Nữ Hoàng Lạnh Lùng

Chương 2: Ngày đầu



Sáng hôm sau, những tia nắng bắt đầu ló dạng, trong một căn phòng của ngôi biệt thự, có một cô gái đang yên giấc nằm cuộn tròn trong lòng chú sư tử trắng, nhìn thật yên bình, bỗng....

I need you, that I need you

I need you, that I need you

I need you, you, you, you, you, you

I need you, that I need you

I need you, that I need you

I need you, you, you, you, you, you

You, you, you

I need you the most

I gave you the key when the door wasn"t open, just admit it

See, I gave you faith, turned your doubt into hoping, can"t deny it

Now I"m all alone and my joys turned to moping

Tell me, where are you now that I need you?

Where are you now?

Where are you now that I need you?

Couldn"t find you anywhere

When you broke down I didn"t leave you

I was by your side

So where are you now that I need you?

Where are you now that I need you?

Where are u now - Skrillex, Diplo, Justin Bieber

-"Alo"

-"Mày còn tính ngủ tới bao giờ hả?" Giọng của nhỏ vang lên.

-"Còn sớm mà"

-"Nhưng tụi mình phải vô trường trước chứ không lát hồi có nhiều học sinh mệt lắm."

-"Vậy mày đi trước đi."

-"Ơ hay, mày nói vậy cũng được nữa hả?"

-"Ủa bình thường mày thích được chú ý lắm mà, bộ hôm nay uống lộn thuốc hả?"

-"Mệt quá xuống mở cửa cho tao với Juli đi." Tút....tút......tút......

Hôm nay nhỏ chết chắc. Không ai dám phá giấc ngủ của nó trừ Luea(vì em nó là thú cưng của chỉ có tính cũng rất bá đạo nên đâu sợ ai) vậy mà giờ nhỏ dám làm vậy. Nhỏ hôm nay phải làm vật thế mạng rồi.

Xuống nhà với tâm trạng không thể nào xấu hơn được nữa. Nó thấy nhỏ chỉ muốn bay vào xé nhỏ ra thôi (t/g: chị ơi bĩnh tĩnh).

-"Tụi bây có nhất thiết phải phá giấc ngủ của tao không hả? Tao đau rảnh rỗi như tụi bây có biết hôm qua tao thức tới mấy giờ không hả?" Máu dồi lên tới não.

-"Xin.......in.........l.........ỗ.......i........tại...........tại......"

-"Tại con khỉ. Bực mình à."

-"Thôi mà Tory bỏ qua cho Lucy lần này đi. Mày mà tức lên có nước nó chết."

-"Đúng đó. Ha....ha....ha"

-"haizzz...."

Sau khi đã vào nhà nó giao việc cho kẻ vừa mới phá giấc ngủ quý báu của mình.

-"Làm đồ ăn sáng. Tao xuống không có đừng trách nha."

Cô và nhỏ lạnh toát mồ hôi lật đật chạy đi làm đồ ăn sáng chứ không để nó giận nữa là không xong đâu.

Hôm nay đi học nên tụi nó mặc đồng phục của trường. Áo sơ mi trắng, váy caro đỏ, chiếc cà vạt cùng màu, ở cánh tay trái có logo của trường.

Nó theo phong cách bụi pha chút rock với đôi bốt đen, nón vành cói đen, thêm vài cái vòng đinh ở cổ tay, thêm chiếc tai nghe beats, mái tóc tím buộc sang một bên nhìn cực chất.

Cô thì theo phong cách nhẹ nhàng giày búp bê, lắc hoa tuyết, tóc thả nhìn rất dịu dàng và nữ tính.

Nhỏ thì thêm đôi giày nike cổ cao trắng cá tính, chiếc đồng hồ casio g-shock cùng màu, thêm cái nón len nhìn nhỏ cực cá tính.

Đến trường bằng chiếc siêu xe của nó ai cũng ngước mắt nhìn, người ngưỡng mộ, ganh tị,... thật phiền.

