Nụ Hôn Của Nữ Thần

Chương 47: Xem Trò Vui Không Chê Chuyện Lớn



Lệ Thâm không chỉ có một trợ lý là Tiểu Đổng, bản thân Tiểu Đổng cũng biết. Nhưng cô là người theo

Lệ Thâm lâu nhất và cũng được Lệ Thâm cưng chiều nhất!

Không chấp nhận phản bác.

Cô nhìn bức ảnh trên Weibo của Lệ Thâm, nói bóng nói gió hỏi một trợ lý khác của Lệ Thâm là Tiểu Tô

và biết không phải do Tiểu Tô chụp thì yên tâm.

Nhưng vấn đề lại tới nữa, rốt cuộc bức ảnh do ai chụp?

Không thể nào là chị Lộ Lộ được, hôm nay chị ấy đi theo một nhóm nhạc nam tới nơi khác quay chương

trình.

Vậy còn ai có thể dễ dàng ra vào nhà của Lệ Thâm?

... Được rồi, không nên nghĩ sâu xa hơn nữa. Tiểu Đổng tự nhủ như vậy.

Cô không tiếp tục nghĩ ngợi nhưng Trì Lộ có vẻ cũng rất quan tâm tới vấn đề này. Cô ta đặc biệt gọi

hỏi cô là có phải do cô chụp ảnh cho Lệ Thâm không.

"..." Tiểu Đổng oai phong lẫm liệt mà đỡ được một nhát này: "Là em, chị Lộ Lộ."

"Lần sau đừng chụp bằng điện thoại, máy ảnh của em đâu?" "À... Lúc đó quên mang theo, lần sau sẽ

nhớ kỹ."

"Ừ, tối nay tôi sẽ trở về, ngày mai gặp tại công ty, em nhớ đi đón Lệ Thâm." "Vâng, chị Lộ Lộ."

Tiểu Đổng nói chuyện với Trì Lộ xong rồi nhanh chóng gửi tin nhắn cho Lệ Thâm.

Trợ lý Tiểu Đổng: Anh Thâm, vừa nãy chị Lộ Lộ gọi hỏi em là bức ảnh trên Weibo của anh có phải do

em chụp hay không.

Anh Thâm: ... Em trả lời thế nào?

Trợ lý Tiểu Đổng: Em nói do em chụp [mỉm cười] Anh Thâm: [bao lì xì WeChat]

Tiểu Đổng: "..."

Đây là phí bịt miệng mà anh Thâm cho cô à?

Tiểu Đổng nhận lấy phí bịt miệng và trả lại cho Lệ Thâm một cái icon "Cảm ơn sếp".

Lệ Thâm cảm thấy Tiểu Đổng nhắn cho anh tin này là muốn nói cho anh biết cô ấy đã biết chuyện giữa

anh và Dư Vãn. Trước kia bị cô ấy gặp qua vài lần nên bị phát hiện cũng không kỳ lạ. Cũng may Tiểu

Đổng không phải Trì Lộ, bây giờ trông có vẻ là đang giúp đỡ mình giấu giếm Trì Lộ.

Hai người cứ vậy mà âm thầm hiểu rõ không nói ra, ai cũng không đâm thủng lớp giấy này trước.

Sau hai tuần album phát hành vẫn chiếm đóng tại bảng xếp hạng doanh số trên các app lớn và không

rớt xuống, vé vào cửa buổi concert đầu tiên của Lệ Thâm đã sắp được bán.

Lệ Thâm mới ra mắt một năm, tổng cộng phát hành hai bài hát đơn và một album đã được coi là năng

suất cao. Nhưng đối với buổi concert kéo dài hơn hai tiếng thì vẫn quá ít bài hát vì vậy buổi

concert lần này chỉ là loại nhỏ, tính luôn cả khách mời thì chỉ dài khoảng chín mươi phút.

Vào trước một ngày, Lệ Thâm lên Weibo đăng địa chỉ liên kết bán vé vào cửa, tất cả các fans đều xắn

tay áo lên chuẩn bị giành giựt cơ hội được gặp thần tượng này. Lần trước Dư Vãn không giành được

bản tạp chí đặc biệt của Lệ Thâm nên lần này muốn dùng vé vào cửa concert để rửa mối nhục xưa. Cô

nghĩ vé vào cửa concert sẽ nhiều hơn tạp chí bản đặc biệt nhỉ, sao gì cũng giành được.

Vé tham dự được chính thức mở bán vào lúc 2:40 chiều, lúc đó Dư Vãn còn đang họp với đồng nghiệp.

