Nữ Hoàng Và Đức Vua Của Trường The World

Chương 18: Kí ức buồn!!!



Sáng sớm hôm sau, Jenny đã đến nhà của 2 cô bạn thân và dĩ nhiên là đi bằng Ta-xi rồi. Gương mặt của Jenny thì mọi người cùng 2 cô bạn của cô cũng đã quen nhưng còn khuôn mặt 2 cô bạn kia thì.....

Jenny tìm địa chỉ của căn nhà, đó là căn biệt thự to lớn đúng chất nhà giàu, sau khi bấm chuông cô đợi người ra mở cửa.

– hello.. – 1 người trong căn nhà to lớn đó bước ra mở cửa.

– Ak..ch..chào... – Jenny giật mình nhìn cô gái vừa mới bước ra ấp úng vì khuôn mặt của cô gái kia làm cô bất ngờ.

– Mau....mau..mau vào nhanh lên – ko để Jenny nói thêm câu nào, cô gái đó kéo luôn cô vào. Cho đến khi vào trong nhà cô vẫn chưa hết bất ngờ.

– Khoan đã...cô là..là...

– Halee nè, không nhận ra hả...hahaha Gun, ta thành công ngoài dự tính nè. – chị này bất lịch sự thế nhỉ?.

– Chuyện, bọn mình ra tay thì phải hoàn hảo rồi. – cô gái tên Gun đó vừa bước xuống cầu thang vứa nói và khi khuôn mặt cô lộ ra thì Jenny cũng té ghế luôn.

– Như vậy mà kêu ko chơi nổi, nổi quá ấy chứ. – Jenny ngán ngẩm, lẩm bẩm trong mồm trong khi 2 cô nàng vẫn đang tự sướng trước tác phẩm của mình. Nói sao nhỉ? Khuôn mặt của 2 cô bây giờ không còn trắng nữa mà là nước da hơi ngăm đen, quầng mắt trở lên thâm lại nhìn vào buổi tối chắc chả khác gì con ma mất.

Nhanh chóng, 2 cô kéo theo Jenny “bay” lên xe ta-xi.(Có vẻ 2 chị này thích đi học gớm). Vào trường, tuy đã quen với bộ dạng của Jenny nhưng mà số người nhìn cô tăng lên gấp bội vì bên cạnh cô có thêm 2 con ma nhưng xuất hiện ở ban ngày, và dĩ nhiên là có thêm những câu châm biếm...

– Trời a, sao lại có thêm 2 con ma vào trường mình vậy?

– Trường mình sao lại nhận những học sinh xấu như vậy hả trời?

( Ông trời: Sao hỏi ta làm gì? Hỏi cái con T/g ấy.

Min: Sao lại hỏi tui?

Ông trời: thì mi là chủ mưu mà.)

– Con gái gì mà xấu quá trời ak.......v.vv.v blah blah blah....v.vv.v

Nhưng, đáp lại ánh nhìn của mọi người chỉ là thái độ thờ ơ của 3 người, ko nói gì mà chỉ đi thẳng đến phòng hiệu trưởng. Ko biết trong phòng hiệu trưởng 3 người nói cái gì mà sau khi 3 người rời đi, ông hiệu trưởng thắng tắp phi đến phòng y tế.

3 người đi thẳng đến lớp mà không cần giáo viên đi cùng để giới thiệu. Không khí trong lớp trầm hẳn xuống khi 3 người bước vào, suwj khinh bỉ cũng tăng gấp bội, Jenny trở về chỗ, Halee và Gun đi thẳng đến chỗ trống ngay cạnh Jenny. Ngay cả nhóm Han, Jee, Kin, Ken cũng nhìn họ chằm chằm.

– Jenny, cậu đến lớp rồi ak. – Lại là tên Gin đáng ghét vừa chạy vào vừa kêu to tên Jenny.

Jenny lắc đầu ngán ngẩm, Halee và Gun ngẩng đầu lên nhìn cái tên điên điên điên vừa vào và ....cả hai người đều sững lại, Gun lập tức quay sang nhìn Halee còn cô thì vẫn nhìn chằm chằm vào cái người vừa mới vào mà khuôn mặt không có chút phản ứng . Gương mặt Halee, Gun như không có hồn, 2 người chìm vào sự im lặng hơn cả lúc trước để cho Jenny 1 dấu hỏi và cho tất cả mọi người đặc biệt là Win, Han sự coi thường. Họ đoán 2 cô cũng là đồ hám trai như mọi đứa con gái khác.

