Nữ Mạnh (Thương Tận Xương)

Chương 11: Năm đầu tiên 1



đầu năm khí trời mát mẻ người người đều bận rộn kiếm tiền còn Tì Tan bận rộn huấn luyện cấp 5

trong thư phòng của người đứng đầu Tề Gia, Tề Nam Tề Phú nhìn Tì Tan đang ngồi trên ghế cao nhất cầm hộp sữa uống

đợi cô uống hết Tề Nam mới lên tiếng

- Tì Tan quay lại nhìn lên màn hình

cô quay lại ngó lên màn hình trong màn hình có hình và thông tin của những người đàn ông trẻ có già có có cả Kim Hòa Hùng

Tề Phú chỉ lên người lên người thứ nhất là Hoắc Lã Thạc

- Hoắc Lã Thạc năm nay 23 tuổi lên ghế Lão Đại năm 17 tuổi đứng thứ 3 ở Hắc Đạo chủ yếu vũ khí nắm giữ Nga Canada 1 phần 3 ở Trung... vũ trường của Hoắc Gia mỗi nước có 3 cái thế lực tương đối mạnh..... Là 1 Playboy chính hiệu

Tì Tan gật đầu tên này trẻ tuổi đẹp trai làn da trắng như công tử nhìn tiếp người thứ 2 Dương Phong Hàn

- Dương Phong Hàn thứ 2 Hắc Đạo lẫn thứ nhất Bạch Đạo năm nay 24 tuổi lên làm đứng đầu Dương Gia năm 17tuổi nắm giữ nữa đông nam á và các nước khác dầu mỏ vũ khí vũ trường nhà hàng khách sạn........... Cuộc sống khá khép kín

Cô bĩu môi nhìn như yêu nghiệt

Tề Phú chỉ vào người thứ nhất nhã nhặn nói

- Đế Tứ Thần đứng đầu Hắc Đạo năm nay 24 tuổi lên làm Lão Đại năm 16tuổi độc ác tàn nhẫn đến giờ vẫn chưa có đối thủ nắm giữ Châu Á Âu Mỹ không thích gần đàn Bà chỉ như vậy thoi thông tin Đế Gia không tra ra được

cô nhìn tấm hình được chụp từ xa chụp dìm mà cũng đẹp như vậy không biết ngoài hiện tại thế nào lắc đầu Hắc Đạo tạo sao lại là những thằng yêu nghiệt không vậy

Như Tề Gia cũng vậy toàn là Trai Đẹp Gái Xinh ôi trời ạ chỉ có một mình là xấu Tì Tan bĩu môi cụp mắt lắc đầu

Tề Nam nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô nhếch mép cười chẳng biết mình bị gì nữa mà cho 1 đứa trẻ chưa lớn làm người đứng đầu Tề Gia thật tới bây giờ anh cũng chưa hiểu

Tề Phú tiếp tục nói những người khác cho cô biết

____________________

Tề Bạch 5 tháng thì Tì Tan đã cho ăn cơm nát ra ngày ăn 2 cử sáng ăn bột

buổi tối nọ trong tháng 2 Tì Tan ngủ không được đi ra phòng đi ngang phòng Tề Laii thấy cửa mở Cô đi vào

Tề Laii đang nằm trên giường đọc sách nghe bước đi vào nhìn lên thấy Tì Tan cười như không cười nói

- Tì Tan à sao cô cứ vào phòng người ta ban đêm không vậy định ngủ chung à

- ừ vậy chú cho tôi nằm chung không

- Biến Thái về phòng ngủ đii " Tề Laii hắng giọng tiễn khách

- giỡn đó lại ghế 2 mình nói chuyện chút

Tì Tan nhàn hạ trả lời không để ý tới lời tiễn khách của Tề Laii

Tề Laii ngồi xuống đối diện Tì Tan

- mấy ngày nay chú sao vậy thấy chú không được tốt lắm

2 tháng nay Tề Laii làm gì cũng không xong hay mất tập chung không ít cười nói với mấy người trong nhà Tì Tan định hỏi bữa giờ rồi mà không có cơ hội bây giờ có rãnh hỏi lun

Tề Laii thấy Tì Tan quan tâm mình thì trong lòng tốt hơn 1 chút nên cũng chẳng giấu gì nói cho Tì Tan nghe

- người trước kia của tôi trở về đòi quay lại

- vậy bây giờ tâm trạng chú sao? " Tì Tan nhìn Tề Laii hỏi

- tôi không biết rất phức tạp

- vậy Tii thì sao? " Tì Tan lại hỏi

Tề Laii không trả lời

Tì Tan hỏi tiếp

- Chú còn thương người kia?

- Chú không thương Tii?

- Vậy tại sao lúc đầu làm quen Tii?

- hay chú bị người kia ám ảnh vì mình không đủ tốt? không đủ thời gian, không lo được cho người kia, nên không quen Tii nên cứ mập mờ rồi người kia về chú sợ lại tổn thương tinh thần?

nghe Tì Tan nói vậy Tề Laii giật mình rồi gật đầu.. đúng vậy anh bị những lời nói của người kia trở thành cái bóng lớn nên không dám nói lời yêu thương với Thuận

thấy Tề Laii giật đầu cô lại lắc đầu đốt điếu thuốc hút nhả làn khói ra nói tiếp

- Khi yêu đừng bao giờ vì những gì của quá khứ mà quên đi khi yêu ta luôn hướng tới tương lai và hiện tại.... vì khi chú mải mê với những điều đã là quá khứ chú sẽ đánh mất cái hiện tại và tương lai bên người chú yêu

dừng chút Tì Tan nói tiếp

- quá khứ của Chú không có tôi nhưng hiện tại đã có.. quá khứ chú không có thời gian? nhưng hiện tại đã có tôi tôi gánh cho chú... chú không có thời lo lắng? nhưng bây giờ 2 người ở chung nhà dễ dàng lo hơn..

chú tự nghĩ mình không đủ tốt? tại vì chú chưa gặp được người hưởng cái tốt của chú

Tề Laii nhìn Tì Tan đến bây giờ anh mới hiểu tại vì sao Dương Khang nói cô đủ sức gánh vác Tề Gia

cô đứng dạy đi lại Tề Laii hôn lên trán 1 cái xoa đầu nói

- trễ rồi đi ngủ đi qua phòng đối diện mà ngủ ngủ ngon

Tề Laii đứng dạy đi qua phòng đối diện chui vào chăn nằm ôm kế người bên cười đúng rồi quá khứ đã là quá khứ hiện tại mới quan trọng người anh thích là Thuận Tii chứ không phải người kia nghĩ xong mỉn cười nhỏ giọng cảm ơn Tan Tỷ