Nữ Mạnh (Thương Tận Xương)

Chương 14: Năm đầu tiên 4



Cô nhìn người đàn ông mặc áo sơmi đen này quen quen đúng đúng rồi yêu nghiệt Dương Phong Hàn

Dương Phong Hàn thấy cô nhìn mình.. chẳng lẻ hạng mê trai mới hắng giọng nói

- Nhìn đủ chưa

- rồi

Hoắc Lã Thạc đi vào thấy Tì Tan đang đứng dép chiếc có chiếc không mới bân cháo lại ghế bảo cô lại rồi thổi đúc cho cô ăn

La Quân Tư Đô giật giật khóe môi không cờ có ngày Hoắc Lão Đại đúc cho người ăn

- uis trời Tiểu Bạch Kiểm thỏi coi nóng quá

Hoắc Lã Thạc thỏi thỏi Dương Phong Hàn đi xuống ngồi đối diện 2 người nhìn Tì Tan nói

- coi là gì của Tề Gia

- Chủ

La Quân Tư Dô ngạc nhiên nhìn Tì Tan 1 con bé mới lớn làm sao mà chủ Tề Gia được

- Cô không đùa chứ " La Quân nhỏ giọng hỏi

- Tì Tan tôi chưa bao giờ nói giởn Tiều Bạch Kiểm không ăn nữa

nói xong đi dạy lấy điếu thuốc ra ban công hút tại sao ai cũng không tin cô vậy cô cố gắng làm nhiều như vậy mà vẫn con là đứa con nít tại sao haha tếu thật

Hoắc Lã Thạc thấy cô đi ra lan can hút thuốc thì nhíu mày bệnh mà hút quài

Dương Phong Hàn thấy Tì Tan như vậy thì nhếch mép cười

hút hết điếu thuốc đi vào lấy điện thoại coi giờ hoàn toàn coi mấy người trong phòng là không khí thấy đã 4h giờ người cũng đỡ mệt nhìn Hoắc Lã Thạc nói

- Tiều Bạch Kiểm chở chị về

- Tỷ còn chưa khỏe nghỉ ngơi mấy ngày nữa đi

nghe Hoắc Lã Thạc quân tâm thì cười nói

- ngủ không được thì làm sao mà nghỉ ngơi về nhà uống hộp sữa chơi với Tề Bạch chút rồi huấn luyện tiếp chứ yếu quá cũng không được

- Huấn cái mà Huấn Tỷ con gái làm như vậy sao có người yêu

Tì Tan nhìn Hoắc Lã Thạc cười tươi không thấy con mắt nói

- Trong từ điển của Tỷ không có từ đó

4 người đàn ông im lặng nhìn cô.. cô chịu cô chỉ có hứng thú với không hứng thú bảo cô yêu rồi buồn 1 thằng con trai không có vé đâu nhé

__________________

Huấn Luyện đặt biệt 16 tiếng Tề Ưng cũng theo giờ chia ra với cô

- Tan Tỷ còn bị thiếu ngủ không? " Tề Laii thấy cô chơi với Tề Bạch hắng giọng hỏi

- ừ.. m không đỡ rồi

đỡ gì mà đỡ huấn luyện lên tiếng 16 còn 8 tiếng sụt xuống còn có 3 tiếng ngủ

Tháng 9

Tề Bạch 11 tháng đứng được bò được mọc được 2 cái răng cửa nói được mấy câu người lớn nói thì hiểu có mấy câu trả lời không được

vào phòng thấy Tề Bạch đang đứng vịn vào mép giường tập đi liền ngồi xuóng cách 5 bước nói

- Tề Bạch đi lại đi má dẫn con đi chơi nè

Tề Bạch nghe vậy bỏ tay đi được 2 bước thì té xuống Tì Tan ngã người cho Tề Bạch nằm trên người