Bây giờ cô là giám đốc, ngoài việc phụ trách một số hôn lễ cao cấp thì còn phải tổ chức mở rộng

nghiên cứu thị trường và lập ra một số kế hoạch phát triển tiếp theo của công ty.

Để bắt kịp mua vé, cô đặc biệt mở họp lúc hai giờ, nhưng cuộc họp vẫn vượt quá thời gian ước tính

của cô, lúc rời khỏi phòng họp thì đã trôi qua bốn mươi lăm phút. Cô chưa đặt máy tính xuống đã lấy

điện thoại ra nhấp

vào app mua vé, trang web hiển thị tất cả các loại vé đã được bán hết. Dư Vãn: "..." :)

Cái quái gì thế, vé tham dự concert đã bán hết sau năm phút đồng hồ ư! Có phải cô hoàn toàn không

biết gì về danh tiếng của Lệ Thâm hay không!

Cô lên Weibo xem thử mọi người chiến đấu như thế nào, mà dưới Weibo của Lệ Thâm đã bị nổ bình luận.

"Cái quái gì thế chứ! Tui không giành được [rơi lệ] mới mấy phút đã hết rồi sao???"

"Tui thống kê thử thì chỉ có 20.000 vé!! Tinh Diệu đang đùa tôi à????"

"Hahahahahaha XSWL (cười chết tôi rồi), Weibo của anh Thâm có hơn ba mươi triệu fans, Tinh Diệu chỉ

bán hai mươi nghìn vé, coi chúng ta là fans cương thi ư? [mìm cười]"

"@Giải trí Tinh Diệu vào đây ăn đòn [mỉm cười]"



"Hai mươi nghìn vé còn chưa đủ chúng ta nhét kẽ răng [mỉm cười]"

"Buổi concert đầu tiên của anh Thâm ơi [rơi lệ] mặc dù đã nói là loại nhỏ nhưng cũng không cần nhỏ

đến thế chứ [rơi lệ]"

"..." Nhìn thấy mọi người cũng không giành được vé, Dư Vãn an tâm hơn. Cô ngồi xuống ghế văn phòng

và gửi tin nhắn cho Lệ Thâm.

Vãn Vãn: Em không giành được vé tham dự concert của anh [bye] A Thâm: ?? Tại sao em phải giành?

A Thâm: Tới lúc đó anh sẽ đưa vé cho em. Vãn Vãn: Hở!!!!! Ok!!

A Thâm: ...

A Thâm: Phiền em có chút ý thức của một người bạn gái đi [mỉm cười] Vãn Vãn: [mắc cỡ] Con người em

từ trước đến nay tương đối trung thực. A Thâm: ...

Trong khi Dư Vãn và Lệ Thâm tán gẫu, Tinh Diệu đã bị fans Lệ Thâm mắng lên hot search. Buổi concert

lần này của Lệ Thâm đã được xác định là loại nhỏ từ trước, không nhiều bài hát, thời gian không

dài, giá vé cũng khá rẻ, fan hâm mộ kích động như vậy cũng khiến công ty bất ngờ.

Weibo official lập tức đăng bài xin lỗi fans và nói rằng công ty đã phạm sai lầm trong việc tổ chức

buổi concert. Sau cuộc bàn bạc khẩn cấp của cấp trên thì quyết định làm thêm một đợt.

Nhưng kết quả này cũng không làm fans hoàn toàn hài lòng.

"Mấy người có bệnh gì vậy, chọn sân tổ chức concert lớn hơn tí sẽ chết à? [mỉm cười]"

"Một đợt hai mươi nghìn người, ba đợt cũng không bằng một đợt của người khác, một đợt của người ta

có thể giải quyết mọi chuyện, sao mấy người một mực phải để anh Thâm của bọn tui hát ba đợt [mỉm

cười]"

"Album trước đó của Thâm Thâm bán chạy như vậy vẫn chưa đủ mấy người thuê sân lớn hơn sao? [mỉm

cười]"

"Vì sao lại muốn làm loại nhỏ, mấy người không có tự tin với danh tiếng của anh Thâm của tui ư [mỉm

cười]"

(Truyện được edit bởi Thụy Mặc - Diễn đàn Việt Nam Overnight)

"Tui chỉ muốn nói rằng các chị em, mỗi người đi nghe một đợt không được à? [che mặt] Dành cơ hội

cho nhiều người cần hơn, ví dụ như tui [che mặt]"

"Ha ha ha ha anh Thâm lại phải đăng hình selfie đúng không? Mỗi lần công ty làm gì sai, cuối cùng

đều do anh Thâm kết thúc. [mỉm cười]"

Fans đoán không sai, Lệ Thâm lại bị công ty đẩy ra mặt an ủi cảm xúc của fans. Chẳng qua lần này

anh không đăng ảnh selfie mà là gửi link bán vé tham dự, hơn nữa còn hứa hẹn năm sau nhất định sẽ

tổ chức một buổi concert cỡ lớn.

