Nữ Mạnh (Thương Tận Xương)

Chương 25: Năm cuối



còn 4 tháng nữa là Tề Gia được tự do không còn là lính của Kim Gia nữa

trong mấy năm nay Kim Gia đã củng ăn được tiền của Tề Gia rất nhiều còn 4 tháng Kim Gia điều Tề ưng làm rất nhiều chuyện cô nói đi theo Tề Ưng không cho

Kim Gia là hồ ly ai biết được có ai chơi tay trên là thua nên Tề Ưng bắt cô ở nhà

Tả Giang Thiếu càng ngày càng tốt với Tì Tan

ngày nào củng qua Tề Gia chơi với cô

2 người đang trong phòng bar củng là phòng của cô

cô để chân lên đùi anh lưng dựa vào mép ghế mắt thì nhìn chằm chằm anh nói

-Giang Thiếu anh quen em chán không?

Tả Giang Thiếu liếc cô nghiêm túc trả lời

- chán cái đầu em, gặp em là phước của anh sao mà chán được nhãm nhí

cô nhếch môi cười như không cười

- Anh chưa chán rồi ttừ anh sẽ chán em nói thật đấy sao này có chuyện gì thì nói với em... em không thích người đàn ông của mình nằm trên người người khác đâu

Tả Giang Thiếu gật đầu

nhìn cô... cô cười chủ động kéo áo anh lại hôn môi anh

2 người thở không nổi nữa mới luyến tiếc buông ra

anh xoa đầu cô cười nói

- em biết hôn đấy chứ

cô bĩu môi lườm anh hôn thoi mà bình thường cô củng hôn mấy người kia vậy

- hôn thoi mà em còn hôn rất nhiều người kia xã giao xã giao

Tả Giang Thiếu nghe cô nói vậy tự nhiên trong lòng tức giận đẩy cô ra bước ra phòng

cô nhếch mép cười như không cười nhìn anh bước ra

Anh vừa mở cửa bước ra thì thấy Tề Phong mùi hôi chảy đầy mặt

Tề Phong thấy anh đẩy anh vào chạy lại Tì Tan giọng gấp rút nói

- Tan Tỷ Tề Phú Tề Laii đang làm nhiệm vụ ở Allegheny thì hàng bị cướp hiện tại vẫn chưa liên lạc được

ánh mắt cô lạnh xuống nhìn đồng hồ đã là 3h chiều

đứng dạy nhìn Tề Phong đưa tay lau mùi hôi cho cậu rồi nói

- chuẩn bị 4h qua đó

nói xong cô bỏ đi lại phòng Dạ Sii

hôn lên trán Dạ Sii xoa tóc cô nói

- Dạ Sii Tỷ có công chuyện phải đi vài ngày để Tỷ kiu Phi Yến ngủ với em nha

- Tỷ đi đâu?

- đi rước Tề Laii Tề Phú vài ngày hay mai về rồi củng không chừng

Dạ Sii ôm Tì Tan một chút mới buông ra cho cô đi

cô đi lên sân thượng nhìn bầu trời nắng có nhuộm màu đỏ mỉn cười rồi lấy điện thoại ra

bên kia thấy cô gọi liền bắt máy cười nói

- tiểu Tan à gọi có việc gì không? không muốn chơi nữa à vậy chịu thua đii

cô nhíu mày nói thẳng vào vấn đề

- cho người tìm kiếm tung tích của Tề Phú Tề Laii cho mấy chú 2 tiếng... còn nữa đều tra ai có liên quan tới dụ này

bên kia lại một giọng trầm khác trả lời

- Được tiểu Tan

cô cúp máy lấy một cặp mắt kính trắng đeo vào đi xuống lầu thấy Tả Giang Thiếu đang chơi với Tề Bạch thì giọng trầm nói

- Thiếu em có việc đi trước đừng đợi em... Tề Bạch tối bảo mẹ Yến qua ngủ với mẹ Si nha

Tả Giang Thiếu nhìn cô hôm nay đeo kính chẳng biết cô suy nghĩ cái gì lặng gật đầu

cô đi lên trực thăng ở sau vườn Tề Phong đã lên đó

8h tối mới đáp xuống cô liền cùng Tề Phong và 2 người đi vào hang núi

Tề Phong nhíu mày nghi ngờ nhìn Tì Tan tại sau cô biết hang núi này chẳng phải là gần suối sau?

