Nữ Mạnh (Thương Tận Xương)

Chương 12: Năm đầu tiên 2



___________________

Dạ Sii vẫn cứ như vậy 1h 2h sáng là gặp ác mộng Tề Bạch nghe tiếng hét của Dạ Sii mà khóc Tì Tan vừa nói cho Dạ Sii nghe vừa ru cho Tề Bạch ngủ

1 năm nay Tì Tan ngày nào củng ngủ được có 5 tiếng vừa huấn luyện vừa thiếu ngủ mà vẫn cố gắng

ai nhìn thấy cũng mệt giúp cho Tề Ưng huấn luyện cho Tì Tan cũng chẳng biết Tì Tan sức gì tập mãi hết bắn súng rồi lại luyện võ rồi lại học sửa chữa máy bay học đầy ngủ chưa đầy 1 năm đã suất sắc nhưng vẫn đòi huận luyện học hỏi

Tề Ưng Tì Tan ngồi trong thư phong nhìn nhau Tề Phú lên tiếng nói

- Kim Gia ép quá đáng lô hàng giao bên Pháp lấy hết 80% nói thì nói Tề Gia là người quyền Kim Gia muốn làm gì thì làm ngang ngược lắm rồi

- im lặng chịu đựng " Tề Phong nói

- chịu đựng đi 4 năm sau chúng ta tung hoành Hắc Đạo " Tì Tan hình điếu thuốc trong tay cười nói

- Được " Tề Ưng đồng thanh nói

- Tề Phong ở lại tôi có chuyện muốn nói " Tì Tan nhìn Tề Phong

Tề Phong cười cười nhìn Tì Tan anh có làm gì đây chẳng lẻ biết tối anh đưa gái về ôi đừng biết nha biết anh chết

đợi 3 người kia ra khỏi phòng Tì Tan lạnh lùng nhìn Tề Phong hỏi

- Chú tối hôm qua đưa ai về?

Rồi xong đời anh

- GÁI

- ừ gái sao không dẫn lên phòng mà chơi phòng khách?

- Dơ phòng

- Ừ dơ Phòng thì tại sau không lấy phòng xa xa mà kế bên phòng Dạ Si

- Tối tôi xĩn tôi không biết

- Ừ không biếtttttt được vậy không có lần sau tôi không muốn thấy gái làm đĩ về nhà nay được chứ ??

- Được

nghe Tề Phong trả lời Tì Tan gật đâu lấy lọ thuốc bổ thái dương đưa cho Tề Phong nói

- 1 tuần làm ít thoi đừng làm nhiều sau này yếu đó tôi còn muốn bế con của chú nhớ lời tôi nói

nói xong bỏ đi Tề Phong lặng lẽ nhìn lưng của Tì Tan mỉn cười còn tưởng la mình chứ ai dè đâu bảo ít thoi sợ mấy giống Tì Tan thương bạn bè thật

___________________

Tề Bạch được 7 tháng thì biết lật Gia Đình Tề ai củng vui vẻ

Thuận Tii đã đi làm được

Ngọc Như cũng đã cứng tay

Phi Yến cũng học sắp xong lớp 11h

Thái Bảo thì bị Tề Nam bắt ở nhà không cho đi làm mõi lần Thái Bảo mở miệng muốn đi làm là Tề Nam nói anh có tiền đủ nuôi em

buổi tối Tì Tan thèm bánh gạo nên nhờ Tề Phú chở đi mua Tì Tan không cho chở tới chỗ bảo dừng lại phía sau Tì Tan xuống đi bộ vào hẻm

Đi được khoảng vài bước thì thấy 1 thanh niên mặc đồ vest trắng mặc mũi máu không nằm trên đất

Tì Tan đi lại đỡ tên này ngồi dạy cho hắn dựa vào góc tường xong Tì Tan nhìn 1 cái bỏ đii

Tên này thấy cô bỏ đi mắt trừng lên trời ạ Anh đẹp trai đường đường là Hoắc Lão Đại thế bây giờ anh bị như vậy không giúp còn đii cmn đợi anh khỏe lại anh kiếm cô trừng phạt mới được

Vâng Đúng Vậy Tên Này là Hoắc Lã Thạc

10p sau Tì Tan xách trên tay 2 ly bánh gạo đi ngang Hoắc Lã Thạc nhìn hắn 1 chút Tì Tan lắc đầu

Hoắc Lã Thạc thấy có người nhìn mình liền mở mắt ra thấy Tì Tan lắc đầu anh lại trừng mắt lên

Tì Tan không quan tâm hắn trừng mắt đi lại đỡ thấy dạy

- Đii thoi tôi dẫn anh về lên lưng tôi cõng

- Cô cõng nổi?

- nổi chứ

sao không nổi ngày nào cũng vác 40 kg chạy vvong bảo sao không nổi

Hoắc Lã Thạc nhìn khuôn mặt bình thản của Tì Tan thì nhếch mép cười

Tì Tan đi rất chậm tại tên này nặng quá rồi chân trái không có sức nữa

Tề Phú thấy Tì Tan di ra trên lưng còn cõng 1 người nữa

trời ạ con khùng này chân đã không có sức còn cõng người nữa liền đi lại la

- Tì Tan cô bị khùng à chân trái đã không có sức rồi còn cõng người nữa cô có 1m62 à người trên lưng cô cao 1m8 cô.....