Thế nhưng, không ai biết rằng trong tim ai đó đang tan vỡ, trong lòng ai đó đang hoang mang vô cùng. Đau quá, lỗi đau bấy lâu lại tiếp tục hành hạ, vết thương cũ lại bắt đầu rỉ máu. Halee kìm nén cảm xúc, cô cố gắng nuốt nước mắt vào trong để khỏi ai thấy được sự đau đớn của cô lúc này. Giống quá, sao lại giống như vậy chứ? Ông trời có phải đang chêu đùa cô hay không?

Im lặng đến đáng sợ, nhưng sự im lặng cũng chấm dứt khi cô giáo bước vào. Nhìn 2 học sinh mới vào bằng thái độ khinh miệt dành cho người nghèo, cô ta hất mặt lên hỏi:

– Hai em kia, vào lớp mà không biết phép tắc gì hả, cô giáo vào mà ngồi im như thế sao? Đứng dậy giới thiệu với mọi người đi.

Cái giọng ra lệnh đó làm Jenny tức điên người, Gun bực bội đứng dậy nói vài câu ngắn gọn:

-- Gọi Gun được rồi.

– Còn em kia thì sao? – Bà ta bực tức trước câu trả lời của Gun, hướng mắt về phía Halee.Tuy vậy, nhưng Halee không hề có phản ứng gì trước câu nói đó, cô vẫn im lặng. Không thể được, cô không chịu nổi nữa rồi. Cô bỏ chạy ra ngoài để lại đằng sau cái ngạc nhiên,, tức giận của lũ nhà giàu cùng cô giáo, sự lo lắng của Gun, sự hoang mang trong lòng Jenny.( Hjk có mỗi anh chị nhà mình là vô tâm nhưng cũng không phải tất cả. Có ai đó đang mang sự thắc mắc trong mình:

– Cái giọng này sao nghe quen quá.( mọi người đoán thử xem ai nha.)

Gun định chạy ra ngoài thì bị chặn lại bởi câu nói của jenny:

– Kệ câu ấy đi, con cậu... ra ngoài cùng tớ, tớ cần một lời giải thích.

Gun không nói gì đi theo Jenny ra ngoài. Mọi người lại được dịp ngơ ngác.

– 2 con nhỏ kì quặc nào đây? – Win tự hỏi.

– Cái lớp này bị ám hay sao mà toàn gặp phải chuyện kì cục vậy trời . – Han than thở.

*****Tại khu vườn sau trường*****

– Truyện gì sảy ra vậy, Gun.? – Jenny lạnh lùng hỏi.

– Là cậu ta..cậu ta..giống quá.. – Gun lắp bắp như chưa hoàn hết hồn.

– Cậu ta là ai? -- Jenny bực mình.

– Cái người vừa rồi vào lớp... giống...giống bạn trai của Halee.

– Thì sao?.. Mà Halee có bạn trai sao?

– Ừ, nhưng.....Bạn trai Halee đã không còn nữa rồi....

Cấu nói đó giáng mạnh vào Jenny, cô im lặng hẳn đi.

– ...Cậu ấy là bạn trai của Halee từ hồi học Cấp 3, 2 người thực sự rất đẹp đôi... nhưng cậu ấy vì Halee mà chết....cậu quen bọn mình lúc học đại học lên không biết cũng phải.... – Gun nói trong nước mắt. Halee là cô bạn thân của cô, thấy nó đau cô cũng đau lắm. Mấy năm nhìn nó đau khổ nhưng cô cũng không làm được gì.

Jenny cũng chìm vào suy nghĩ tương tự, cô thấy thương cho Halee. Gun và Halee là 2 người bạn duy nhất mà cô quen và coi như chị em. Dù chỉ gặp nhau trong thời gian ngắn nhưng với cô họ cho cô cảm giác yên bình, hạnh phúc gia đình. Còn có nhiều thứ mà cô không biết và cũng không thể chia sẻ với họ, cảm giác có lỗi đan xen trong lòng cô lúc n.

– Gun..Halee..thực xin lỗi.