Sau khi Lệ Thâm ra mặt, fans cũng không còn mắng công ty nữa mà bắt đầu khuyên anh đổi công ty.

"Thâm Thâm à, quy mô của Tinh Diệu quá nhỏ, chúng ta đổi nơi công tác sang Quang Thần đi. [doge]"

"Giúp anh ấy @Kiều Dĩ Thần [doge]"

"Muốn đưa Thâm Thâm tới dưới tay Kiều Dĩ thần, mấy bạn có thù với Thâm Thâm lớn cỡ nào vậy [doge]"

"Ha ha ha ha anh Thâm đừng sợ, nếu Kiều Dĩ Thần dám mắng anh, anh cứ đánh hắn [doge]"

"Ở đây cần @Tư Mã Tiêu Tiêu [ăn dưa]"

Dư Vãn thường thấy cái tên Kiều Dĩ Thần trong bình luận của Weibo Lệ Thâm, cuối cùng nhịn không

được mà tò mò đi tìm kiếm vị nhạc sĩ ưu tú này – từ lúc ra nghề tới nay đã tạo ra vô số siêu sao,

tạo ra vô số album phong Thần, cũng... Mắng khóc (mắng người khác đến mức khóc) vô số ca sĩ, bao

gồm ca hậu Tư Mã Tiêu Tiêu và vợ của hắn là Đinh Mông.

"Ha ha ha ha." Dư Vãn cầm điện thoại ngồi trên giường nói với Lệ Thâm vừa tắm xong: "Cái anh nhạc

sĩ Kiều này đúng là người sói, ngay cả vợ mình cũng mắng."

Lệ Thâm ngạc nhiên liếc nhìn cô: "Em không biết ư? Năm đó bọn họ rất hot trên Weibo."

Dư Vãn nói: "Em chỉ biết ca sĩ." "..." Được rồi.

"Fans của anh đều bảo anh đổi nơi công tác sang Quang Thần."

Lệ Thâm cười khẽ: "Bọn họ cố ý đó, trước kia Đinh Mông cũng đổi công ty từ Tinh Diệu qua đó."

Lúc Đinh Mông đổi công ty vẫn còn một người tàng hình trong giới âm nhạc, bây giờ cô ấy đã trở

thành đàn chị trong giới âm nhạc có thể sánh vai với Tư Mã Tiêu Tiêu. Chuyện này vẫn luôn là cọng

xương mắc kẹt trong cổ họng Tinh Diệu, nếu Lệ Thâm lại đổi sang công ty khác... Vậy thì Tinh Diệu



và Quang Thần sẽ thành túc địch* thật sự. Fans cũng chỉ là xem náo nhiệt không sợ to chuyện.

* Túc địch: kẻ thù lâu năm, kẻ luôn đối đầu chống đối mình.

"Nhưng mà anh thật sự có thể cho em vé tham dự à?" Với tình hình hiện tại thì rất khó có được vé

tham dự concert của Lệ Thâm, Dư Vãn có chút lo lắng. Lệ Thâm đi tới bò lên giường, trên người anh

tỏa ra mùi sữa tắm: "Đây là concert của anh mà anh không lấy được một tấm vé ư?"

Dư Vãn hít hít cái mũi rồi rụt rụt vào trong chăn: "Ồ."

Lệ Thâm dựa lại gần cô, anh mỉm cười xấu xa: "Muốn ngủ rồi à?" "Ừm, em hơi mệt."

"Không sao, anh có thể lập tức khiến em không còn buồn ngủ." Dư Vãn: "..."

Ngày hôm sau khi Lệ Thâm tập nhảy, Tiểu Đổng tinh mắt nhìn thấy một vết cào màu đỏ sau lưng anh.

"..." M* ki*p lần này lại là thứ gì!! Chẳng lẽ Lệ Thâm sẽ nói là do Lili cào ư!

Cô bụm lấy trái tim bị tổn thương và đi tới phòng nghỉ chuyên dụng của Lệ Thâm lấy một cái áo thun

ngắn tay cho anh để anh thay ra áo ba lỗ trên người.

