Nữ Mạnh (Thương Tận Xương)

Chương 10: Dạ Bạch (Tề Bạch



Ngày 20 tháng 10

Tì Tan đưa Tiêu Dạ Si vào bệnh viện chờ sanh

Tì Tan sợ Dạ Si đau đồi đẻ mổ Tiêu Dạ Si đòi đẻ thường cho Em Bé khỏe

Tề Ưng cho Tì Tan nghỉ huấn luyện 1 tháng để canh em bé

. Dạ Si em định đặt con em tên gì " cô nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Dạ Si hỏi

- Em cho Tỷ đặt " Dạ Si cười trả lời

mắt Tì Tan sáng lên cười tủm tỉm đưa môi hôn lên trán Dạ Si 1 cái nói

- vậy Dạ Bạch tên trong Tề Bạch để chúng mình kiu được chứ?

khuya 2h sáng Dạ Si gặp ác mộng rồi la đau bụng đẻ

Tì Tan vừa cười vừa chạy kiu bác sĩ chạy nhanh quá dép trơn dừng không kịp đầu đem dô cách cửa phòng Rầmm một cái bể kiến cửa đầu chảy máu

Bác Sĩ đang ngồi coi hồ sơ hết hồn định chạy ra chửi rồi nhìn Tì Tan đang ngồi dưới đất thấy cô là người Tề Gia nên nhã nhặn hỏi

- Chuyện gì vậy Cô Tề

- Em tôi đau bụng đẻ lẹ lên Lẹ lên lẹ lẹ " xong chạy về

bác sĩ y tá đẩy Dạ Sii vào phòng rồi Tì Tan mới lấy điện thoại gọi cho Tề Ưng vừa nói vừa cười mà chẳng hay biết đầu mình đang chảy máu

Những hành động của cô đã bị một người đàn ông đứng ở xa kia nhìn thấy hết miệng còn nhếch lên rồi quay đầu đi vào thang máy

khoản 30p sau gia đình Tề Gia đình đủ

Tề Phú Tề Nam Tề Phong Tề Laii Phi Yến Ngọc Như Thái Bảo Thuận Tii đi vào thấy Tì Tan ngồi cười tươi nhìn phòng đẻ ai cũng lắc đầu đi lại mới thấy máu trên đầu cô Tề Laii mới hỏi

- Tì Tan đầu cô bị gì

nghe Tề Laii hỏi rồi cô mới lấy tay sờ lên đầu lấy điện thoại ra coi mới thấy ngay trán chảy máu tét da... nhớ lại nảy mừng quá chạy không kịp dừng đập đầu vào cửa nhớ lại xong cười như con điên

Gia Đình Tề Gia ai cũng lắc đầu

- Ủa Dạ Si đẻ chưa sao không nghe tiếng la " Phi Yến thấy kh có tiếng la nên hỏi

Tì Tan đang cười nghe vậy dừng cười nhìn phòng đẻ định đạp cửa thì nghe tiếng la rồi mới yên tâm

- Đi lại kia rửa máu đi lát em bé ra nó sợ đó " Tề Phong cười nói

- Chú gạt ai vậy em Bé mới đẻ chưa có mở mắt được đầu mà nhìn sợ " Tì Tan nói nhìn Tề Phong bằng cặp mắt kinh bỉ

- tưởng cô ngu cô không biết chứ " Tề Nam nói xong ai cũng cười hahả

- Tì Tan lại đây rửa cho " Tề Laii cười như không cười nói

- Bởi có Chú hiểu chuyện nhất " Tì Tan nói xong liếc mấy người ngồi ở đây

đi lại ngồi xuống cho Tề Laii rửa sứt thuốc

2 tiếng sau bác sĩ bế Tề Bạch ra Tề Bạch nặng 4kg mập mạp trắng trẻo mắt còn mở Bác Sĩ đưa Tề Bạch cho Tì Tan rồi nói

- Em Bé không khóc la nó thử coi

Tì Tan nhíu mày nhìn Tề Bạch đang mở mắt nhìn mình tự nhiên trong lòng thương xót

Gia Đình Tề đứng bên cạnh nhìn ai cũng tưởng bé bị căm Tề Laii dơi tay định đánh thì Tì Tan bế Tề Bạch né qua rồi liếc Tề Laii Tề Laii sờ mũi nhìn mấy người còn lại