Vừa bước xuống xe là đã có hàng vàn câu hỏi vang lên.

-"Ai mà đẹp quá vậy."

-"Xinh vãi."

-"Có bạn trai chưa bạn ơi."

-"Xinh ở đâu thấy ghê."

-"Chưa bằng một nửa của tao."

Tụi nó nghe mà nhức cả đầu. Cảm thấy khó chịu khuôn mặt của nó đã lạnh nay càng lạnh hơn, ai cũng có thể thấy nó đang khó chịu tới mức nào.

Tui nó bước vào phong hiệu trưởng, vừa bước thái độ của nó thay đổi hẳn.

-"Papa. Nhớ papa quá đi." Nó mừng rỡ chạy lại ôm người đàn trung niên đang ngồi trên bàn làm việc.

-"Ái chà con cũng biết tới sự tồn tại của ông già này sao."

-"Papa xin lỗi. Con không cố ý đâu tại dào này con bận mà."

-"Thôi bớt nịnh ngọt ông già này đi. Mama cũng nhớ con lắm khi nào rảnh nhớ thăm ông bà già biết chưa."

-"Yes sir. Hihi"

-"Dạ cháu chào bác."

-"Julia và Lucya xém tý ta không nhận ra hai đứa càng ngày càng đẹp. "

-"Bác quá khen."

-"Papa tụi con học lớp nào?"

-"11A. Học cho đàng hoàng biết chưa."

-"Dạ tụi con xin phép."

Chào papa nuôi nó xong tụi nó ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa nó đã trở lại trạng thái cũ - lạnh lùng. Cất bước tới lớp 11A tụi nó gặp được cô chủ nhiệm ở đó.

-"Ba em là học sinh mới đúng không?"

-"Dạ phải." Nhỏ lém lĩnh trả lời.

-"Chào ba em cô là GVCN lớp 11A - Quế Chi, rất vui khi được gặp các em. Hi vọng các em không thấy bở ngỡ vì ngôi trường mới." Cô cười hiền.

-"Dạ."

Nói rồi cô vào lớp.

-"Học sinh.....NGHIÊM." Giọng lớp trưởng dõng dạc.

-"Các em ngồi đi. Hôm nay lớp chúng ta có ba bạn mới các em giúp đỡ các bạn nhé."

-"Cô ơi là bạn trai hay bạn gái vậy ạ?" Hs 1

-" Là gái."

-"Xinh không cô." Hs 2

-"Tự đi mà kiệm nghiệm. Các em vào đi."

Tụi nó bước vào trước sự ngạc nhiên của cả lớp.

-"Ê là mấy bạn hồi nãy nè." Hs 3

-"Xinh phết." Hs 4

-"Bạn ơi làm bạn gái mình đi." Hs 5

-"Xinh chỗ nào, bây bị mù hết rồi à." Hs 6

-"Thôi thôi các em cho bạn giới thiệu đã chứ. Nào ba em giới thiệu về mình đi." Cô Chi đứng ra ngăn.

-"Hellu các bạn mình là Hoàng Ngọc Ánh Vy cứ gọi mình là Lucya rất vui khi làm bạn với mọi người, hi vọng các bạn có thể giúp đỡ nhiều hơn. Hihihi." Nhỏ nở nụ cười tươi hết mức đám con trai trong lớp hò hét inh ỏi.

-"Chào mình là Trịnh Linh Nhi cứ là Julia nếu muốn. Hân hạnh." Gắn gọn nhưng cũng đủ đốn tim bao chàng.

-"Nguyễn Thị Gia Hân - Victorya. " Nó vẫn vẻ lạnh lùng đó.

-"Rồi các em về chỗ ngồi nhé. Để xem Hân em ngồi kế Huy, Nhi em ngồi kế Quân, Vy em ngồi kế Nam nhé. "

-"....../dạ/vâng ạ."