- Má Má

Tề Bạch vừa kiu vừa hôn lên môi cô

- giỏi Má dẫn con đi chơi nha được không

Tề Bạch gật đầu thay đồ cho Tề Bạch 1 bộ đồ đen xong rồi bế xuống nhà lấy xe ô tô cho Tề Bạch ngồi đằng trước

cô còn đằng sau

Tề Bạch lần đầu được ngồi xe cười tươi tay vịn vào đầu xe

Tề Phong vừa về thấy như vậy liền la

- Tề Bạch còn nhỏ sao Tỷ cho nó ngồi như vậy lỡ té rồi sao để tôi lấy xe chở đi cho

- thoi cho nó tập làm quen

nói xong vặn ga chạy đii Tề Phong chưa kịp nói gì đã không thấy người

2 má con vừa chạy vừa cười nói người khác nhìn vào như chị em

dẫn Tề Bạch vào trung tâm ai cũng nhìn khen ngợi là Chị đẹp em cũng đẹp nữa

Tì Tan chỉ cười cười rồi bế Tề Bạch lại quán kem mua 2 hủ kem người 1 hủ ăn

- Tề Bạch đi vui không

- Dạ vùi

- Mai mốt má dẫn con đi nữa chịu không

Tề Bạch cười tươi thấy 2 cái răng đáng yêu chết được

Tháng 10

Hôm nay là thôi nôi Tề Bạch, Thái Bảo tự tay xuống bếp làm đồ ăn đúng 10 sáng Tì Tan thắp nhan cúng

Buổi tối mọi người định lên lầu ăn uống thì người làm báo có Hoắc Lão Đại đến thì Tề Nam bảo mời Hoắc Lão Đại vào

Hoắc Lã Thạc hôm nay mặc sơ mi đen bóng quần tây xám đi theo là La Quân

Hoắc Lã Thạc thấy Tì Tan xong rồi lại nhìn đồ mình sao mà giống vậy chưa kịp nói Tì Tan đã nói

- Tiểu bạch kiểm sau mặc đồ giống nhau thế đúng làm chị em có khác nha

- Tôi tưởng hôm nay Tỷ mặc váy chứ

- Đúng rồi giờ mới để ý sao Tan không mặc váy đii " Tề Phú cười nói

Mọi người ai cũng nhìn Tì Tan... Tì Tan liền cười tươi nói

- cho tôi nhà củng không mặc..mặc váy ngồi cũng không được đứng cũng không xong nói chung là no no

Mọi người nghe vậy cười haha

Rồi lên sân thượng ăn uống

Ai cũng uống rượu có mình Tì Tan là uống Bia

Cũng như vậy uống được 2 lon mấy là Tì Tan ngã lên ngã xuống chơi tới 9h thì Phi Yến bế Tề Bạch dẫn Dạ Soi xuống nhà ngủ trước

Lên Sân Thượng là anh em không ai lớn không ai nhỏ mọi người nói chuyện giỡn đùa tới 2h sáng

Hoắc Lã Kình La Quân định về thì Tì Tan chặn lại nói

- 2 chú ở lại ngủ với tôi hôm nay Chị Em chúng ta ngủ chung

Nói xong 2 tay kéo 2 người xuống phòng lớn Gia Đình Tề củng đi theo xuống

Hoắc Lã Thạc nhìn phòng lớn cười ấm cúng thật

Tề Phú rồi tới La Quân rồi tới Tề Phong rồi tới Tề Nam Thái Bảo Thuận Tii Tề Laii Hoắc Lã Thạc nằm kế Tì Tan Tì Tan rồi tới Phi Yến Ngọc Như

Phòng 11 người ai cũng im im có mình Tì Tan chạy lên người này rồi tới người kia lát rồi mệt lại chỗ nằm tay thì ôm Hoắc Lã Thạc chân thì gác lên người Phi Yến

Hoắc Lã Thạc nhìn tay Tì Tan đang ôm bụng mình thì cười quay lai ôm Tì Tan vào lòng

Cứ thế Hoắc Gia cùng Tề Gia ngủ chung