thật bên kia đúng 2 tiếng sau đã nhắn tin với Tì Tan bảo là Tề Lai Tề Phú đang bị thương nằm trong hang núi

đi vào khoản 200m là thấy được

quả thật là gặp được nhưng Tề Phú trong tình trạng hôn mê Tề Laii vẫn còn cầm cự được

Tề Phong với 2 người kia thấy được Tề Laii Tề Phú thì giật mình nhìn Tì Tan

Tì Tan vẫn bình thản đi tới coi Tề Phú mạch vẫn còn đập dưới bụng thì vẫn còn chảy máu.. cô ngó sang Tề Laii thấy cánh tay phải anh bị thương ánh mắt càng lạnh xuống

bọn họ liền đi về Tề Laii bị thương không phẫu thuật được nên Tì Tan nhờ Tư Đô của Dương Gia

mọi người ở trước phòng Phẫu thuật điều im lặng chỉ có Ngọc Như khóc hút híc

Dương Phong Hàn củng ngồi đấy nhìn thấy Tì Tan đeo kính liền nhíu mày

hôm nay cô đeo kính liền không biết suy nghĩ điều gì thật khó khăn con mắt Tì Tan nhỏ nhưng nhìn vào liền biết cô nghĩ cái gì nhưng hôm nay đeo kính nhìn thật lâu vẫn chưa đoán ra

Tì Tan mặt bình thản nhưng trong lòng cô rất lo cho Tề Phú... cmn hôm nay ai bắn Tề Phú sau này cô sẽ bắn lại nhưng bắn là một phát chí mạng

cô cầm điện thoại... điện thoại liền nhá đèn thì thấy được tin nhắn nội dung là

: Kim Hòa Hùng muốn Tề Gia đền hàng nên đã tự mua tự cướp, còn có cả Hoàng Đại Lâm anh ta đã ra lệnh bắn Tề Phú

đọc xong tin nhắn người cô tức giận liền đập chiếc điện thoại bể thành sắt vụn

cmtm được lắm chờ tao tao giết hết.. tụi mày chỉ là Hồ Ly tao đây mới là Cáo Già

mọi người giật mình nhìncô tin nhắn đó là cái gì liền làm cô không khống chế được đập điện thoại?

Dương Phong Hàn nhìn cô càng ngày cô càng bí ẩn anh biết chắc cô không phải là một cô bé mới vào hắc đạo

trong lòng đầy nghi ngờ

Tả Giang Thiếu vừa thấy cô định bước đến ngồi cạnh cô thì cô liền đập điện thoại trong lòng không vui bước chân củng khận lại nhìn cô bằng ánh mặt phức tạp

lúc đầu anh thích cô vì cô yêu đời lạc quan có nụ cười đẹp nhưng bây giờ người cô tỏa ra sự giận dữ và xa cách anh củng không biết muốn đi với cô hết đời hết kiếp hay là bỏ chạy giữa đường

Thuận Tii Thái Bảo Phi Yến Ngọc Như im lặng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Tì Tan

cách đây 5 năm cô 14tuổi Thái Bảo bị người ta dí đâm nhưng cậu chạy được về liền nói Tì Tan... cô im lặng tức giận mắt đỏ âu đập hết đầu trong nhà xong cầm cây kiếm chém đứt cánh tay của thằng đó.... bị bắt giam giữ 2 tháng mấy... khủng hoảng với cô lun

phòng phẫu thuật đã tắt Tư Đô đẩy Tề Phú ra

mọi người điều đứng dạy hỏi thăm cô vẫn ngồi im đó nhìn Tề Phú chịu đau mà lòng khó chịu cực điểm

Tề Phú được đẩy vào phòng Tư Đô đi lại nói chuyện với cô

- Tan Tỷ Tề Phú bị thương không nặng lắm nhưng mất máu nhiều phải nghỉ ngơi

đừng cho làm việc nặng

cô gật đầu nói cảm ơn

Tư Đô nhìn cô càng nhìn thì càng thuận mắt biết cô củng được 2,3 năm nhiều lúc thấy cô được huấn luyện nghiêm khắc mà chẳng thấy cô hang một tiếng quá hay quá giỏi