Lệ Thâm hơi ngây người, sau đó nhanh chóng hiểu ý và không hỏi thêm gì mà mặc áo thun vào.

Trước kia Tiểu Đổng nghĩ rằng điều tồi tệ nhất trong đời đó là nhìn nam thần của mình yêu đương với

người phụ nữ khác. Bây giờ cô phát hiện đây chưa phải là điều tồi tệ nhất, tệ nhất chắc là nhìn nam

thần của mình yêu đương với người phụ nữ khác, mà bạn còn phải bao che cho anh ấy:)

Sau khi vé tham dự concert của Lệ Thâm chính thức được gửi đi, Lệ Thâm cũng lấy được vé nội bộ

không bán ra bên ngoài từ tay Trì Lộ.

Vé đã tới tay, nhưng muốn đưa cho Dư Vãn bằng cách nào lại làm Lệ Thâm hơi đau đầu.

Nếu quan hệ giữa Dư Vãn và anh là công khai thì bây giờ có thể đưa thẳng cho cô ấy, nhưng quan hệ

giữa bọn họ... Hình như chỉ có Tiểu Đổng biết.

Tấm vé trên tay anh là do Trì Lộ cho anh, nếu tới lúc ấy Dư Vãn ngồi tại vị trí đó thì chẳng phải

không đánh đã khai?

Anh suy nghĩ cả buổi trưa và cuối cùng liên lạc với Hồ Kiều. Mặc dù Hồ Kiều là thiên kim tiểu thư

của một lãnh đạo của Tinh Diệu nhưng ngày thường Lệ Thâm không tiếp xúc với cô ta quá nhiều, chỉ có

điều cô ta đã biết chuyện anh kết hôn với Dư Vãn trong trò chơi lần trước. Anh nghĩ tới nghĩ lui

thì thấy chuyện này nhờ Hồ Kiều là ổn nhất.

Hồ Kiều đã nghi ngờ mối quan hệ giữa Dư Vãn và Lệ Thâm từ lâu, nhưng trước nay Dư Vãn không nói quá

nhiều khi ở trước mặt cô. Lần này Lệ Thâm lại chủ động tới tìm cô nhờ cô đưa giúp vé tham dự cho Dư

Vãn, Hồ đại tiểu thư sao có thể bỏ qua cơ hội nhiều chuyện này.

Hồ Kiều: Sao cậu không tự mình đưa cho cô ấy? [buồn cười] Lệ Thâm: Không quá tiện, sợ người đại

diện sẽ hiểu lầm.

Hồ Kiều: Cậu không sợ tôi hiểu lầm à?

Lệ Thâm: Cô vừa không phải là bạn gái của tôi, vừa không phải người đại diện của tôi, sao tôi phải

sợ cô hiểu lầm.

Hồ Kiều: ...

Hồ Kiều: Tôi cảm thấy đây có lẽ không phải hiểu lầm [buồn cười]

Lệ Thâm: Cô thích nghĩ thế nào thì nghĩ, dù sao cô cũng sẽ không ngốc đến mức đi vạch trần [mỉm

cười]

Hồ Kiều: Tôi cảm thấy thái độ nhờ vả người khác này của cậu không quá đúng [mỉm cười]

Hồ Kiều: Nhưng mà tôi sẽ không chấp nhặt với cậu, cậu cứ để tấm vé tại quầy lễ tân của công ty,

chiều nay tôi ghé qua lấy.

Lệ Thâm: Được.

Buổi chiều Hồ Kiều và Du Thế Mẫn cùng tới Tinh Diệu, nhân viên lễ tân vừa thấy bọn họ tiến vào đã

kêu cô: "Hồ tiểu thư, ở đây có vé tham dự concert của Lệ Thâm đưa cho ngài."

"À, đúng rồi." Hồ Kiều đi tới mở bì thư ra xem, bên trong đặt một tấm vé ghế VIP. Cô nhướng mày cất

tấm vé trở lại và hỏi lễ tân để lấy giấy chuyển phát nhanh.

"Ngụy Thiệu?" Du Thế Mẫn thấy cô ghi người nhận là Ngụy Thiệu thì khó hiểu hỏi: "Không phải muốn

tặng cho Dư tiểu thư à?"

Hồ Kiều cười nói: "Để Ngụy tổng đưa cho cô ấy."

"Tại sao?" Du Thế Mẫn không hiểu cô làm như vậy là có ý gì.

Hồ Kiều trả lời: "Bởi vì xem trò vui không chê chuyện lớn nha."