâu, nhưng bụng đau thì lúc Thuận Tii bị xe đụng hôn mê 9 tháng

Tề ưng kinh ngạc nhìn Phi Yến, Ngọc Như, Thái Bảo, Thuận Tii, tụi anh thề không biết chuyện này, tại sao không nói cho tụi anh nghe?

- thời gian Thuận Tii bị tông thì hôn mê lúc đó Tì Tan mới 13 tuổi, tiền bệnh viện rất nặng rồi tiền học của Ngọc Như, Phi Yến một mình đứa con gái 13 tuổi gánh vác...

tất cả mọi người im lặng nghe Thái Bao nói tiếp

- sáng 6h tới 10h thì đi phụ bán đồ ăn, 10h30 tới 2h trưa đi phát tờ rơi, 2h tới 5h đi canh Thuận Tii với đii dạy dò tôi quản lý quán bar của nó, 5h tới 2h sáng thì bưng rượn ở quán bar khác..thời gian cứ trôi như vậy đó tới 9 tháng Thuận Tii tỉnh lại thì Tì Tan đã có 2 bệnh này, Thuận Tii học châm cứu củng vì Tì Tan, nhiều lần bảo nó đi khám như nó không chịu đi đã 6 năm trôi qua rồi cứ như vậy mà sống

Thái Bảo vừa ngưng nói những giọt nước trong mắt cậu đã rơi xuống, mỗi lần nhớ lại Cô đi làm điên cuồng để đóng tiền học cho anh Như, Yến, rồi đóng tiền viện phí cho Thuận Tii một mình cô gánh hết

2 bà Mẹ đã khóc từ đời nào rồi, tất cả đều im lặng chỉ nghe được hít mũi của những người khóc

Phi Yến nhớ ra gì đó nhìn những thanh trước mặt hỏi

- mấy anh biết quán Bar ĐM khôngg?

- Biết quán bar đó thiệt giờ đang rất đất có tiền nhiều khi củng chẳng vào được đâu " La Quân đáp

- của Tì Tan đó " giọng của Phi Yến rất ôn nhu nhưng nghe lại giống đùa cợt

những thanh niên đều há hốc mồn, đến Đế Tứ Thần củng giật mình khi nghe câu của Tì Tan đó , quán bar đó rất xoa hoa, những cậu ấm cô chiêu thường coi nơi nó chổ tụ hợp hằng đêm, thật không ngờ quán Bar đó lại của Tì Tan

Thuận Tii đưa tay quẹt mắt nói: - đó chỉ là một phần nhỏ trong quá khứ của Tì Tan thoi, còn rất rất nhìu chuyện nữa kìa, nhưng không tiện nói được..... các anh biết sau Tì Tan nói địa vị của tụi tôi cao hơn Chu Hoài An, với các anh không?

các thanh niên ngơ ngác lắc đầu

- Ha, bởi vì tài sản của Tì Tan rất rất nhìu, sau này Phi Yến được gả đi số tài sản của Tì Tan cho được bằng Dương Gia

tất cả trợn mắt không thể tin được những gì mình nghe thấy cái gì mà Dương Gia? Dương Gia sản nghiệp rất lớn đến thế mà nói bằng là bằng sau?

- Địa Vị của Tì Tan rất cao rất cao, đến cả Gia Tộc hàng đầu của những Gia Tộc củng chẳng xứng với Tì Tan

- có nói quá không? hàng đầu Gia Tộc thượng lưu lâu đời nhất đến giờ vẫn có Bắc Gia tại sao kể cả Bắc Gia còn không xứng " người mở miệng là Tu Á

Thuận Tii nhếch mép nói - trò chơi của Tì Tan đang chơi,đợiTì Tan nhà chúng tôi chơi xong đi tự khắc các anh sẽ biết, mà các anh không thấy điểm khí chất cao quý nào củng Tì Tan à?

lại là im lặng Thuận Tii nói tiếp

- mỗi bước đi mỗi thành động, giọng nói, bảnh lĩnh còn rất nhiều đợi coi phim hay đii, rất đặc sắc