Nữ Hoàng Của Thế Giới Bóng Đêm

Chương 15



Bỗng Kin chạy vào :

" Chị Sophia , chuyện chị giao em đã hoàn thành rồi ạ !

Nó gật đầu hài lòng , đưa mắt về phía Kin , Kin hiểu ý liền đưa sấp tài liệu cho nó . Hai nàng kia cũng tò mò lại xem thì thấy toàn là hình ảnh , video về vụ buôn bán hàng cấm và tham nhũng của Trần Duy .

" Đến giờ mà mày vẫn còn muốn làm chuyện đó sao ? " Libira ngạc nhiên nói

" Ừ " Nó lạnh lùng nói

Nó quay người lại về phía Libi , Mari và Kin đang nhìn nó . Đôi mắt tím đầy sự lãnh khốc và chết chóc , cao ngạo ngày nào giờ đã long lanh những giọt lệ mỏng manh tựa pha lê sâu trong đó có những nét buồn thăm thẳm và sự hận thù . Đôi môi anh đào khẽ thốc lên :

" Đã đến lúc rồi ! "

Tất cả sững sờ nhìn nó , nó vội lấy lại khuôn mặt lạnh giá của mình ngày nào , 3 cái đầu cũng một suy nghĩ " Ice Queen đã trở lại "

" Nè Sophia , mọi chuyện chuẩn bị đến đâu rồi ? " Mari lên tiếng xua đi bầu không khí im lặng đến đáng sợ này

Nó không trả lời mà chỉ gật đầu , mắt ánh lên sự gian ác , chết chóc . Kin nhìn nó suy nghĩ " Chị Sophia khác rồi ". Bỗng nó giơ 3 ngón tay khiến cậu sực tỉnh và vội vàng chạy đi chuẩn bị .

Nó đưa mắt nhìn hai nàng đang ngơ ngác kia hỏi :

" Về hay ở ? "

" Tất nhiên là về " Hai nàng nhanh nhảu đáp

Nó đứng dậy đi thẳng , không để ý tới 2 người kia , vừa đi nó vừa nghĩ " Sắp có trò vui rồi đây "

Vừa về đến nhà bọn nó đã lăn ra ngủ hết . Và một buổi tối êm đềm lại trôi qua ngôi nhà ấy.