- Ngoan con đừng sợ lúc con trong bụng Mẹ Má đã nói gì con đã nghe được chứ Má nói dù trời có sập đi nữa Má cũng gánh cho 2 mẹ con con ngoan khóc lên 1 chút thoi ngủ được

Tì Tan cười tươi nhìn Tề Bạch

Rồi Tề Bạch mới khóc lên mắt nhắm lại miệng muốn bú sữa mẹ nhép nhép

Ai cũng hết hồn nhìn nhau

Rồi Tì Tan hôn vào cái miệng nó 1 cái rồi đưa cho y tá

Dạ Si cũng đã đưa vào phòng vẫn còn mê man Gia Đình Tề cũng về

Tì Tan đi lại cửa sổ nhìn trời mờ mờ sáng hút thuốc

ba của Tề Bạch là ai tại sau bỏ 1 người con gái đẹp như Dạ Si? Tì Tan nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra

nghe tiếng mở cửa y tá bế Tề Bạch đưa cho Tì Tan cười rồi đi ra ngoài

giống như Tề Bạch cảm giác được gì đó mở mắt ra nhìn Tì Tan miệng còn nhếch lên nữa thấy như vậy Tì Tan cươi ha hả nói

- đúng là bảo bối của Má " ngừng 1 chút nói tiếp " lớn nhanh lên để làm đôi mắt cho mẹ con mẹ con thương con nên mắt mẹ không thấy đường sau này phải thương mẹ nhiều lên

Tề Bạch nhìn chằm chằm cô giống như đợi cô nói tiếp

cô không nói nữa chỉ nhìn Tề Bạch rồi bế Tề Bạch nằm kế Tiêu Dạ Si

Tì Tan cũng hơi mệt nằm lên ghế sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi

tới trưa Tì Tan mở mắt ra thấy Dạ Tii đang cho Tề Bạch bú

cảm giác được Tì Tan dạy Dạ Si mở miệng nói

- Tỷ đi rửa mặt ra đây ăn trưa đi lúc nãy Phi Yến đem cháo cho em với Tỷ đó

- Được

chiều Gia Đình Tề dô thăm

Tề Nam thấy Thái Bảo bế Tề Bạch mới nói nhỏ bên tai

- mấy năm sau chúng ta cũng có 1 đứa chịu không

Thái Bảo trợn mắt nhìn Tề Nam Tì Tan nghe được nhìn Tề Nam bằng cặp mắt tội nghiệp

Tề Nam nhìn Tì Tan rồi lại Thái Bảo sao mà mỗi lần nói chuyện nhỏ với vợ anh cũng gặp con khùng hết vậy trời tại nó mà tính tình anh thay đổi muốn lạnh lùng cũng không được

gặp được Tì Tan chẳng biết xui hay hên nữa

Phi Yến đang pha sữa cho Dạ Si lên tiếng hỏi

- Vậy có ai đặt tên cho nhóc chưa?

- Rồi Tan Tỷ đặt rồi tên Tề Bạch " Dạ Si cười trả lời

- Tề Bạch vậy con của ai sao không pải là Dạ Si đặt mà là Tan đặt " Tề Phú nhíu mày nhóc là con Tiêu Dạ Si tại sao không phải là Tiêu Dạ Si đặt lại cho Tì Tan

Tì Tan nghe vậy nhàn nhạt nói

- Ai là người đứng đầu Tề Gia?

- Tì Tan " ThuậN Tii nhảy vào nói

- Ai có quyền nhất Tề Gia? " cô hỏi tiếp

- Tề Tan Tì Nam " Thái Bảo Tề Laii đồng thanh nói

- Tì Tan " Tề Nam lên tiếng

- Vậy tên của Tề Bạch ai có quyền đặt nhất " cô vừa hỏi vừa mấy người trong phòng

tại sao cô không được đặt tên cho Tề Bạch cô cũng là Má của Tề Bạch chứ bộ với lại Dạ Si kiu cô đặt thì cô đặt thoi Tề Phú khó chịu

- Tì Tan " tất cả người trong phòng đồng thanh nói