- Chú đứng lảm nhảm quài về lẹ bánh gạo tôi nguội rồi

Tề Phú đưa tay đỡ Hoắc Lã Thạc dìu lên xe cho hắn nằm xuống ghế sau rồi lên xe

- Tì Tan nhà tên này ở đâu mặt mũi máu không còn mặc vest trắng nhìn thật không nói nổi

Hoắc Lã Thạc nghe Tề Phú nói vậy liền mở mắt để coi biết thân phận của anh rồi còn dám nói vậy rồi

- về nhà mình " Tì Tan vừa ăn bánh gạo vừa lên tiếng

quay lại thấy Hoắc Lã Thạc mở mắt cô đúc bánh gạo tới miệng hắn

- Ăn không ngon lắm đó

Hoắc Lã Thạc gật đầu ngồi dạy mở miệng cho Tì Tan đúc ăn

Tề Phú thấy thì trừng mắt nói

- Tan sao cô không đúc cho tôi ăn tôi chở ngồi đã mệt rồi còn không cho tôi ăn nữa tôi thật đ....

nghe thấy Tề Phú than thở liền đúc 1 miếng vào miệng Tề Phú

Hoắc Lã Thạc nhìn 1 muỗng 3 người ăn thì tâm tình hơi phức tạp đó giờ anh chưa ăn chung với ai với lại chưa ai đúc anh ăn

Tới nơi Tề Phú mở cửa dìu Hoắc Lã Thạc vào nhà

Tề Laii Tề Nam Tề Phong thấy Tề Phú đỡ người khác thì mày nhíu lại rồi lại nhìn người cuối cùng vào mặt mày ủ rủ mép miệng còn dính đỏ đỏ

Tề Phong đi lại dơi tay chùi mép cho Tì Tan

Tề Nam thấy mặt cô ủ rũ hỏi

Tề Phú

- Tề Phú chú làm gì Tan vậy sao

- Tôi có gì đâu

nghe Tề Phú nói vậy Tì Tan liền liếc Tề Phú rồi chạy lại ngồi trên đùi Tề Nam giọng nũng nịu nói

- Tề Phú với tên tiểu bạch kiểm này nè tôi mua 2 ly bánh gạo ăn hết lun tôi ăn được mấy miếng à

Tì Tan vừa nói vừa chỉ 2 người

Tề Nam thấy Tì Tan chỉ tên kia thì mới nhìn tên đó nhíu mày

sao đó đỡ Tì Tan đứng dạy đi lại chỗ Hoắc Lã Thạc dơi tay nói

- chào Hoắc Lão Đại Tề Gia chúng tôi không tiếp khách tốt

Tì Tan nghe Tề Nam nói Hoắc Lão Đại thì nhìn tiểu bạch kiểm quá ra là Hoắc Lão Đại

Hoắc Lã Thạc bắt tay với Tề Nam cười nói

- Không Sao Không Sao tốt bánh gạo rất ngon còn có người đúc nữa ngon ngon

- Hoắc Lão Đại đi tắm rồi ra dùng cơm " Tề Laii nói

- Được chứ tôi muốn mặc quần giống Tì Tan

Tề ưng giật mình

- 35 đồng 1 cái tiền đây tôi đưa anh ăn chùa rồi lấy quần tôi mặc đâu có cửa

Tì Tan nói xong Tề Ưng trợn mắt nhìn cô sao Tì Tan hôm nay kỳ vậy nhớ thường ngày cô bắt người ta mặc quần chung cho vui vậy bây giờ có người đòi mặc thì lại đòi tiền

Hoắc Lã Thạc nhìn Tì Tan cười định nói gì đó thì Tì Tan nói tiếp

- mặc không cũng được tiểu bạch kiểm làm em trai chị đi

Hoắc Lã Thạc nhìu mày

Tề Ưng nhìn nhau lắc đầu Tì Tan thấy ai đẹp là bắt về làm em trai hoặc em gái à uiss

- snghĩ ttừ đi " rồi bỏ lên lầu

mở cửa thấy Dạ Sii còn ngủ thấy Tề Bạch kế bên bế Tề Bạch mở tủ quần áo lấy cái quần mới có hình báo hồng cho Hoắc Lã Thạc

một tay bế Tề Bạch một tay cầm quần quăng dô người Hoắc Lã Thạc

Hoắc Lã Thạc nhìn đứa nhỏ trong lòng Tì Tan chẳng lẻ cô là vợ của những người trong Tề Ưng

Tì Tan thấy Tề Bạch nhìn chằm chằm vào Tề Bạch nên đi lại ngồi xuống kế bên nói

- con trai tôi đẹp trai không?

- Đẹp " Hoắc Lã Thạc gật đầu nói

- làm ba nó không " Tì Tan nhìn Hoắc Lã Thạc hỏi

- Tì Tan à sao cô cứ...

- Cứ gì " liếc xéo Tề Phú nhìn Hoắc Lã Thạc nói tiếp

- Làm em trai tôi đi tôi cho làm ba Tề Bạch

Hoắc Lã Thạc nhíu mày ruốt cuộc đứa nhỏ này là con ai

Tề Nam thấy Hoắc Lã Thạc nhíu mày cười nói

- Hoắc Lão Đại đứa nhỏ này là con của Dạ Sii em gái chúng tôi, chúng tôi là ba mẹ của Tề Bạch