Thông tin truyện

Nụ Hôn Nóng Bỏng Của Tống Giám Đốc

Nụ Hôn Nóng Bỏng Của Tống Giám Đốc

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Bạch Chỉ Dung vì muốn tìm chứng cứ về việc cha Ngô Thiên Đức đã sát hại gia đình Trần Phú mà giả dạng bị hắn chuốc say để xong vào hang cộp. May khi phát hiện cô được giúp đỡ mà trốn thoát. Những cuộc truy đuổi cô để diệt cỏ tận gốc cũng từ đây mà bắt đầu.


Diêm Dục Nghiêm sau khi bàn công việc xong đang định trở về nhà thì nửa đường phát hiện xe chết máy. Không có phương tiện để trở về nhà anh đành tá túc tạm một trụ sở của nhà anh gần đây. Đang rảo bước về anh nghe âm thanh huyên náo từ phía trước, nhanh chóng đi tới phương hướng kia. đột nhiên hiện ra một bóng dáng xinh đẹp, Ngay tại chỗ rẽ, đột nhiên hiện ra một bóng dáng xinh đẹp, đầu tiên là thấy đầu tóc bị ánh trăng nhuộm thành màu như màu đỏ, anh nhìn hai tầng màu sắc khác nhau từ cô cũng không biết được mục đích của nó là gì, lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp. Cả người cô như thình lình xông vào trong tìm hắn, “Cũng không có chút thông báo trước, mà anh cũng không bài xích cảm giác như thế, thậm chí vô cùng muốn cô gia nhập thế giới của anh. Lúc cô tính toán chạy khỏi qua bên cạnh anh thì lần đầu tiên thân thể của anh không thông qua ý thức làm chuyện mà anh không nghĩ tới—— kéo cô lại rồi trực tiếp hôn môi cô.



Giúp cô thoát khỏi nguy hiểm và đưa cô về nhà mình. Cả hai đã có một đêm khó quên. Nhưng khi tỉnh lại cô như không muốn có chút quan hệ nào với anh. Sự tuyệt tình của Chi Dung khiến anh đau khổ và càng muốn có được cô hơn. Họ sẽ ở bên nhau hay là chỉ mối tình một đêm.

Bình luận truyện