Nữ Hoàng Của Thế Giới Bóng Đêm

Chương 8



10 phút sau tụi nó đã có mặt trước cổng trường , Kun bước ra khỏi xe Limousine rolls royce trước hàng trăm con mắt ngưỡng mộ và những tiếng hò reo " Anh Kun , em yêu anh " Ns1

" Ôi , thiên thần của lòng em " Ns2

" Làm bạn trai em nhé ! " Ns3

bla.............bla..........

Nhưng Kun chẳng quan tâm vì chuyện quá đỗi bình thường rồi . Cùng lúc đó xe của bọn hắn tới tiếng hò hét tăng lên gấp bội . Libi và Mari ngồi trong xe cười sặc sụa , còn nó vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh như băng đó .

" Cạch.." Bọn nó mở cửa xe bước xuống với gương mặt lạnh lùng

" Ồ " Cả trường ồ lên , ồ lên vì bọn nó từ trong chiếc xe sang trọng ấy bước ra , ồ lên vì đồng phục và huy hiệu của bọn nó.Những tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu vang lên.

" OMG , đẹp quá " Ns1

" Oii , thiên thần " Ns2

" Học sinh khu AVIP " Ns3

" Xì lại có thêm 3 đứa cóc mà cứ tưởng mình là thiên nga " Ns4

" Đúng đó " Ns5 hùa theo

Bọn nó cũng chẳng quan tâm đến những lời đó vì quá quen thuộc ròi . Bọn nó đi thẳng đến phòng hiệu trưởng luôn

" Rầm " Cánh cửa về với đất mẹ nhẹ nhàng .

" Chào các tiểu thư ạ " Ông HT lễ phép cúi chào

" Lớp ? " Nó lạnh lùng nói

" 11 VIP , khu AVIP " Ông HT run run trả lời

Nó gật đầu rồi kéo hai con bạn đi , để lại ông HT với khuôn mặt đầm đìa mồ hôi

Bọn nó vừa đến cửa lớp ,đã thấy cô giáo đứng chờ sẵn , thấy bọn nó cô cất giọng hỏi :

" Các em là học sinh mới ? Chờ cô nhé , cô thông báo với lớp tí "

" Hôm nay lớp chúng ta có 3 bạn học sinh mới chuyển vào " Cô nói với lớp xong quay qua nói với bọn nó " Các em vào đi "

Bọn nó bước vào cả lớp lại nháo nhào xì xầm , bàn tán.

" Các em tự giới thiệu mình đi " Cô giáo nói làm cắt ngang những lời bàn tán xì xầm đó

" Xin chào mình là Diệp Thiên Thư , cứ gọi mình là Libira được rồi" Nói xong Libi còn khuyến mãi một nụ cười tỏa nắng làm bao trái tim xao xuyến

Kế tiếp là Maria " Xin chào mình là Hoàng Bảo Nhi , gọi là Maria nhé , mong các bạn giúp đỡ " Mari nói xong kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch

Cuối cùng là nó " Bạch Thiên Băng , Sophia " Nó nói giọng cực lạnh khiến cả lớp lạnh người.

Bọn hắn đang nằm ngủ thoải mái nghe đến tên nó liền bật dậy , Kun lao tới ôm chầm lấy nó trước con mắt ngạc nhiên của cả lớp , nó cốc nhẹ mấy cái vào đầu Kun

" Sao lại cốc anh " Kun giả vờ khóc

" Làm quá " Nó vẫn giữ thái độ lạnh lùng í

Kun quá rõ cô em gái kì cục này nên không nói gì thêm nữa. Trong khi cả lớp đang há hốc mồm thì giọng băng giá của nó một lần nữa vang lên:

" Chỗ ngồi ? "

" Các em ngồi với Kun , Ken , Kill , bàn cuối nhé " Cô giáo cười tươi nói