Nữ Hoàng Của Thế Giới Bóng Đêm

Chương 11



Vừa về đến nhà bọn nó đã thấy Bama bọn nó ngồi ở ghế sofa . Libira và Maria chạy tới ôm chầm bama , còn nó chỉ khẻ gật đầu chào.

" Pama về hồi nào thế ạ ? " Maria hớn hở nói

" À Pama về khi chiều ! ? " Pama nó nói ( bama của nó là bama nuôi của Libi và Mari và ngược lại).

" Bama về đây có chuyện gì không ạ ? " Libi hỏi

" Thật ra thì bama về đây vì chuyện hôn sự của các con " Bama Libi nói

" Cái gì ? Hôn sự sao ? " Libi và Mari hét toáng lên

" Sao Sophia lại không bất ngờ , phải chăng con biết rồi ? " Bama Mari ngạc nhiên nói

" Vâng . Con và Ken , Libi và Kun , Mari và Kill ? " Nó vẫn giữ thái độ lạnh lùng ấy

" Nếu con không làm theo lời bama thì bama đóng băng tài khoản đúng không ? " Nó tiếp tục nói

" Đúng vậy ! " Bama nó quả quyết nói

" Các con thấy sao ? " Bama Libi nói

" Để xem thử , tình cảm của anh ta ra sao đã " Libi và Mari đồng thanh

" Vậy thì được , ngày mai các con sẽ chuyển về biệt thự Black Rose ở cùng chồng tương lai của các con " Bama Mari nói

" Ở cùng sao ? " Libi và Mari tiếp tục đồng thanh

" Ở chung nhà nhưng khác phòng đấy các cô nương của tôi ơi " Mama nó nói

Nó không nói gì mà đứng lên đi thẳng một mạch lên phòng luôn , Mari và Libi cũng chạy theo.

Còn bama nó thì chỉ biết ngồi lắc đầu

-----------------

Chương này hơi ngắn tí nha :) :)

Vì sao nó lại lạnh lùng như thế mời các bạn đón xem chương tiếp theo nhé ^^